Thần đồng từng khiến Pogba ghen tỵ tái xuất Ngoại hạng Anh

Hà Trang
10:41 ngày 14-09-2019
Có ai còn nhớ tới Ravel Morrison? Thần đồng một thời của Sir Alex Ferguson đã bất ngờ quay trở lại Ngoại hạng Anh sau 5 thăm theo cách khá ngoạn mục.
Thần đồng từng khiến Pogba ghen tỵ tái xuất Ngoại hạng Anh
Nói về Morrison thì luôn phải dùng thì quá khứ. Những năm tháng huy hoàng nhất của chàng tiền vệ sinh năm 1993 này đều nằm ngược thời gian. Ở đó, trong màu áo đội trẻ Man United, Morrison thậm chí còn được đánh giá cao hơn cả Paul Pogba về tài năng.

Nhưng lối sinh hoạt bừa bãi đã lấy đi của Morrison tất cả dù rằng Sir Alex chưa bao giờ hết luyến tiếc viên ngọc quý của mình. Năm 2012, Morrison rời Old Trafford và bắt đầu hành trình "tha phương cầu thực". Anh chỉ ký kết dài hạn với 2 đội bóng từ đó đến trước 2019 là West Ham và Lazio nhưng bị đem cho đi mượn tận 4 đội khác nhau.

Đến tháng 2/2019, trong thời gian tập "nhờ" ở Ostersunds thuộc Thụy Điển, Morrison thuyết phục được BLĐ đội bóng này ký thỏa thuận 6 tháng với mình, chấm dứt 5 năm không hề hạnh phúc với Lazio. Ostersunds thì chẳng phải cái tên nổi bật ở Thụy Điển, họ từng thi đấu ở giải Hạng Tư mới 8 năm trước.

Thị trấn thủ phủ Ostersunds cách Stockholm 7 tiếng lái xe về hướng Bắc. 6 tháng hàng năm nhiệt độ chỉ dao động trên mức 0 độ C, rất thích hợp cho một cầu thủ tìm tĩnh tâm và tìm lại đam mê với sự nghiệp. Nhưng dù được HLV trưởng của Ostersunds yêu thích, đội bóng cũng không thể giữ Morrison vì tài chính eo hẹp.

Morrison tìm lại chính mình trên đất Thụy Điển
Morrison tìm lại chính mình trên đất Thụy Điển

Thần đồng một thời thêm một lần nữa ra đường. May mắn cho Morrison, đúng vào thời điểm tuyệt vọng nhất, anh nắm được cánh tay chìa ra của Sheffield United. Đội bóng vừa thăng hạng Ngoại hạng Anh cho Morrison thử việc sau lời giới thiệu từ Ostersunds.

Với những màn thể hiện trên sân tập, đặc biệt là trong trận giao hữu với Blackburn, HLV Chris Wilder phải thốt lên: "Một Ravel Morrison ở trạng thái tốt nhất, chơi thứ bóng đá đỉnh cao của mình là một người mà chúng tôi chẳng bao giờ mua được, một cầu thủ phải có giá trị 40, 50 hay 60 triệu bảng.

Đôi khi Morrison thi đấu hơi tự do và chúng tôi phải nỗ lực ghìm cậu ấy xuống từ ngoài đường piste để ổn định đội hình. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi đều nhìn ra khả năng của Morrison. Chúng tôi muốn Morrison chơi tấn công vì khi đó, tốc độ và khả năng đi bóng của cậu ấy sẽ làm chủ trận đấu".

Quãng thời gian ngắn ở xứ lạnh Thụy Điển có vẻ như đã làm nguội bớt cá tính hung hãn của Morrison. Giờ đây, anh đang có thêm một cơ hội - có thể là cuối cùng, để làm lại cuộc đời mình. Sheffield cho Morrison 1 năm hợp đồng, đến bây giờ anh cũng đã có 1 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh mùa này. Sau tất cả, hãy nhớ, Morrison mới chỉ 26 tuổi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x