Chung kết Wimbledon 2008: Cuộc lật đổ vĩ đại của Nadal trước Federrer

Lâm Phong
09:06 ngày 14-07-2020
4 tiếng 48 phút giao tranh, 3 lần trận đấu phải tạm ngưng vì mưa và cuối cùng là chiến thắng vĩ đại của Rafael Nadal. Trận chung kết Wimbledon 2008 được nhiều người ca tụng là trận đấu hay nhất mọi thời đại của quần vợt. Nó hoàn toàn xứng đáng với danh xưng này.
Chung kết Wimbledon 2008: Cuộc lật đổ vĩ đại của Nadal trước Federrer

Trận đấu vĩ đại nhất mọi thời đại

Trong rất nhiều cuộc bầu chọn của NHM và giới chuyên gia, trận chung kết Wimbledon 2008 giữa Roger Federer và Rafael Nadal luôn cán đích ở vị trí “trận đấu hay nhất mọi thời đại” của làng quần vợt. Đó không chỉ là trận đấu mà Nadal đã xuất sắc hạ gục Federer để chấm dứt kỷ nguyên thống trị tàn khốc của FedEx, mà còn tạo ra vô số cảm xúc nhờ những chi tiết nhỏ, những câu chuyện diễn ra xung quanh 4 tiếng 48 phút giao tranh của hai tay vợt vĩ đại này.

Đầu tiên xin nhắc lại một vài thông tin cơ bản: Trận chung kết Wimbledon 2008 kết thúc với chiến thắng 3-2 (6-4, 6-4, 7-6, 7-6, 9-7) nghiêng về Nadal. Đó là danh hiệu Wimbledon đầu tiên trong sự nghiệp của Nadal và chấm dứt chuỗi 5 năm vô địch liên tiếp của Federer. 

Huyền thoại Bjorn Borg, người đã trực tiếp theo dõi trận đấu này từ khán đài cũng nhiều lần khẳng định, đây là trận tennis hay nhất trong cuộc đời ông từng được chứng kiến. Vị trọng tài của cuộc thượng đỉnh này, Pascal Maria thậm chí còn từng tâm sự rằng, khi trận đấu bước vào những thời khắc cuối cùng, ông cảm thấy có chút hụt hẫng vì nó sắp khép lại.

Chung kết Wimbledon 2008 là lần đầu tiên, đồng thời cũng là trận chung kết cuối cùng bị hoãn tới 3 lần vì mưa (sang năm 2009 sân đấu đã được lắp đặt mái che). Lần hoãn đầu tiên, kéo dài 35 phút, diễn ra khi hai tay vợt còn chưa nhập cuộc. Nadal nhập cuộc với quyết tâm và phong độ cao. Anh gây sốc khi dẫn Federer tới 2-0 và tiếp tục chơi tốt ở set thứ 3.

Tuy nhiên, khi FedEx đang dẫn 5-4 ở set 3 thì trận đấu bị hoãn một lần nữa vì mưa. Thời gian hoãn kéo dài tới 80 phút. Theo một nhân viên của sân đấu kể lại, Nadal tỏ ra vô cùng bực tức vì trận đấu bị hoãn, còn Federer thì ngược lại, rất thư thái tận hưởng 80 phút nghỉ ngơi. 

Nadal đã chấm dứt kỷ nguyên thống trị của Federer trong trận chung kết nghẹt thở tại Wimbledon 2008

Những câu chuyện thú vị

Nhân vật này kể lại, FedEx đi vào phòng gym để tìm chỗ ngả lưng. Tay vợt Thụy Sĩ còn đùa rằng, nếu anh ngủ quên thì nhớ đánh thức anh khi trận đấu trở lại. Còn Nadal thì liên tục phàn nàn với ông chú Toni. Để kiểm soát cơn giận của Nadal, ông Toni đưa Nadal một chiếc máy nghe nhạc. Tay vợt người Tây Ban Nha ngồi xuống nghe nhạc và quấn lại băng tay cho mình.

80 phút trôi qua, trận đấu trở lại và Federer được đánh thức theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. FedEx xuất sắc cân bằng tỉ số 2-2 khiến trận đấu phải bước vào set thứ 5. Căng thẳng lại tiếp diễn khi set 5 chạm mốc tỉ số 7-7 thì một cơn mưa lại đổ xuống. Trận đấu thêm một lần nữa bị hoãn. Lần này chỉ là 30 phút.

Sau này Nadal có tâm sự rằng, đã từng có những thời khắc anh có thể kết liễu Federer trong set 5, nhưng trong đầu lại nảy sinh một suy nghĩ quái gở: “Mình sắp chạm tới giấc mơ rồi sao, có chút hụt hẫng và nuối tiếc”. Nadal cho biết, anh muốn tận hưởng hành trình đến với chức vô địch. Trận đấu trở lại, suy nghĩ quái gở đó suýt nữa đã hại Nadal, khi có những thời khắc Federer chỉ còn cách chiến thắng 2 điểm. Nhưng Nadal, bằng sự bền bỉ và quyết tâm của mình, đã hạ gục Federer chung cuộc.

Có một vài chi tiết ngoài lề thú vị thế này: Sau khi trận đấu trở lại lần thứ 3, trời đã sập tối và trọng tài của giải đấu, ông Andrew Jarrett đã ít nhất một lần đề xuất về việc hoãn trận đấu sang ngày hôm sau. Lý do là hệ thống mắt diều hâu không thể hoạt động do trời quá tối.

Trận đấu cũng ghi nhận một thời khắc Federer, tay vợt vốn nổi tiếng về sự điềm tĩnh, trở nên mất bình tĩnh. FedEx đã hét “Im miệng lại” vào một khán giả. Nadal cho biết, ngay khi nhận ra Federer mất bình tĩnh, anh bắt đầu “chơi chiêu”. Nadal câu giờ bằng việc kéo dài thời gian giao bóng của mình thêm 10 giây. Trước đó, Federer vốn đã phàn nàn về việc đối phương giao bóng quá lâu, nay còn cố tình kéo dài lâu hơn khiến FedEx càng trở nên bực dọc.

Vì tất cả những gì đã diễn ra, Wimbledon 2008 xứng đáng là trận đấu lịch sử của tennis. 

“Không bao giờ ngừng tin tưởng”
Theo lời chia sẻ từ Rafael Nadal, những gì mà anh trải qua tại Wimbledon 2008 đã cho thấy, con người chỉ có thể vươn lên nếu như có niềm tin thực sự vào khả năng. “Tôi đã chơi tốt tại Wimbledon 2008 bởi không bao giờ ngừng tin tưởng vào bản thân mình”, Nadal chia sẻ. Vẫn theo Nadal, trận chung kết đánh bại Federer luôn là động lực thôi thúc anh hoàn thiện hơn nữa.

Hành trình vất vả của Nadal vào chung kết
Chặng đường tiến vào chung kết Wimbledon 2008 quả thực rất chông gai, nhọc nhằn với Rafael Nadal. Ngay ở vòng 1, Nadal đã mất khá nhiều sức mới đánh bại Andreas Beck với tỷ số  6-4, 6-4, 7-6. Mức độ khó khăn tiếp tục tăng lên hơn nữa khi tay vợt người Tây Ban Nha tiến sâu vào trong. Cụ thể là trận gặp Andy Murray và Rainer Schuettler ở tứ kết và bán kết trước khi đối đầu với Federer ở trận chung kết.

XEM THÊM

'Hot girl' streamer CSGO gốc Việt bất ngờ tự tử ở tuổi 26

Thời trai trẻ dữ dội của các đô vật biểu diễn WWE

Béo phì, tiêu chí thành công trong môn bóng đá kiểu Mỹ

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x