văn hóa nghệ thuật
Thế giới đang yêu - The World in love
Đã nhìn thấy những con người yêu nhau và lễ cưới hạnh phúc ở Hà Lan! Đã nhìn thấy một đám cưới ở Nepal mà về sau luôn tự hỏi không biết vẻ mặt buồn rười rượi của cô dâu là vì phong tục không được vui trong ngày cưới hay cô ấy đang buồn thật sự trong lòng vì không được lấy người mình ưng?
Đã được nghe một câu chuyện tình dễ thương mà cũng gay cấn không kém của một ông người Canada bị tai nạn và được một cô y tá người Ấn chăm sóc, người sau này đã trở thành vợ của ông ấy.
Đã ngồi cạnh một anh cảnh sát Pakistan đi tuần và hàng ngày phải đối diện với nguy cơ bị tấn công bởi Taliban hay phiến quân và không biết hôm qua có phải là lần cuối gặp lại vợ mình hay không, nhưng anh ấy không còn sự lựa chọn nào khác là tiếp tục công việc này.
Đã nhìn thấy một đôi người Thụy Sỹ đang hạnh phúc cùng nhau chu du thế giới với nhau, sau khi cùng nhau đi làm chăm chỉ mấy năm để dành tiền mua xe, mua đồ đạc, làm lộ phí. Dù anh chồng ghét selfie nhưng cô vợ cứ chụp wefie cho cả hai miết, cô vợ cũng không bao giờ gọi tên anh chồng mà cứ gọi là my love, my love, cả ngoài đời lẫn trên facebook.
Đã nhìn thấy niềm hạnh phúc khôn xiết xen lẫn hờn dỗi trong ánh mắt của một cô gái người Ý khi đón bạn trai của mình trở về sau khi anh ấy đã đi nửa vòng trái đất; để rồi đến tối anh chàng ấy lại nói với mình là muốn đi tiếp quá, mà sợ cô ấy giận dỗi đòi chia tay luôn thì khổ.
Đã cảm nhận được ánh mắt và nỗi lòng buồn rười rượi của một cô gái người Nhật đang đi backpacking một mình, cô ấy chỉ vừa tròn 19 tuổi, bị gia đình ngăn cấm khi không được đi tiếp với cô bạn gái của mình vì quan điểm người Nhật phụ nữ phải lấy chồng và chăm lo cho gia đình.
Đã nhìn thấy những đôi tình nhân lớn tuổi hạnh phúc lặng lẽ ngồi đọc sách bên nhau ở Hy Lạp.
Đã nhìn thấy một cụ già lặng lẽ quét lá vàng rơi và trồng thêm hoa trên nấm mộ của người chồng quá cố của mình ở Đức. Làm được xíu là bà mệt ngồi nghỉ rồi lại tiếp tục quét lá tiếp.
Đã nhìn thấy một cặp đôi có câu chuyện tình yêu đẹp như truyện cổ tích ở đảo Santorini, khi chàng trai bị mù nhưng cô ấy vẫn đưa cả hai từ tận Hong Kong qua đến đây chỉ để cậu ấy có thể cảm nhận được khung cảnh thiên đường của đảo Santorini chung quanh qua sự mô tả và trái tim của cô ấy, và vì đến Santorini là giấc mơ của cô ấy nhưng không muốn đi một mình vì cả hai đã có nhau.
Đã nhìn thấy hai người đàn ông hôn nhau say đắm trên ngọn đồi nhỏ ở Chile trong ánh nắng vàng đẹp đẽ và mọi định nghĩa về tình yêu khác giới lúc ấy chỉ là vô nghĩa.
Rồi vô số những câu chuyện khác: Một đôi lứa có nụ cười giống hệt nhau và rất vui vẻ khi được đề nghị:” May I take a photo of you, because you two look so happy right now!”, một cặp đẹp trai đẹp gái và nhìn rất “chất chơi” và dường như là sinh ra là để thành đôi trên cây cầu Ponte Vecchio ở Italia, một đôi vợ chồng son nắm tay nhau hạnh phúc đi dạo trên đỉnh núi trong nắng chiều thu, một cặp kệ đời, kệ vũ trụ ôm nhau hôn say đắm trên đồi…
...
Tình yêu có lẽ là thứ duy nhất hàn gắn những nỗi đau, thắp lên ngọn lửa hy vọng bé nhỏ giữa một xã hội đầy loạn lạc và một thế giới đầy hận thù và bi thương. Nó xóa nhòa mọi khoảng cách, mọi thời gian, lúc ấy không thời gian chỉ còn là một khái niệm mơ hồ. Tuy nhiên, đôi khi tình yêu lại là thứ làm con người ta đau khổ và bi lụy nhất, cảm thấy chán nản và mất niềm tin vào cuộc sống nhất. Cũng đành chịu thôi, quy luật cân bằng và bù trừ luôn luôn đúng, không có gì là hoàn hảo, là tuyệt đối. Dẫu sao, nếu ai đã từng yêu say đắm, yêu bằng cả trái tim thì nếu tình yêu đó không được trọn vẹn thì chắc cũng sẽ bớt nuối tiếc hơn, vì họ đã cố gắng hết sức. Cũng như chuyến đi này, được đi, được thấy thế giới yêu nhau, ghét nhau và phơi bày tất cả những cảm xúc của mình ra một cách trần trụi đúng nghĩa một con người thì dù sau này có gì, dù đi được đến đâu mình cũng vui, vì mình đã cố gắng hết sức!
Nguồn Bongdaplus
- 00:43 Choáng với sếp của Fenerbahce ném cốc vào đầu CĐV đối thủ
- 17:55 MU thắng Liverpool nhờ tinh thần Quỷ đỏ & lý do Klopp dỗi bỏ về giữa chừng
- 08:30 Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, MU quật ngã Liverpool đầy cảm xúc
- 60:00 Bình luận: Công Phượng tái phát chấn thương - ĐT Việt Nam chuẩn bị chốt danh sách
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn