Trong cuộc trả lời phỏng vấn của kênh Tennis World gần đây, Soderling đã có những chia sẻ thẳng thắn về sức ép tâm lý của một người chơi thể thao chuyên nghiệp phải đối mặt.
"Rất hiếm khi ai đó nói về những vấn đề tâm lý mà một VĐV thể thao phải đối mặt, vậy nên tôi muốn đi tiên phong và nói về nó. Với những ai xác định dành tuổi thanh xuân cho thi đấu, tôi muốn nói với họ rằng, hãy tập luyện chăm chỉ và nhìn nhận mọi thứ thật đơn giản. Hãy chơi thể thao vì bạn cảm thấy thoải mái khi làm điều đó, chứ đừng vì áp lực. Khi thành công, hãy giữ tinh thần lạc quan và đừng bị ảnh hưởng bởi những điều không đáng".
"Tôi từng lo lắng triền miên, nỗi lo gặm nhấm tôi từng ngày", Soderling kể lại. "Nhiều lúc tôi ngồi trong căn hộ và ngây người ra. Chỉ một tiếng động nhỏ nhất cũng làm tôi hoảng sợ. Khi thấy lá thư trên bậc thềm, tôi sợ đến nỗi ngã luôn xuống sàn nhà. Còn khi điện thoại reo, tôi hoảng loạn đến mức run bần bật".
Tên tuổi Robin Soderling trở nên nổi tiếng sau khi đánh bại Rafael Nadal tại Roland Garros 2009. Cựu tay vợt Thụy Điển là một trong hai người thắng Nadal tại giải Grand Slam đất nện, người kia là Novak Djokovic ở tứ kết Roland Garros 2015.
Soderling có hai lần vào chung kết Roland Garros (2009-2010), nhưng đều không giành được Grand Slam nào. "Về trình độ, tôi chỉ thua ba người. Những người còn lại tôi đều phải thắng. Và khi không làm được điều đó, tôi cảm thấy thật tệ".
Chịu áp lực lớn về thành tích sau khi được biết đến rộng rãi, cựu tay vợt số bốn thế giới rơi vào trạng thái trầm cảm và từng lên mạng tìm kiếm từ khóa "làm thế nào để tự sát". Thời điểm đó, Soderling đang ở giai đoạn cuối sự nghiệp và mắc bệnh nhiễm trùng máu, do tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn.
Cho đến lúc giải nghệ vào tháng 11/2015 (trận cuối cùng anh chơi là vào tháng 7/2011), Soderling giành được tổng cộng 10 danh hiệu ATP, trong đó có chức vô địch thứ hai tại quê nhà Bastad vào năm 2011, và đó cũng là danh hiệu cuối cùng trong sự nghiệp của anh.
"Hôm đó tôi về khách sạn và nằm vật ra giường. Tôi hoảng sợ và khóc không ngừng nghỉ. Mỗi khi nghĩ về việc phải vào sân thi đấu, tôi tại sợ. Lần đầu tiên tôi có cảm giác mình không thể thi đấu nữa, kể cả họ có dí súng vào đầu tôi", Soderling nhớ lại.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn