Thấy gì từ sai lầm dẫn tới bàn thua của Chelsea?

Kinh Thi Kinh Thi
06:41 ngày 22-02-2018
Có cơ hội là phải tận dụng triệt để! Dĩ nhiên, nói khi nào cũng dễ hơn làm. Nhưng đấy thường là chi tiết làm nên khác biệt giữa kẻ thắng với người bại. Và đấy là điều Lionel Messi đã làm trong một trận đấu mà nhìn chung thì anh và đồng đội chơi không hay bằng chủ nhà Chelsea.
Thấy gì từ sai lầm dẫn tới bàn thua của Chelsea?
Nói về chiến thuật, về sự thể hiện “chung chung”, ai cũng phải khen đội bóng của HLV Antonio Conte. Nhưng tóm lại, cái sự đáng khen ấy đem về điều gì, khi rút cuộc thì Chelsea coi như thất bại với kết quả hòa có bàn thắng ngay tại sân nhà?

Nếu không có sai lầm dẫn đến bàn gỡ cho Messi, hoặc nếu Willian may mắn hơn trong các pha dứt điểm, Chelsea giờ đã hãnh diện chờ trận lượt về với ưu thế lớn? Đừng nghĩ vậy. Cuộc sống chẳng bao giờ lại đơn giản như vậy. Đối phương tận dụng cơ hội một cách tuyệt vời, nghĩa là họ đã xứng đáng với những gì đạt được rồi. Chưa kể, đấy lại là cơ hội do chính cầu thủ Chelsea tự mở ra, thì không còn gì để bào chữa.

Toàn bộ “công trình” của Conte đã bị làm hỏng bởi cả một chuỗi sai lầm, bắt đầu từ hậu vệ Andreas Christensen. Conte bênh vực cầu thủ của ông, qua những phát biểu sau trận. Thiên hạ thì, cũng dễ đoán, có cả thái độ chỉ trích lẫn thông cảm. Nhưng cần lưu ý: đấy thật sự là sai lầm - theo nghĩa đấy không phải là “tai nạn” như các tình huống ngẫu nhiên vẫn hay xảy ra trên sân, kể cả trong các trận đấu đỉnh cao.

Christensen là một hậu vệ và anh luôn biết rõ những việc cần làm, phải làm, nên làm của một hậu vệ. Đường chuyền có vẻ hoàn toàn chủ động của Christensen, do vậy, là khó chấp nhận. Nhưng đấy không phải là lỗi riêng của Christensen. Cesc Fabregas chỉ hờ hững nhìn bóng, như thể anh không có trách nhiệm gì, trước đường chuyền quá nguy hiểm và khó hiểu của đồng đội. Tiếp theo là sự truy cản nửa vời của Cesar Azpilicueta. Nếu có người cho rằng lỗi lớn nhất không thuộc về Christensen, cũng chẳng đến nỗi vô lý. Thậm chí Christensen còn có quyền “rủa thầm” đồng đội. Anh phạm sai lầm, nhưng họ lại không cứu được, khi hoàn toàn có thể.


Chelsea quả đã thành công về mặt chiến thuật, nhưng chuỗi sai lầm của họ trong pha phòng thủ “chết người” kia lại còn lớn hơn cả sự hợp lý về chiến thuật nữa. Suy cho cùng, chiến thuật vẫn không phải là tất cả trong bóng đá.

Vì sao Liverpool cứ thường xuyên mắc sai lầm trong phòng thủ? Vì sao ngay cả thủ lĩnh David Beckham cũng sai lầm, khiến đội tuyển Anh bị loại khỏi World Cup? Vì sao trọng tài người Anh như Graham Poll hoặc Howard Webb đều phạm những sai lầm “bất hủ” ở World Cup? Đấy chính là vì truyền thống “luôn thông cảm” trên quê hương bóng đá. Gọi là truyền thống fair-play cũng được. Vấn đề là thái độ thông cảm trong làng bóng Anh, ở một mức độ nào đó, dẫn đến một sự dễ dãi, khiến những người trong cuộc không phải quá lo cho tình huống chính họ có lúc sẽ trở thành “tội đồ”.

Người ta sẽ nói: bóng đá là vậy, luôn có những khoảnh khắc như vậy, sẵn sàng chụp xuống bất cứ ngôi sao nào. Và người ta sẽ chỉ xem đấy là “tai nạn”, dù xin nhắc lại, pha thủng lưới của Chelsea không hề là “tai nạn”.

Ở Italia, Roberto Baggio bị trẻ con sỉ nhục vì anh sút hỏng quả 11m luân lưu. Ở Brazil, thủ môn Barbosa bị xã hội kết án cả đời vì phải vào lưới nhặt bóng 2 lần ở trận tranh ngôi vô địch World Cup - kể cả khi ông chẳng có lỗi gì. Dunga từng nói về mình: “Tôi sẽ được dựng tượng nếu vô địch World Cup ư? Khả năng tôi bị đốt nhà vì không vô địch World Cup chắc chắn cao hơn”.

Chelsea nói riêng, hoặc làng bóng Anh nói chung, thì không như vậy. Christensen dĩ nhiên vẫn đang đứng trước tương lai sáng sủa ở Stamford Bridge!

Messi tỏa sáng giúp Barca thoát thua Chelsea

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x