Thất bại của U22 Việt Nam: Chì chiết, chắc là hả hê?

Thiên Minh
20:04 ngày 24-08-2017
Thất bại của U22 Việt Nam kéo theo cơn giận lôi đình của rất nhiều người theo dõi bóng đá. Nhưng mắng mỏ thế, chỉ trích thế, cay nghiệt thế, liệu có khiến mọi thứ tốt lên, hay chỉ là cơn hả hê trong chốc lát?
Thất bại của U22 Việt Nam: Chì chiết, chắc là hả hê?

Sẽ rất khó để kìm nén cảm xúc thời điểm này. U22 Việt Nam có thừa những cơ hội để tự quyết định cho mình tấm vé vào bán kết. Nhưng sau tất cả, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng lại chọn cánh cửa khó nhất để tự đẩy mình vào cảnh chia ly. Thất bại 0-3 trước Thái Lan là cả một hệ quả của một chuỗi những sai lầm, từ cá nhân cho đến hệ thống.

Trong hai khoảnh khắc khó hiểu và vội vàng, Minh Long để U22 Thái Lan dẫn trước tới 2-0. Rồi ngay cả niềm hy vọng là Công Phượng cũng chẳng có thể giải tỏa nổi sức ép. Bàn thua thứ ba như một giọt nước làm tràn ly tất cả. Chúng ta đã thua ngay khi trận đấu còn chưa kết thúc.

Cú sút "tìm chim" của Công Phượng trên chấm 11m


Sai lầm cá nhân đã thấy rõ. Nhưng sai lầm hệ thống thì có thể nhìn ngay từ khi nhập cuộc. Hàng tiền vệ và hàng hậu vệ để lộ quá nhiều khoảng trống, thiếu sự bọc lót. U22 Thái Lan ngược lại. Họ tổ chức vây ráp quyết liệt, săn bóng, cướp bóng số đông và liên tục uy hiếp cầu môn đối thủ. Nếu may mắn hơn, U22 Thái Lan đáng lẽ đã sớm có bàn mở tỷ số nếu như xà ngang không từ chối. 

Có thể thể lực của U22 Việt Nam thua thiệt hơn so với Thái Lan trong những pha tranh chấp. Nhưng đó là hệ quả của một đội hình cứ dùng đi dùng lại gần như ở 4 trận đã qua. Và đó cũng là hệ quả cho một sự lãng phí cơ hội khủng khiếp. Hình ảnh Tuấn Tài sút dội cột dọc Thái Lan tái hiện chính khoảnh khắc anh đặt lòng đưa bóng vào xà ngang Indonesia ở phút cuối.

U22 Việt Nam 0-3 U22 Thái Lan


Sự thiếu chính xác ở những pha dứt điểm của Tuấn Tài chỉ là một trong rất nhiều những tình huống hỏng ăn của U22 Việt Nam ở SEA Games năm nay. Ở 4 trận đấu trước đó, U22 Việt Nam ghi 12 bàn. Nhưng là sau tận 33 lần sút trúng đích cầu môn. Tức là 21 lần còn lại, U22 Việt Nam để người hâm mộ mừng hụt tiếc nuối.

Phung phí cơ hội trở thành căn bệnh trầm kha với bóng đá Việt Nam. Hai năm trước ở Singapore, chúng ta có hàng tá cơ hội để ghi bàn vào lưới Myanmar. Nhưng sau cùng chính Việt Nam lại thua đau khi ấy. Cách đây 8 tháng, Việt Nam đối đầu Indonesia. Và một lần nữa, phung phí cơ hội cộng thêm sai lầm cá nhân khiến Việt Nam lại thua đau tại AFF Suzuki Cup 2016.

U22 Việt Nam có đáng bị chỉ trích không? Từ những sai sót kể trên, các cầu thủ và HLV Hữu Thắng khó có thể tránh khỏi những lời lẽ cay nghiệt dành cho mình.  

U22 Việt Nam lại lỡ dở giấc mộng huy chương vàng - Ảnh: Minh Tuấn 

Nhưng. Giận mà giận, thương thì thương. Có những điều mà sau tất cả nhìn lại một cách công bằng, U22 Việt Nam xuyên suốt thời gian qua cũng đã có những điểm sáng để không đến mức bị phủ nhận đầy cay đắng. Có thể nói trước trận thua với Thái Lan, Việt Nam vẫn thể hiện một lối tấn công cống hiến. 33 lần dứt điểm trúng cầu môn là kết quả cho những pha phối hợp có ý đồ và bài bản được tập luyện kỹ càng. 

Công Phượng có thể ích kỷ. Nhưng những con số vẫn khẳng định anh là chân kiến tạo số 1 của U22 Việt Nam dưới thời Hữu Thắng. Đấy là chưa kể nếu ghi bàn vào lưới Thái Lan hôm nay, anh sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn nhất tại SEA Games sau 1 thập kỷ (8 bàn), vượt qua những đàn anh Văn Quyết, Hồng Quân. 

Trong nỗi buồn của lứa cầu thủ triển vọng nhưng khép lại hành trình SEA Games thiếu may mắn, U22 Việt Nam vẫn ánh lên một niềm hy vọng trong tương lai. Đó là những cầu thủ U20 Việt Nam đã được trui rèn ở VCK U20 World Cup. 

Những cầu thủ như Đoàn Văn Hậu sẽ là điểm sáng để bóng đá Việt Nam hy vọng vào tương lai lần nữa - Ảnh: Minh Tuấn 

Văn Hậu trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Việt Nam ghi cú đúp ngay trong trận SEA Games đầu tiên. Đức Chinh lập công trong một tư thế khó. Quang Hải, từ băng ghế dự bị vào sân luôn là niềm tin đưa U22 Việt Nam thoát khỏi bế tắc của thế trận. 

Chính anh là người thực hiện một quả đá phạt đẹp mắt. Chính anh là người suýt nữa kiếm về quả phạt đền ở trận đấu với Indonesia nếu trọng tài không chối từ. Và cũng chính anh, bằng sự tự tin trong cầm bóng đã khiến hậu vệ Thái Lan liên tục phải phạm lỗi để ngăn cản. 

Ngày hôm nay sẽ khác ngày hôm qua. Vẫn có những điều lạc quan len lỏi trong bóng tối thất bại. Có thể chúng ta đau. Nhưng sau tất cả, niềm tin cho đội tuyển cháy trong trái tim người hâm mộ. U22 Việt Nam bị loại, chì chiết thế đủ chưa? Hả hê chưa? Đến đây, có lẽ là đủ rồi.

Các cầu thủ U22 Việt Nam gập người xin lỗi NHM

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x