Thảm họa tân binh Liverpool

Trần Minh Trần Minh
10:49 ngày 08-01-2015
Nếu muốn biết việc mua sắm có thể ảnh hưởng thế nào đến vận mệnh của một đội bóng, hãy nhìn vào Southampton và Liverpool. Một ở đỉnh cao, một về vực sâu…
Thảm họa tân binh Liverpool
Để hình dung chất lượng mua sắm của Liverpool, theo một fan của họ hiến kế, chỉ nên nhìn vào 3 tân binh: (Rickie) Lambert, (Divock) Origi và (Adam) Lallana. Tên của họ khi viết tắt sẽ là L.O.L (tiếng cười to mang hàm ý chế nhạo). Vâng, mùa giải của Liverpool đã hỏng ngay từ đầu với những bản hợp đồng do ê kíp của HLV Brendan Rodgers tuyển chọn.

Dẫu biết thay thế Luis Suarez không hề dễ dàng, nhưng không thể ngờ Liverpool lại túng quẫn đến như vậy. Họ dùng toàn bộ số tiền bán Suarez và bù thêm đáng kể để mang về 8 tân binh với tổng trị giá 107 triệu bảng. Chưa tính bản hợp đồng 10 triệu bảng Origi (được Liverpool cho Lille mượn lại 1 mùa), 8 tân binh còn lại đến nay là thất bại rõ rệt của The Kop.

Trong 8 nhân vật ấy, Lallana khá nhất. Bản hợp đồng lớn nhất của Liverpool trong mùa Hè 2014 (25 triệu bảng) đã khởi đầu mùa giải không tốt do chấn thương, chưa kể anh cũng không được tham gia trọn vẹn giai đoạn tập huấn đầu mùa. Nhưng từng bước một, tiền vệ 26 tuổi này đã dần khẳng định được giá trị.


Nhưng Lallana chỉ là điểm sáng hiếm hoi. Alberto Moreno trận hay trận dở, nhưng dở vượt trội hay. Rickie Lambert, Emre Can và Lazar Markovic đều chơi tốt ở CLB cũ, sang Anfield thì hoàn toàn mất hút. Lỗi của họ một phần, nhưng phần quan trọng hơn là những thay đổi xoành xoạch của Rodgers cũng không tạo môi trường tốt để họ hòa nhập.

Đứng đầu danh sách thảm họa, không chỉ ở Liverpool mà của cả Premier League mùa này, phải là Lovren và Mario Balotelli. Thậm chí khó mà chọn ra đâu là cái tên đứng đầu danh sách. Người đầu tiên phòng ngự vụng về, người thứ hai tấn công thảm hại. Nhìn Lovren thi đấu, người ta tự hỏi vì sao Rodgers lại “can đảm” bán Daniel Agger. Lovren chỉ là bản sao vụng về của chính anh thời còn ở Southampton, dù đã được Rodgers ưu ái hết cỡ.

Còn với Balotelli thì dấu ấn duy nhất của chân sút này là những phát ngôn linh tinh trên Instagram và bị phạt. Còn lại tất cả đều là con số 0 tròn trĩnh. Không ghi bàn, chẳng kiến tạo và tệ hơn là không cho thấy hy vọng tiến bộ. Khi Rodgers mua Balotelli, ông biết mình đang đánh bạc. Và giờ thì canh bạc ấy thất bại đã rõ.

Năm ngoái, Liverpool đã nói không với TTCN giữa mùa và đấy cũng bị xem là nguyên nhân khiến họ không vô địch. Lần này, liệu Rodgers có sửa sai bằng cách mang về thêm những tân binh. Các CĐV chỉ sợ đang trong cơn hoang mang, ông lại càng sửa càng sai.


ĐÁNH GIÁ CÁC TÂN BINH CỦA LIVERPOOL
(tính ở Premier League mùa này)

Mario Balotelli
Giá: 16 triệu bảng; Đóng góp: 737 phút, 0 bàn, 0 kiến tạo
Một tiền đạo chỉ biết phung phí hàng tá cơ hội ngon ăn.  

Rickie Lambert
4 triệu bảng; 576 phút, 1 bàn, 
0 kiến tạo
Chân sút này đã 33 tuổi và không thích hợp với lối chơi của Liverpool.  

Lazar Markovic
20 triệu bảng; 420 phút, 0 bàn, 
0 kiến tạo
Hầu như chỉ ngồi dự bị. Kỹ thuật hạn chế, kỹ năng tạt bóng cũng kém.  

Emre Can
9,7 triệu bảng; 496 phút, 1 bàn, 
0 kiến tạo
Đã được thử nghiệm ở vài vị trí nhưng thi đấu chỉ ở mức tròn vai.  

Alberto Moreno
12 triệu bảng; 1.188 phút, 2 bàn, 
0 kiến tạo
Tấn công khá tốt nhưng cực kỳ tệ trong khâu phòng ngự khi liên tục bỏ vị trí.  

Dejan Lovren
20 triệu bảng; 1.173 phút, 0 bàn, 
0 kiến tạo
Đá chính khá thường xuyên, 
nhưng vẫn chưa phối hợp tốt với các đồng đội.  

Adam Lallana
25 triệu bảng; 980 phút, 4 bàn, 
2 kiến tạo
Bị Sterling lấn át vai trò. Đang hòa nhập thì dính chấn thương.  

Javier Manquillo
Mượn; 762 phút, 0 bàn, 0 kiến tạo
Được kỳ vọng thay thế Johnson, nhưng hiện tại chỉ mới thi đấu ở mức tròn vai.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Vòng 3 FA Cup 2014/15: Lukaku cứu Everton Vòng 3 FA Cup 2014/15: Lukaku cứu Everton

    Bàn gỡ 1-1 đúng vào phút bù giờ thứ nhất trận tiếp West Ham rạng sáng qua đã giúp Everton may mắn trụ lại FA Cup, dù đã có lúc tưởng như họ đã phải nhường tấm vé đi tiếp vào vòng 4 cho West Ham.

  • Premier League thay đổi diện mạo cùng tân binh Premier League thay đổi diện mạo cùng tân binh

    Mùa Hè 2014, Premier League ném vào thị trường chuyển nhượng tới hơn 900 triệu bảng. Sự bạo chi đó đem đến làn gió mới cho giải đấu hàng đầu nước Anh. Nhiều tân binh đã thi đấu thành công, đồng thời làm thay đổi diện mạo cả đội bóng mà họ khoác áo.

  • Ngôi sao lượt đi: Mourinho vẫn “đặc biệt” Ngôi sao lượt đi: Mourinho vẫn “đặc biệt”

    Khi tưởng chừng Jose Mourinho không còn khả năng vươn đến đỉnh cao nhất sau 2 mùa giải liên tiếp trắng tay ở Real Madrid và Chelsea thì HLV này chứng tỏ ông vẫn “đặc biệt” như thuở nào.

  • Di Maria còn nửa mùa giải để cứu mình Di Maria còn nửa mùa giải để cứu mình

    Angel di Maria đến Manchester United mang theo những kỳ vọng to lớn, to lớn như phí chuyển nhượng kỷ lục 59,7 triệu bảng của anh vậy. Nhưng sau nửa mùa bóng, khó có thể nói ngôi sao người Argentina đã đáp ứng được những kỳ vọng ấy.

  • Bony chỉ còn cách Man City một bước chân Bony chỉ còn cách Man City một bước chân

    Francis Kacou, người đại diện của tiền đạo Wilfried Bony tiết lộ thân chủ mình đang đếm ngược ngày để chuyển đến khoác áo Man City sau khi những cuộc đàm phán với Swansea diễn ra tốt đẹp.

  • Premier League: Mọi con đường đều dẫn tới... bệnh viện Premier League: Mọi con đường đều dẫn tới... bệnh viện

    Chấn thương vốn dĩ là “chuyện thường ngày ở huyện” trong bóng đá. Nhưng chấn thương tràn lan tới mức biến cả Premier League thành một bệnh viện khổng lồ, gây ảnh hưởng trầm trọng tới kế hoạch của nhiều ông lớn như hiện tại, thì không còn bình thường chút nào…

  • LA Galaxy xác nhận có Steven Gerrard LA Galaxy xác nhận có Steven Gerrard

    HLV trưởng LA Galaxy, ông Bruce Arena khẳng định, Steven Gerrard chắc chắn sẽ gia nhập đội bóng Mỹ vào tháng 7 tới. Gerrard thậm chí còn không cần bay sang Mỹ ký hợp đồng, bởi mọi thủ tục có thể hoàn tất ngay tại Anh, trong hôm nay.

  • Phẩm chất cá nhân Phẩm chất cá nhân

    Chelsea đang là đội bóng mạnh nhất Premier League mùa này. Họ cũng là đội có lối chơi đẹp mắt, gắn bó và hiệu quả nhất nước Anh. Khi nói về Chelsea, Jose Mourinho thích nhắc đến sức mạnh tập thể, nhưng kỳ thực đội bóng của ông lại được xây dựng dựa trên nền tảng của những cá nhân xuất sắc.

  • Chelsea bí mật đàm phán với cha Messi Chelsea bí mật đàm phán với cha Messi

    Theo đài RAC1, Chelsea đã liên hệ với ông Jorge Messi - cha đẻ kiêm người đại diện của Lionel Messi (Barcelona) để đề nghị đưa tiền đạo này về với đội chủ sân Stamford Bridge vào mùa giải tới.

  • Tiền vệ con thoi tại Premier League: Sớm nở tối tàn Tiền vệ con thoi tại Premier League: Sớm nở tối tàn

    Vai trò tiền vệ con thoi chính là điểm nhấn đáng chú ý nhất của Premier League 2013/14, gắn liền với thành công của Man City, Liverpool và Arsenal. Nhưng nó đang tàn lụi chóng vánh ở mùa giải năm nay…

  • Sự trỗi dậy của "thần giữ đền" ở Premier League 2014/15 Sự trỗi dậy của "thần giữ đền" ở Premier League 2014/15

    Thành công hay thất bại của các “ông lớn” tại Premier League ở mùa giải năm nay phụ thuộc khá nhiều vào phong độ của những thủ môn.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x