Thấy gì từ những khán đài trống rỗng ở Arsenal?

Quang Hoà Quang Hoà
16:04 ngày 12-03-2018
Bất chấp việc Arsenal vừa giành chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Watford, Pháo thủ vẫn phải đón nhận thất bại nếu nhìn vào lượng khán giả tới sân Emirates tối qua.
Thấy gì từ những khán đài trống rỗng ở Arsenal?
Ở trận đấu giữa Arsenal và Watford nói trên, không khó để nhận ra trên các khán đài sân Emirates vẫn còn rất nhiều ghế trống. Đây là trận thứ 2 liên tiếp Arsenal đón lượng khán giả cực thấp khi được thi đấu trên sân nhà. 

Còn nhớ ở trận Arsenal để thua Man City 0-3 hôm 2/3, bầu không khí ở Emirates cũng rất ảm đạm khi còn tới cả ngàn ghế trên khán đài không được lấp đầy. Tuy nhiên, thực tế đó chưa phải là vấn đề đáng báo động bởi cũng có lý do khách quan khiến khán giả ngại tới sân. Cụ thể, vào thời điểm diễn ra màn so tài giữa Arsenal và Man City, nước Anh và cả châu Âu đang phải hứng chịu đợt rét kỷ lục mang tên "Quái vật phương Đông".

Đến khi thời tiết đẹp trở lại, trận Arsenal và Watford thu hút ít khán giả tới sân mới phơi bày thực trạng đáng buồn, hóa ra nhiều CĐV Pháo thủ đã bắt đầu quay lưng với đội bóng con cưng của họ. Bình luận về vấn đề này, cựu hậu vệ M.U là Gary Neville chia sẻ thông điệp hài hước trên mạng Twitter: "Nhìn vào lượng khán giả thưa thớt tới sân, tôi nghĩ chắc hẳn ở Emirates đang có tuyết rơi và nhiệt độ phải xuống đến âm 4 độ".

Vẫn biết Neville chỉ có ý bông đùa, nhưng có lẽ những ai quan tâm đến Arsenal chẳng thể nào cười nổi. Căn cứ vào những gì diễn ra ở 2 trận sân nhà gần đây của Arsenal, có thể thấy các fan Pháo thủ đã đưa ra ý kiến của mình thông qua cái cách họ tới sân. 

Uy tín của HLV Wenger trong mắt các CĐV đã suy giảm rõ rệt
Uy tín của HLV Wenger trong mắt các CĐV đã suy giảm rõ rệt

Có thể có ý kiến cho rằng thầy trò HLV Arsene Wenger dù gì cũng hài lòng đã khi đè bẹp Watford tới 3-0. Chỉ có điều, thắng lợi này chẳng mang nhiều ý nghĩa với những ai đã quyết định, thà làm việc gì đó còn hơn tới sân thưởng thức màn trình diễn của đội bóng phía Bắc thành London.

Dường như những người này sẽ chỉ cảm thấy hài lòng một khi sân Emirates để lộ ra một vị trí trống chính là chỗ ngồi hiện tại của HLV Wenger. Với họ, Arsenal của Giáo sư bây giờ chỉ là một tập thể vô hồn, với những giấc mơ trống rỗng như SVĐ Emirates ở hai 2 trận gần đây.

Thực tế, Arsenal thắng Watford với tỷ số nào thì họ cũng chỉ thu về 3 điểm mà thôi. Khi đã tụt xuống tận vị trí thứ 6 trên BXH và cách top 4 tới 12 điểm (48 so với 60), những trận đấu còn lại của Arsenal ở giải Ngoại hạng Anh mùa này nhìn chung chẳng còn mang nhiều ý nghĩa.

Đến đây, rất dễ suy luận ở những trận sân nhà sắp tới của Arsenal ở Premier League chúng ta sẽ lại phải chứng kiến Emirates không được lấp đầy. Nếu mọi thứ không được cải thiện, ngay cả khi có nhận được sự ủng hộ của chủ tịch Stan Kroenke hay GĐĐH Ivan Gazidis, HLV Wenger cũng khó hoàn tất bản hợp đồng vẫn còn thời hạn 12 tháng với Arsenal. 

Nên biết, một đội bóng có thể tồn tại và phát triển phụ thuộc rất nhiều vào lượng khán giả tới sân. Khi HLV Wenger là nguyên nhân chính khiến Arsenal đang để mất dần khán giả, Kroenke và các cộng sự của ông chỉ có một sự lựa chọn là thay tướng để Emirates lại đầy ắp khán giả như trước.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x