Thấy gì từ chiến thắng đầu tay của Lopetegui ở ĐT Tây Ban Nha?

Ngọc Trung Ngọc Trung
14:46 ngày 02-09-2016
Chiến thắng ấn tượng trước ĐT Bỉ là cơ sở để người hâm mộ tìm lại niềm tin ở ĐT Tây Ban Nha, sau 2 giải đấu lớn thất vọng tràn trề.
Thấy gì từ chiến thắng đầu tay của Lopetegui ở ĐT Tây Ban Nha?
Sau giai đoạn thống trị tuyệt đối làng túc cầu với 2 chức vô địch châu Âu (2008, 2012) và 1 chức vô địch thế giới (2010), đội tuyển Tây Ban Nha bước vào giai đoạn thoái trào. Ở hai giải đấu lớn gần nhất, World Cup 2014 và EURO 2016, Tây Ban Nha đều thất bại thảm hại. 

Cùng với đó, các trụ cột từng đưa Tây Ban Nha đến đỉnh cao dần rơi rớt, tiêu biểu như Xavi Hernandez, David Villa, Xabi Alonso, Carles Puyol… Và hồi chuông cáo chung cho đế chế đỏ chính là việc HLV Vicente Del Bosque từ chức sau EURO 2016. Kế nhiệm Ngài râu kẽm là Julen Lopetegui, nhậm chức vào ngày 21/7/2016.

LÀN GIÓ MỚI TỪ CẦU THỦ TRẺ

Lopetegui là nhà cầm quân dạn dày kinh nghiệm trong công tác đào tạo trẻ. Ông từng dẫn dắt U19 và U21 Tây Ban Nha vô địch châu Âu lần lượt vào các năm 2012 và 2013. Thế nên sau khi lên nắm quyền, vị chiến lược gia này lập tức thổi vào Tây Ban Nha một làn gió mới, với những cậu học trò đã cùng ông thống trị các giải trẻ.

Đó là Thiago Alcantara, Isco, De Gea, Koke hay Alvaro Morata. Còn các cựu binh sa sút phong độ như Casillas, Fabregas hay Pedro nhanh chóng bị thải loại. Trong đó, De Gea là chốt chặn trong khung gỗ, Morata là lựa chọn đầu tiên cho vị trí trung phong, còn Thiago thay Xavi đảm đương vai trò cầm trịch khu trung tuyến. Ngoài ra, những cái tên Lucas Vazquez, Saul rồi Sergi Roberto cũng được trao cơ hội ra sân.

Tây Ban Nha xuất hiện nhiều gương mặt mới
Tây Ban Nha xuất hiện nhiều gương mặt mới

Tuy nhiên, Lopetegui không cải tổ triệt để. Những cựu binh vẫn đang ở đỉnh cao phong độ vẫn được trọng dụng. Đó là David Silva, Sergio Busquets, Sergio Ramos và Gerard Pique. Tựu chung lại, Tây Ban Nha những ngày đầu thành hình dưới thời Lopetegui là một đội hình giao thoa hài hòa giữa cũ và mới.

XÁO TRỘN NHÂN SỰ KHÔNG XÁO TRỘN TRIẾT LÝ

Với một đội hình tươi mới, kỷ nguyên Lopetegui khởi đầu đầy hứng khởi bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước ĐT Bỉ, một đối thủ nặng ký. Và điều dễ nhận ra là Lopetegui chỉ thay đổi nhân sự chứ không thay đổi triết lý, Tây Ban Nha sử dụng sơ đồ 4-1-4-1 nguyên thủy tại EURO 2008 và lối đá tiqui-taca quen thuộc.

Bằng chứng là trước Bỉ, các cầu thủ La Furia Roja kiểm soát bóng tới 64%, vẫn thường xuyên sử dụng các pha đập nhả tí tách đã trở thành thương hiệu bao năm nay. Sự khác biệt chỉ nằm ở con người. Với những nhân tố trẻ, như Vitolo, Thiago, Morata… đội hình Tây Ban Nha di chuyển một cách linh hoạt hơn hẳn.

Bàn thắng mở tỷ số trận đấu chính là minh chứng rõ ràng nhất. Vitolo dù thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh nhưng có một pha phá bẫy việt vị thoát xuống đón đường chuyền của Carvajal như một tiền đạo. Sau đó, cầu thủ của Sevilla loại bỏ Courtois rồi chuyền ngược trở lại tuyến hai cho Silva băng lên dứt điểm.

Tây Ban Nha áp đảo hoàn toàn Bỉ ở trận giao hữu rạng sáng nay
Tây Ban Nha áp đảo hoàn toàn Bỉ ở trận giao hữu rạng sáng nay

CẢI THIỆN KHẢ NĂNG PHÒNG NGỰ

Không chỉ cầm nhiều bóng, đồng nghĩa đối phương không có nhiều cơ hội lên bóng, khả năng đánh chặn và tổ chức phòng ngự của Tây Ban Nha ở trận đấu vừa qua cũng rất ấn tượng. Ngay sau khi mất bóng, các cầu thủ áo đỏ nhanh chóng vây ráp không cho đối phương triển khai tấn công và cướp lại bóng.

Nhờ sự hiện diện của một Koke máu lửa, Vitolo nhiệt huyết và Busquets lão luyện, Tây Ban Nha phong tỏa hoàn toàn khu trung tuyến. Đắng sau lại có sự hỗ trợ của cặp Pique-Ramos, hai trong số những trung vệ hàng đầu thế giới hiện nay và bộ đôi Carvajal-Alba cực kỳ linh hoạt.

Thế nên suốt 90 phút, dù cho hàng công Bỉ sở hữu không ít ngôi sao song khung thành De Gea gần như chẳng phải đối mặt với tình huống sóng gió nào. Pha dứt điểm đáng kể duy nhất của Quỷ đỏ chỉ là cú sút xa đập người đổi hướng của De Bruyne ở phút 82. Và trong pha bóng này, De Gea lại có pha cứu thua cực hay.

TÌM LẠI NIỀM TIN ĐÃ MẤT

Hai giải đấu lớn thất bại nặng nề khiến người hâm mộ mất hết niềm tin ở Tây Ban Nha. Và một trận đấu giao hữu chưa thể nói lên nhiều điều. Nhưng một chiến thắng áp đảo trước ĐT Bỉ đủ sức nặng để thuyết phục tất cả phải xem lại. Trên thực tế, La Furia Roja vẫn sở hữu lực lượng cực kỳ hùng hậu.

Vấn đề chỉ là người dẫn dắt con thuyền có biết tận dụng tối đa nguồn nhân lực hay không. Và với Lopetegui, có vẻ như Tây Ban Nha đang đi đúng hướng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Real méo mặt vì Morata chấn thương Real méo mặt vì Morata chấn thương

    Một tin không vui cho Real khi tiền đạo Alvaro Morata đã dính chấn thương đùi ở trận giao hữu giữa Tây Ban Nha và Bỉ rạng sáng nay (2/9). Hiện chân sút 23 tuổi vẫn đang chờ chẩn đoán từ các bác sĩ để xác định rõ mức độ chấn thương.

  • Real hơn đứt Barca ở đội hình "kép phụ" Real hơn đứt Barca ở đội hình "kép phụ"

    Real Madrid và Barcelona tỏ rõ sự áp đảo về mặt lực lượng đến nỗi đội hình dự bị của họ cũng khiến nhiều nhiều đội bóng phải mơ ước.

  • La Liga chi gần 500 triệu euro ở TTCN Hè 2016 La Liga chi gần 500 triệu euro ở TTCN Hè 2016

    TTCN La Liga mùa Hè năm nay đã hạ màn với tổng giá trị không hề nhỏ. Cụ thể, 20 CLB ở giải đấu số một xứ Bò tót đã chi ra tổng cộng hơn 472 triệu euro mua sắm cầu thủ.

  • Bale thờ ơ việc bị Pogba qua mặt trên TTCN Bale thờ ơ việc bị Pogba qua mặt trên TTCN

    Ngôi sao Gareth Bale của Real cho biết, anh không hề bận tâm tới việc Paul Pogba đã vượt mặt mình để trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới.

  • Những thế hệ sinh nhầm thời ở Nou Camp Những thế hệ sinh nhầm thời ở Nou Camp

    Họ đều từng là những ngôi sao trẻ được kỳ vọng. Nhưng họ không có đất dụng võ ở Nou Camp vốn đầy rẫy tài năng, để rồi sau đó bị đẩy đi không thương tiếc. Đó là bi kịch của 2 thế hệ trẻ sáng giá sinh năm 1991 và 1995 của La Masia.

  • Alcacer sẽ là Quini đệ nhị? Alcacer sẽ là Quini đệ nhị?

    Quyết định bỏ ra 30 triệu euro để chiêu mộ tiền đạo Paco Alcacer từ Valencia của Barca không những cho thấy CLB này tiếp tục có sự tăng cường cho hàng công, mà còn chứng minh rằng họ luôn dành một vị trí trang trọng cho những tiền đạo người Tây Ban Nha.

  • Ronaldo thắng bạc 15.000 bảng Ronaldo thắng bạc 15.000 bảng

    Trên show truyền hình PokerStars, giải đánh bạc dành cho người nổi tiếng nhằm quyên góp cho quỹ Save the Children, Cristiano Ronaldo đã giành chiến thắng trước Aaron Paul để kiếm về 15.000 bảng cho quỹ.

  • Ramos mừng ra mặt vì Isco ở lại Real Ramos mừng ra mặt vì Isco ở lại Real

    Sergio Ramos tỏ ra rất vui vì Isco từ chối Malaga lẫn Tottenham để tiếp tục gắn bó với Real Madrid.

  • 5 sao trẻ của lò La Masia bị Barca đào thải 5 sao trẻ của lò La Masia bị Barca đào thải

    La Masia là lò đào tạo trẻ danh tiếng bậc nhất châu Âu. Nơi đây đã sản sinh ra nhiều tài năng kiệt xuất của bóng đá thế giới như Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Lionel Messi... Tuy nhiên, không phải ngôi sao nào của lò đào tạo này cũng có cơ hội tỏa sáng tại Barca.

  • La Liga, bến đỗ của những kẻ thất thế La Liga, bến đỗ của những kẻ thất thế

    Do không nằm trong kế hoạch của HLV Pep Guardiola, hôm qua, tiền vệ Samir Nasri đã đồng ý gia nhập Sevilla theo hình thức cho mượn 1 năm.

  • Barca sở hữu chiều sâu đội hình lý tưởng sau chợ Hè 2016 Barca sở hữu chiều sâu đội hình lý tưởng sau chợ Hè 2016

    Với việc hoàn tất thương vụ Alcacer, Enrique đang có trong tay lực lượng cực kỳ hùng hậu, mỗi vị trí có 2 sự lựa chọn chất lượng và nhiều cầu thủ còn chơi đa năng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x