Roland Garros & lời nguyền đất đỏ với người Pháp

Thanh Thuỷ
10:03 ngày 01-06-2022
Roland Garros được xem là giải Grand Slam hấp dẫn nhất với nền đất sét truyền thống màu đỏ nổi bật và riêng biệt. Tuy nhiên, màu đất đỏ đó cũng giống như lời nguyền với các tay vợt của nước chủ nhà Pháp, khi họ đã trải qua hơn 20 năm không có một người lên ngôi.
Roland Garros & lời nguyền đất đỏ với người Pháp

Lời nguyền đất đỏ

Các tay vợt nữ người Pháp đã không giành chức vô địch đơn nữ Roland Garros suốt 22 năm qua, sau chiến thắng của Mary Pierce vào năm 2000. Các tay vợt nam của họ thậm chí gây thất vọng hơn, với chuỗi trắng tay kéo dài 39 năm, kể từ Yannick Noah năm 1983.

Tại Roland Garros, các tay vợt đơn nam - nữ của Pháp cuối cùng cũng bị loại từ thứ Bảy tuần trước, ở những vòng đấu đầu tiên. Mặt sân đất nện truyền thống tưởng như là lợi thế lớn cho các ngôi sao nước chủ nhà lại trở thành nỗi ám ảnh với họ.

Một trong những lý do dẫn đến nghịch lý này chính là chất liệu khác nhau của các sân đất nện tại Pháp. Chỉ có 11,5% sân quần vợt tại quốc gia này được làm bằng đất sét truyền thống và hầu hết trong số đó thuộc về các CLB tư nhân. 16,5% số sân khác được làm bằng đất sét giả, cứng hơn và có độ nảy mạnh hơn. 

Vấn đề nằm ở chỗ, các sân đất sét truyền thống rất khó bảo dưỡng và duy trì chất lượng trong thời tiết lạnh, ẩm ướt tại Pháp. Việc xây dựng các khu phức hợp trong nhà cho các sân đất nện như vậy quá đắt đỏ và bất khả thi. Vì vậy, hầu hết các tay vợt lớn lên tại Pháp phải chơi trên mặt đất cứng, không giống như các đối thủ của họ ở Tây Ban Nha, nơi thời tiết ôn hòa và đất sét đỏ được sử dụng dễ dàng ở các sân đất nện. 

Đó là lý do mà Rafael Nadal thống trị Roland Garros và rất nhiều tay vợt người Tây Ban Nha vô địch giải đấu này từ trước đó, trong khi các tay vợt chủ nhà ngày càng vô vọng.

Sự khác biệt của sân đất nện

Trong thế giới quần vợt chuyên nghiệp, các tay vợt phải thích ứng với nhiều mặt sân khác nhau. Tuy nhiên, họ thường chỉ có thế mạnh ở một loại sân nhất định. Theo lịch trình thường niên, các tay vợt sẽ dành 3 tháng đầu tiên trong năm trên mặt đất cứng, 2 tháng tiếp theo trên sân đất nện, khoảng 6 tuần trên sân cỏ và cuối cùng, dành phần lớn thời gian còn lại của năm trên mặt sân cứng.

Mặc dù các bề mặt đang trở nên giống nhau hơn trong các năm gần đây, nhưng mỗi loại sân lại yêu cầu một bộ kỹ năng riêng và tạo ra các phong cách thi đấu rất khác nhau. Cỏ và đất nện nằm ở 2 thái cực, trong đó, cỏ là loại tạo ra độ nảy nhanh nhất trong các bề mặt, còn đất sét là loại chậm nhất. Quả bóng bật lên cùng bụi bẩn và treo lơ lửng trên không trung lâu hơn, cho phép các tay vợt bắt kịp nó. Điều đó cũng khiến họ phải thay đổi cách đánh, đánh cơ bản và bền bỉ hơn.

Các chuyên gia đã nghiên cứu và xem một giờ quần vợt chuyên nghiệp trên mỗi bề mặt. Nếu cắt bỏ tất cả các thời gian bóng chết, 1 giờ chơi quần vợt trên sân đất nện sẽ có khoảng 13 phút bóng sống. Con số này nhiều hơn đáng kể so với mặt sân cứng và sân cỏ, nơi các tay vợt thường gặp khó khăn khi trả giao bóng.

Trong số các ưu điểm, đất sét đỏ truyền thống vừa được yêu thích, vừa bị ghét bỏ. “Tôi không thích nó lắm”, tay vợt số 2 thế giới - Daniil Medvedev thừa nhận. Daniil Medvedev đã có 4 năm liên tiếp bị loại ngay từ vòng 1 Roland Garros trước khi vào đến tứ kết ở mùa giải trước. Tuy nhiên, anh tiếp tục dừng bước sớm ở giải đấu năm nay sau thất bại chóng vánh trước Marin Cilic ở vòng 4.

Tay vợt người Úc, Nick Kyrgios thậm chí bỏ qua hoàn toàn các giải đấu trên sân đất nện. Ngược lại, tay vợt nữ số 1 thế giới Iga Swiatek thầm ước tất cả Grand Slam đều diễn ra trên mặt sân đặc biệt này.

Các HLV quần vợt đôi khi nói đùa rằng các tay vợt cần có bằng tiến sĩ nếu muốn thắng trên sân đất nện. Họ không thể thi đấu bằng bản năng hay phản xạ thông thường, mà cần phải tính trước 2 đến 3 cú đánh của đối thủ. 

Rafael Nadal muốn đổi giờ đấu tứ kết với Djokovic
Tại vòng 4 Roland Garros, Nadal đã mất 4 tiếng 21 phút để đánh bại Felix Auger-Aliassime với tỷ số 3-2 để lọt vào tứ kết, nơi anh sẽ đối đầu với đại kình địch Novak Djokovic. Ngay sau chiến thắng, Nadal thừa nhận anh muốn ban tổ chức đổi lịch trận tứ kết với Djokovic sang buổi sáng. Huyền thoại người Tây Ban Nha cho biết: “Tôi không thích thi đấu trên sân đất nện vào ban đêm. Khi đó, độ ẩm cao hơn khiến bóng đi chậm hơn. Điều này đôi khi tạo ra khó khăn lớn cho các tay vợt, đặc biệt khi trời trở nên lạnh buốt”.

Medvedev khó lòng chiếm ngôi số 1 thế giới
Với thất bại trước Marin Cilic, Medvedev khó lòng chiếm ngôi số 1 thế giới vào tuần tới. Hiện tại, tay vợt người Nga chắc chắn có 7.800 điểm. Anh chỉ có thể vượt lên nếu Djokovic và tay vợt số 3 thế giới hiện tại, Alexander Zverev cùng bị loại ở vòng tứ kết. Ngay cả khi kịch bản này xảy ra, Medvedev cũng phải cố gắng duy trì thành tích ở các giải ATP trên mặt sân đất nện, một thử thách không dễ dàng chút nào. 

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
37
+61
86
2
36
+58
85
3
37
+43
79
4
37
+20
68
5
36
+12
63
6
36
+12
57
7
35
+19
54
8
36
-4
54
9
37
-12
52
10
36
-4
48
11
37
-12
48
12
37
-13
46
13
37
-7
44
14
36
-8
43
15
36
-6
38
16
36
-10
35
17
36
-21
26
18
36
-32
25
19
36
-33
24
20
36
-63
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x