Tứ kết Monte Carlo: Rafael Nadal - Nắng ấm xa dần

Mai Vũ
20:42 ngày 18-04-2014
Năm ngoái, Nadal mất chức vô địch sau 8 năm liên tiếp đăng quang tại Monte Carlo được xem là 1 bất ngờ khủng khiếp. Nhưng năm nay, việc anh bị loại ngay từ Tứ kết lại không mang đến quá nhiều bất ngờ.
Tứ kết Monte Carlo: Rafael Nadal - Nắng ấm xa dần
Thông thường cứ đến giai đoạn tháng 4, khi nắng ấm bắt đầu chan chứa ở khắp mọi nơi, cũng là thời điểm Rafael Nadal trở nên sung sức nhất. Đơn giản bởi đó là khoảng thời gian các giải Masters diễn ra trên mặt sân đất nện diễn ra dày đặc.

Lịch sử đã chứng minh điều đó khi Nadal từng 9 lần liên tiếp vào đến trận Chung kết và 8 lần đăng quang tại Monte Carlo. Nhưng đáng nói ở chỗ, trận Chung kết năm ngoái cũng chính là điểm dừng của chuỗi chiến thắng tưởng như bất tận. 

Và đến năm nay, Nadal bắt đầu cảm thấy dấu hiệu của tuổi tác và sự cản trở đến từ những chấn thương. Nắng ấm đã xa dần đối với ông vua trên mặt sân đất nện. Đó là lý do khiến cho thất bại cách đây ít phút trước David Ferrer không còn là một bất ngờ khủng khiếp nữa.

Trở lại với trận đấu, Nadal vẫn khởi đầu rất chậm chạp như bao trận đấu gần đây. David Ferrer hoàn toàn không phải là một tay mơ để có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng đó. Anh nhanh chóng vươn lên dẫn trước đối thủ 2-0 trước khi Nadal kịp bừng tỉnh để đưa set 1 về loạt tie-break. Kinh nghiệm cùng sự bền bỉ đã giúp cho Ferrer xuất sắc giành thắng lợi trong loạt đánh cân não này với tỷ số áp đảo 7-1

David Ferrer đã có một trận đấu xuất sắc

Set 2 khởi đầu thậm chí còn tồi tệ hơn dành cho Nadal. Anh thể hiện một sức ì quá lớn và một lần nữa dâng tặng lợi thế cho đối thủ. Trong khi Ferrer cực kỳ dẻo dai trong những pha đôi công, thì Nadal thường tỏ ra nóng vội dẫn đến số lỗi đánh hỏng của anh lên đến con số 44. 

Tỷ số 5-2 nhanh chóng được thiết lập cho Ferrer. Và cho dù Nadal có nỗ lực sửa sai đến đâu thì anh cũng không thể xoay chuyển được tình thế. Set 2 kết thúc với tỷ số 6-4 nghiêng về Ferrer một cách hoàn toàn xứng đáng. 

Còn với Nadal, thêm một nỗi thất vọng nữa cho thấy đây là một năm vô cùng bất ổn và khó khăn. Đất nện đã không còn là đất lành cho Nadal nữa!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x