Thái Lan: Bay trên đôi cánh Chanathip Songkrasin
Đâu là sự khác biệt giữa màn trình diễn thảm bại 1-4 khi gặp Ấn Độ để rồi kiếm về 4 điểm sau 2 trận trước Bahrain rồi UAE của ĐT Thái Lan?
Nhiều người sẽ khẳng định rằng đó nằm ở quyết định đưa trợ lý Sirisak Yodyadthai thay thế HLV Milovan Rajevac. Quan điểm ấy đúng nhưng chưa đủ. Bởi việc sa thải Rajevac của Thái Lan đúng thời điểm còn kích hoạt thêm một nhân tố quan trọng của “Bầy voi chiến”. Đó là Chanathip Songkrasin.
“Messi Thái” đã lột xác ở hai trận cuối vòng bảng. Anh đã góp công lớn giúp Thái Lan giành 4 điểm quan trọng để lần đầu tiên vượt qua vòng bảng sau 47 năm chờ đợi.
Songkrasin tự mình ghi bàn thắng mang về 3 điểm quý giá trước Bahrain, chấm dứt 763 ngày tịt ngòi ở ĐT Thái Lan. Và cũng chính cầu thủ 25 tuổi này đã góp công lớn trong pha lập công gỡ hòa chung cuộc 1-1 của Thitipan Puangchan trước UAE.
Ở Thái Lan, Teerasil Dangda có thể là đội trưởng, nhưng Chanathip mới là nhạc trưởng, là linh hồn trong lối chơi. Sau 1 năm tu nghiệp ở Nhật Bản, đẳng cấp của Chanathip đã ở một tầm cao mới.
Cách anh giữ bóng, xử lý bước một, thoát sức ép đối phương đã nhanh hơn, gọn hơn và hiệu quả hơn nhiều so với chính anh cách đây vài năm trước.
Trên đôi cánh mang tên Songkrasin, Thái Lan đã có một bước tiến lịch sử. Và cũng trên đôi cánh này, người Thái Lan có quyền mơ nâng tầm vị thế trên bình diện châu Á.
Nguồn Bongdaplus
- 04:32 Điểm tin 19/3: Real tính chiêu mộ Garnacho, West Ham sẵn sàng đón Maguire
- 08:09 MU đã thắng được Liverpool, Ten Hag không ngán đối thủ nào để vô địch FA Cup
- 08:11 HLV Troussier hớn hở tại sân bay, ĐT Việt Nam ăn nhẹ mỳ tôm trước khi sang Indonesia
- 01:54 Harry Kane và các tuyển thủ Anh phấn khích với mẫu áo mới ở EURO 2024
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn