Đánh bại Burnley 4-1, Man City đã có một khởi đầu tuyệt vời ở FA Cup, mặt trận thứ 4 của họ mùa này. Rõ ràng đội bóng của Pep Guardiola chuẩn bị rất tốt cho việc phải chơi ở 4 đấu trường. Và một “cú ăn 4” vĩ đại không phải là điều không thể.
Trước khi bước sang năm 2018, Pep Guardiola đã bày tỏ sự lo âu về việc phải chơi 4 mặt trận cùng lúc, một trải nghiệm chưa từng có trong sự nghiệp huấn luyện của ông. Nhưng những gì diễn ra tại Etihad đêm thứ Bảy vừa qua cho thấy, HLV người Tây Ban Nha đang xử lý thách thức này khá tốt, và hoàn toàn thoải mái.
Burnley không phải là một đối thủ dễ chịu, đủ để khiến Man City gặp rắc rối. Nhiều người cũng đã nghĩ về một đêm khó khăn cho đội chủ nhà khi John Stones mắc lỗi nghiêm trọng, dẫn đến bàn mở tỷ số của Ashley Barnes. Tuy nhiên, phản ứng tiếp theo của Man City chính là lời giải thích, tại sao họ đang là đội ngũ không thể đánh bại ở nước Anh.
Man City 4-1 Burnley
Thứ nhất, Man City biết đứng dậy ngay lập tức sau khi mắc sai lầm. Thay vì sụp đổ, Stones vẫn điềm tĩnh trong phân phối bóng, đồng thời chính xác trong giải tỏa các áp lực trước khung thành Claudio Bravo. Tương tự, đội bóng của anh không hề nóng vội, mà tiếp tục chơi theo cách của mình, nhẫn nại bóc tách hàng thủ Bunrley. Nói về bản lĩnh, Man City là số 1.
Tiếp đến là sự tinh quái và trí sáng tạo không giới hạn. Pha đá phạt nhanh của Ilkay Guendogan dẫn đến bàn gỡ hòa của Sergio Aguero, hoặc tình huống phối hợp trong vòng cấm của hai cầu thủ này ở bàn thắng thứ hai là ví dụ điển hình. Trong vòng 94 giây ngắn ngủi, mọi thứ đảo chiều nhanh chóng và Man City nắm trong tay quyền phán quyết trận đấu. Hai bàn thắng cuối chỉ để chứng minh, họ đủ khả năng nghiền nát mọi đối thủ nếu muốn. Các cầu thủ chơi như thể được lập trình sẵn còn Pep có mặt trên đường piste chỉ để nghiệm thu kết quả.
Tin buồn cho phần còn lại
Thành thực mà nói, Pep quá dễ để từ bỏ FA Cup, trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc và để chiến thắng ở mặt trận này cần trải qua ít nhất 6 trận. Nhưng ông đã không làm thế. Ngược lại, Pep tung ra đội hình khá mạnh với nhiều cái tên tốt nhất như David Silva, Sergio Aguero, Nicolas Otamendi và Raheem Sterling.
Tất cả nói lên rằng, Pep sẵn sàng chiến đấu với quyết tâm cao nhất ở mọi đấu trường. Mặc dù từng quả quyết “cú ăn 4” là không thực tế, song ông sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể dẫn tới danh hiệu. Khoảng cách 15 điểm so với đội xếp thứ hai tại Premier League mang đến sự an toàn tuyệt đối, giúp Pep có thể dễ dàng hơn trong sắp xếp nhân sự cho những mặt trận khác.
Ngày mai, Man City sẽ bước vào lượt đi trận bán kết Cúp Liên đoàn với Bristol, đội bóng mà Pep nhấn mạnh là “rất đặc biệt”. Với tinh thần lên cao cùng phong độ bùng nổ, từ những trụ cột như David Silva hay bệnh binh Guendogan tới cầu thủ dự bị là Bernardo Silva và Danilo, thật dễ để dự đoán kết quả. Đó là một bước gần hơn tới danh hiệu đầu tay của Pep ở Etihad, tạo đà cho kế hoạch chinh phục các mục tiêu còn lại, bao gồm cả Champions League.
Khi Man City nghiêm túc, đây có thể coi là tin buồn cho phần còn lại ở xứ sương mù, vốn đang hy vọng kiếm một danh hiệu an ủi nào đó sau khi không thể đuổi theo Man xanh ở Premier League.
Man City ghi bàn tốt thứ 2 châu Âu
Sau khi ghi 4 bàn vào lưới Bunrley, Man City đã nâng tổng số bàn thắng sau 32 trận ở mọi đấu trường mùa này lên con số 85 (bình quân 2,65 bàn/trận). Hiện họ là đội ghi nhiều bàn thứ 2 châu Âu, chỉ sau 89 bàn của PSG. Barca và Bayern, hai đội nổi tiếng ở lĩnh vực này hiện chỉ có 64 và 60 bàn.
Guardiola nói sau chiến thắng trước Bunrley: “Để cạnh tranh ở mọi đấu trường, chúng tôi cần tất cả các cầu thủ, đặc biệt là ở thời điểm này. Thật tốt là những người ít được ra sân đã chơi rất tuyệt, giúp Man City tự tin theo đuổi các mặt trận”.
Trong sự giận dữ vì bị Jose Mourinho khơi lại mảng tối trong quá khứ, Antonio Conte đã tung ra một serie đòn về phía đối thủ khó ưa. Trong đó, ông mô tả Người đặc biệt là “một gã tiểu nhân”, “giả tạo” và “hạ đẳng”.
Mất Philippe Coutinho, ở khía cạnh nào đó, cũng là... cái được. Hãy nghĩ xem, nếu như đội bóng của bạn mất đi một “nỗi lo”, mất một cầu thủ khi nào cũng chơi bóng trong tâm trạng hướng đến một đội bóng khác...
Philippe Coutinho gia nhập Barcelona, Liverpool mất ngôi sao sáng bậc nhất vào đúng giai đoạn nước sôi lửa bỏng. Và bất chấp Liverpool có thu về 160 triệu euro hay cả tỷ euro đi nữa thì đây cũng được coi là thất bại nặng nề của riêng The Kop và cao hơn là cái tát tối mặt cho Premier League.
Ngoài nhóm Big Six chia nhau cả 6 vị trí cao nhất (và đấy gần như đã là điều bất di bất dịch suốt từ đầu mùa bóng trước), 3 vị trí tiếp theo trong BXH Premier League hiện thời thuộc về những đội nào?
Trên trang facebook của đội bóng, CLB TP.HCM xác nhận đã chiêu mộ thành công tiền vệ Rodrigo Pereira Possebon - người từng là đồng đội của một loạt những ngôi sao đình đám tại M.U.
Theo báo chí Anh, BLĐ Man City đã lên kế hoạch giữ chân lâu dài cầu thủ chạy cánh Leroy Sane. Việc ký mới sẽ được hoàn tất trước khi VCK World Cup 2018 diễn ra.
Premier League 2017/18 từng được kỳ vọng là mùa bóng mà dàn siêu HLV với Guardiola, Mourinho, Wenger, Klopp, Conte và Pochettino sẽ tạo nên những trận đại chiến. Thế nhưng đời thật không như mơ. Guardiola cứ lần lượt hạ từng đồng nghiệp khốn khổ để chạm dần tới đỉnh vinh quang.
Mark Hughes trở thành HLV tiếp theo bị sa thải tại Ngoại hạng Anh. BLĐ Stoke đã quyết định nghiêm khắc ngay sau thất bại của đội bóng trước Coventry ở vòng 3 FA Cup.
Một lần nữa, HLV Pep Guardiola chứng tỏ ông không chỉ là một HLV xuất sắc. Những gì Guardiola vừa nói, về khả năng chuyển nhượng của Man City trong “cửa sổ mùa Đông”, hẳn phải làm mát lòng bất kỳ ông chủ nào.
Người cũ Liverpool mong Arsenal hạ Man City ở 'đại chiến'; Lamine Yamal lớn nhanh như thổi; Alves vừa tại ngoại đã tiệc tùng thâu đêm... là những tin tức nổi bật tối ngày 28/3.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn