Bị đánh giá thấp hơn và 2 lần bị dẫn bàn trước, nhưng Thái Sơn Nam đã chơi rất kiên cường để giành chiến thắng trước đối thủ sừng sỏ Nagoya Oceans với tỷ số 3-2 để giành vé vào bán kết giải futsal châu Á 2018.
Nagoya Oceans là đội futsal hàng đầu của Nhật Bản với 9 lần VĐQG. Ở giải CLB châu Á, đội bóng này cũng đã từng 3 lần lên ngôi. Những danh hiệu ấy cho thấy thế “bề trên” của Nagoya Oceans so với Thái Sơn Nam. Nhập cuộc, đoàn quân của ông Pedro Costa đã khẳng định ưu thế về chuyên môn khi tạo thế trận lấn lướt trước Thái Sơn Nam.
Tuy chơi rất tập trung và phòng ngự có kỷ luật nhưng đoàn quân ông Miguel Rodrigo cũng không thể chống được những pha tổ chức tấn công bài bản và đẳng cấp của đại diện Nhật Bản. Bằng một pha phối hợp tấn công rất đẹp mắt ở phút thứ bảy, Ando tung cú sút sệt trực diện, hạ gục thủ môn Văn Ý.
Dẫn bàn, Nagoya Oceans tiếp tục đẩy cao đội hình. Trong khi đó, Thái Sơn Nam cũng buộc phải dâng cao để tìm bàn gỡ do đã bị thủng lưới. Đoàn quân của ông Miguel Rodrigto tạo được thế trận có phần tốt hơn so với trước khi chưa bị thủng lưới. Và bằng một pha tấn công dọc biên ở phút 18, Văn Vũ chuyền tinh tế để Minh Trí khẽ chạm nhẹ, đưa bóng lọt qua 2 chân thủ môn Sekiguchi đi vào lưới. Khi hiệp 1 chỉ còn 6 giây, Nagoya Oceans đã thêm một lần dẫn trước sau cú đệm bóng cận thành của Nishitani.
Những tưởng Thái Sơn Nam sẽ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn trong hiệp 2 khi thêm 1 lần bị dẫn điểm, nhưng hiệp 2 chỉ mới bắt đầu 3 giây, Minh Trí thêm một lần nữa khẳng định vai trò “sát thủ” bằng cú sút xa, ghi bàn thắng quân bình 2-2 cho đội nhà. Sớm đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, Thái Sơn Nam chơi khá tự tin, tập trung.
Các học trò của ông Miguel Rodrigo tạo nên thế trận khá chắc chắn, nhất là trong khâu phòng ngự. Khả năng bọc lót cho nhau rất kín kẽ đã giúp cho Thái Sơn Nam gần như bịt chặt mọi con đường vào khung thành đội nhà. Trong những tình huống bị qua mặt, thủ môn Văn Ý đã chứng tỏ vao trò của một chốt chặt khi làm chủ khá tốt khu vực cấm địa. Vì thế, Nagoya Oceans đã bất lực trong việc tìm đường vào cầu môn của Thái Sơn Nam.
Hòa 2-2 trong 2 hiệp chính buộc 2 đội phải bước vào 2 hiệp phụ. Thái Sơn Nam đã chơi rất tự tin trong khi đội bóng của Nhật Bản lại có phần lúng túng. Khi trận hiệp phụ thứ hai còn chưa đầy 2 phút, Nagoya Oceans dồn cả lên để thực hiện quả đá phạt góc và bỏ khung thành trống. Sau khi kiểm soát được bóng, thủ môn Văn Ý đã tung cú sút chuẩn xác, ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 cho Thái Sơn Nam.
Chiến thắng gây sốc đã đưa thầy trò ông Miguel Rdrigo vào bán kết. Đối thủ của Thái Sơn Nam là Bank of Beirut. Đội bóng của Lebanon cũng tạo nên cơn địa chấn khi loại đương kim vô địch Chonburi Bluewave (Thái Lan) với tỷ số 3-2 ở loạt luân lưu sau khi hòa nhau 7-7. Trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 10/8 tới.
Lọt vào tứ kết sau chiến thắng 4-3 trước Al Dahafra (UAE) ở 10 giây cuối trong trận đấu cuối bảng B, CLB Thái Sơn Nam đã lọt vào vòng tứ kết để đối đầu với đối thủ rất mạnh Nagoya Oceans (Nhật Bản) lúc 18h00 chiều mai 8/8.
Đã có lúc tưởng chừng như phải dừng bước sau vòng bảng nhưng Thái Sơn Nam đã giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 4-3 trước Al Dhafra để tiến vào tứ kết giải futsal CLB châu Á 2018.
Chiều nay, Thái Sơn Nam sẽ chơi trận cuối của vòng bảng gặp Al Dhafra. Thất bại ở lượt trận vừa qua khiến đội quân của HLV Miguel Rodrigo gặp nhiều khó khăn trên con đường tiến vào vòng đấu loại trực tiếp.
Dù dẫn bàn từ rất sớm trước Nafit Al Wasat nhưng rút cuộc, Thái Sơn Nam đành lâm vào cảnh trắng tay khi thua ngược đối thủ 3-4 trong lượt trận thứ hai của vòng bảng giải futsal CLB châu Á 2018 diễn ra vào chiều 3/8.
14h00 chiều nay (3/8), Thái Sơn Nam sẽ gặp Nafit Al Wasat trong lượt trận thứ hai của vòng bảng. Đại diện của Iraq được đánh giá rất cao khi từng giành ngôi á quân năm 2016. Ở trận ra quân, Nafit Al Wasat đã bị Al Dhafra FC cầm chân 1-1, nên họ đang rất khát thắng Thái Sơn Nam.
Hôm nay (17/7), tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam, giải vô địch futsal TP.HCM 2018 sẽ khởi tranh. Giải có sự tham dự của 8 đội gồm Thái Sơn Nam, Hải Phương Nam Đại học Gia Định, Metasol Quận 8, Sài Gòn FC quận 9, Đà Nẵng FC, Sanna Khánh Hòa, Tân Hiệp Hưng và Trẻ TP.HCM.
Tiền đạo Ivan Toney đang trên đường rời Brentford và bến đỗ mới có thể sẽ là MU, khi những nguồn tin thân cận tiết lộ chân sút người Anh đã đạt thỏa thuận về mức lương khủng với Quỷ đỏ thành Manchester.
Liverpool vốn nổi danh là một chuyên gia đá cúp tại châu Âu. Nhưng có một giai đoạn, họ sa sút không phanh và chỉ đến khi Jurgen Klopp tới, sức mạnh đó mới bừng tỉnh. Dẫu vậy, có chút tiếc nuối khi Klopp không thể có cái kết trọn vẹn với The Kop.
Việc Dortmund giành vé vào bán kết Champions League khiến đội bóng này phải móc hầu bao khoản tiền lớn để trả cho MU liên quan tới thương vụ mượn cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho.
Đây không phải là một tuần lễ bình thường đối với các CLB Premier League ở đấu trường châu Âu, và điều đó đã khiến một số người phải vội vã công bố cuộc khủng hoảng mới nhất của bóng đá Anh.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn