Thế hệ vàng Việt Nam - Vũ Minh Hiếu: Từ ngôi sao sân cỏ đến người dẫn dường cho Putin

Minh Hải
14:37 ngày 25-11-2015
Nhắc đến Vũ Minh Hiếu là nhắc đến người đội trưởng sáng tạo của CAHN với những đường bóng chết người, những bàn thắng tuyệt vời được tạo ra từ cái chân vòng kiềng đã trở thành thương hiệu. Và đằng sau con người rất hảo hán này, còn rất nhiều những câu chuyện thú vị.
Thế hệ vàng Việt Nam - Vũ Minh Hiếu: Từ ngôi sao sân cỏ đến người dẫn dường cho Putin
TRƯỞNG THÀNH TỪ SỰ KHÓ TÍNH CỦA NGƯỜI CHA

Trong sự nghiệp cầu thủ lừng lẫy của mình, Vũ Minh Hiếu chịu ảnh hưởng lớn từ bố anh – cựu tuyển thủ quốc gia Vũ Quang Minh. Khi nhỏ, Vũ Minh Hiếu rất mê đá bóng và bố Minh không biết bao lần giấu giầy, vứt giầy, chặt giầy của con bởi ông không muốn cậu quý tử theo con đường bóng đá đầy rẫy mảng tối tối, tương lai bất định. Sau này, chỉ khi trượt đại học, Vũ Minh Hiếu mới nhận được cái gật đầu của bố. Tới giờ, nhiều người vẫn bảo Vũ Minh Hiếu đã… cố tình trượt đại học, làm mặt buồn để bố cho đi đá bóng. Không biết thực hư thế nào nhưng bố Minh kể ông đã đầu hàng trước đam mê cháy bỏng và quyết tâm rất cao của cậu con trai. 

Đến sau này, là đội trưởng, ngôi sao sáng nhất của CAHN, vào đội tuyển quốc gia, Vũ Minh Hiếu vẫn chưa được nhận lời khen đầu tiên của bố bởi ông rất nghiêm khắc, thường nhìn ra những cái chưa được để cậu con hoàn thiện bản thân. Băn khoăn, thậm chí khó chịu nhưng rồi Vũ Minh Hiếu hiểu được rằng, anh đã trưởng thành lên rất nhiều, có thêm động lực phấn đầu bởi những tiếng chê từ ông bố khó tính. Trong khi đó, mẹ không dám xem bóng đá bởi bà không chịu nổi cảnh các cầu thủ đối phương cứ lao vào chặt chém và tưởng tượng con trai mình quằn quại trên sân với gương mặt biến dạng vì đau đớn. 

Vũ Minh Hiếu trong trận derby tóe lửa với Thể Công

Vũ Minh Hiếu được coi trưởng phòng sáng tạo của CAHN và tất cả ý tưởng chơi bóng đều đặt hết vào đôi chân vòng kiềng đáng yêu ấy. Kỹ thuật cá nhân điêu luyện, Vũ Minh Hiếu còn được nhớ nhiều bởi cách chơi dị biệt một cách rất duyên dáng. Tất nhiên, sẽ là thiếu sót quá lớn nếu nhắc đến Vũ Minh Hiếu mà không nhắc đến tuyệt chiêu đá phạt của anh. Những pha đá phạt của Vũ Minh Hiếu có độ xoáy, hành trình bay của trái bóng rất khó lường và thường là nỗi lo lắng của các thủ môn đối phương.

Người Hà Nội yêu bóng đá. Tình yêu đó khi cuồng nhiệt bốc lửa, lúc lại da diết và ăn sâu vào từng đường gân, thớ thịt của mỗi người. Người Hà Nội tự hào về đội CAHN và rất yêu Vũ Minh Hiếu – người đội trưởng tài hoa. Đến tận bây giờ, nhiều thế hệ CĐV Hà Nội vẫn âu yếm gọi Vũ Minh Hiếu là Người đội trưởng của Thủ đô. Cũng phải thôi bởi sau 16 năm lăn theo trái bóng, Vũ Minh Hiếu đã để lại rất nhiều trận đấu để đời, những tình huống xử lý vừa tài hoa, vừa dị, những pha đá phạt đã trở thành thương hiệu. Anh luôn khiến đám đông CĐV ồ lên đầy phấn khích. 

CHUYỆN "THẰNG HẢO HÁN ĐÁ BÓNG" VÀ LỜI XIN LỖI TỪ HLV RIEDL

Vũ Minh Hiếu là cầu thủ quảng giao và được anh em đồng nghiệp yêu mến. Nhiều đồng đội cũ bảo kể, chỉ cần có việc, alo là Hiếu đến ngay. Cho tới tận bây giờ, những cuộc vui, buồn của anh em đồng đội, đồng nghiệp, Vũ Minh Hiếu luôn là hạt nhân, luôn hết lòng vì anh em, bạn bè. Với sự thẳng thắn, quan tâm, chăm sóc người khác, Vũ Minh Hiếu còn được quý bởi sự hài hước một cách trí tuệ nhưng cũng vô cùng dân dã.

VIDEO: Vũ Minh Hiếu - Kiến trúc sư tài ba trên sân cỏ



Có một câu chuyện nhỏ nhưng lại lột tả được con người Vũ Minh Hiếu. Đó là giai đoạn cuối năm 2005 đầu năm 2006, cựu tuyển thủ Quốc gia Nguyễn Phi Hùng, người em, người đồng đội cũ ở ĐTQG, bị cơ quan điều tra triệu tập. Người đầu tiên Phi Hùng gọi khi ra Hà Nội là Vũ Minh Hiếu – người sau này xin nghỉ phép để lo ăn ở, đưa đón trong suốt thời gian Phi Hùng làm việc với cơ quan điều tra. Với Vũ Minh Hiếu, càng những anh em bạn bè gặp khó khăn, anh càng quan tâm, giúp đỡ. Đến nỗi, nhiều bạn bè thân nhận xét: Thằng Hiếu có thể vì bạn mà bán nhà. Còn HLV Vương Tiến Dũng nói đơn giản hơn: "Nó là thằng hảo hán nhất mà tôi từng biết". 


Nhắc đến Vũ Minh Hiếu, mọi người nhớ luôn đến Nguyễn Hồng Sơn. Một phần vì họ là thủ lĩnh của 2 đội bóng thù địch trên sân cỏ nhưng phần nhiều hơn là cú phốt lớn nhất trong sự nghiệp thi đấu 16 năm của Vũ Minh Hiếu. Năm 1998, Vũ Minh Hiếu vốn tính thẳng như ruột ngựa đã trả lời báo chí về quyền lực đen ở ĐT Việt Nam lúc bây giờ và nói thẳng đó là nhóm cầu thủ của Thể Công. HLV Riedl lúc bấy giờ rất khó xử bởi ông thầy người Áo rất tôn trọng những người thẳng thắn nhưng vẫn phải loại Vũ Minh Hiếu ra khỏi đội tuyển. HLV Riedl nói rằng đó là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời huấn luyện của mình. Về sau, chính ông thày người Áo đã gọi Vũ Minh Hiếu trở lại để dự Tiger Cup 2000

"Đánh nhau chia gạo, mời nhau ăn cơm", câu này lột tả chân thực và sinh động tính cách của Vũ Minh Hiếu. Với chàng thủ quân của CAHN năm nào, công việc là phải công bằng, phải thẳng thắn và minh bạch, còn chuyện tình nghĩa, mọi thứ sẽ dễ chịu hơn. Trên sân cỏ quyết liệt là thế, nói chuyện chuyên môn thẳng thắn là vậy, thể hiện sự bộc trực trong mọi vấn đề và luôn trung thực với bản thân, với mọi người. Nhưng ra ngoài đời, những đối thủ vừa đá nhau tóe máu lại trở thành bạn bè thân thiết, chia sẻ nhau cốc bia, ấm trà, lại vui đùa bên nhau. Nhiều người yêu mến sự thẳng thắn của Vũ Minh Hiếu nhưng cũng khuyên anh nên "bớt thẳng" hoặc "thẳng tùy người", nhưng đó có thể là điều duy nhất Vũ Minh Hiếu không sửa được và cũng không muốn sửa. 

Bộ đôi Hiếu - Thắng trong buổi liên hoan giữa cầu thủ Thể Công và CAHN

LÀM CẢNH SÁT GIAO THÔNG KHÓ HƠN ĐÁ BÓNG

Đến tận bây giờ, Vũ Minh Hiếu vẫn rất nhớ ngày 18/8/2005 – thời khắc anh nhận chỉ thị điều chuyển công tác, đặt dấu chấm hết cho 16 năm đuổi theo trái bóng, lăn theo niềm đam mê. Vũ Minh Hiếu chuyển sang làm công an giao thông và công việc này hóa ra lại khó khăn hơn tưởng tượng của nhiều người. Bộ mặt hài hước của Vũ Minh Hiếu thì người tham gia giao thông nào cũng nhận ra mà mỗi khi nhận ra là người vi phạm lại say sưa: "Ối, anh Minh Hiếu đẹp trai. Anh Minh Hiếu đội trưởng CAHN đây mà. Ngày xưa là tôi thích anh lắm đấy. Mê anh như điếu đổ. Anh không đá bóng nữa, tôi ít đến sân hẳn". Sau những lời tâm sự như vậy, Vũ Minh Hiếu không đang tâm xử lý mà lại… tha.

Thi thoảng, nhớ bóng đá, Vũ Minh Hiếu lại ra sân

Thế rồi, Vũ Minh Hiếu xin được chuyển sang công tác ở đội Đội CSGT tuần tra dẫn đoàn của Công an Hà Nội, một công việc quan trọng nhưng dễ làm hơn là bắt người hâm mộ mình nộp phạt. Tới nay, Thiếu tá Vũ Minh Hiếu đã dẫn nhiều đoàn quan trọng, những chính khách nổi tiếng như Tổng thống Nga Putin, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton hay Tổng Thư ký của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon… 

Vũ Minh Hiếu đang có tất cả những gì mà một cựu cầu thủ mong đợi: Tình yêu của NHM, một công việc ổn định, nhóm bạn sống với nhau chân tình và vẫn ra sân tennis, sân cỏ vào mỗi buổi chiều. Quan trọng nhất, anh có một gia đình yên ấm, hạnh phúc với "ba nàng tiên". Dù bao nhiêu năm trôi qua, thời gian tàn phá "nhan sắc" nhưng Vũ Minh Hiếu vẫn độc chiếm danh hiệu "Đẹp trai nhất nhà".

Đẹp trai nhất nhà, đẹp trai vô đối

* Theo dõi loạt bài Thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam TẠI ĐÂY.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x