Hành trình kỳ diệu đầy cảm hứng của Nirmal Purja

Cẩm Chi
08:19 ngày 31-10-2019
Có thể nói Nirmal “Nims” Purja là người sinh ra để chinh phục những đỉnh cao, theo đúng nghĩa đen. Chỉ trong vòng 7 tháng, anh đã hoàn thành lời hứa trèo lên đỉnh 14 ngọn núi cao nhất thế giới. Trước Purja, những nhà leo núi chuyên nghiệp phải mất cả thập kỷ để làm được điều đó.
Hành trình kỳ diệu đầy cảm hứng của Nirmal Purja

Phẩm chất của người lính
Purja là con út trong một gia đình có 4 anh chị em ở Dana, một ngôi làng nhỏ cách thủ đô Kathmandu của Nepal 300km về phía Tây. Sinh ra và lớn lên ở độ cao 2.000m so với mực nước biển, nên thể chất và sức bền của Purja vốn đã dẻo dai hơn người bình thường. Tuy nhiên nếu không vì gia cảnh của mình, Purja chắc chắn không thể có được như ngày hôm nay.

Làng Dana trong ký ức của Purja là một vùng quê hẻo lánh, ngay cả những con đường mòn cũng khó thấy chứ đừng nói tới đường nhựa. Dân cư sống rải rác ở những khu vực khác nhau, nên mỗi ngày Purja và các anh chị em trong nhà phải đi bộ cả chục cây số đường đồi núi đến trường. Đó chính là những ngày anh dần tôi luyện bản thân để trở thành vận động viên leo núi chuyên nghiệp.

Tốt nghiệp phổ thông, Purja nối bước hai người anh vào phục vụ Lữ đoàn Gurkhas. Đây là biệt đội đặc biệt tinh nhuệ trực thuộc quân đội Anh, với những chiến binh sở hữu tố chất hơn người. Sau một thời gian, anh đi vào lịch sử khi là thành viên đầu tiên trong Lữ đoàn Gurkhas được đôn lên phục vụ Lực lượng Đặc nhiệm Anh quốc.

Các đồng đội nhận xét Purja không chỉ có tố chất bẩm sinh, anh còn rèn luyện chăm chỉ hơn bất cứ ai để trở thành người giỏi nhất. Purja luôn tự giác sống theo nếp sống kỷ luật của một quân nhân nhằm đẩy bản thân vượt qua những giới hạn mới. Khi cảm thấy mình đã sẵn sàng, Purja tuyên bố anh sẽ chinh phục 14 nóc nhà thế giới trong 7 tháng.

Purja tự hào gọi chiến dịch đó bằng cái tên “14/7” với hy vọng sẽ quyên góp được 750.000 USD cho trẻ em nghèo ở Nepal. Đó là một hành trình độc nhất vô nhị, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. 14 ngọn núi Purja đặt mục tiêu trèo lên đỉnh đều cao hơn 8.000 mét. Trong quá khứ, những nhà leo núi kỳ cựu nhất cũng phải mất tới 7-8 năm để hoàn tất chặng đường đó.

Chặng đường khó tin
Hành trình của Purja được chia thành 3 giai đoạn. Đầu tiên anh chinh phục 6 đỉnh núi tại Nepal, sau đó đi lên 5 đỉnh núi vùng Trung Á rồi trở lại quê nhà hoàn tất lịch trình. Giữa mỗi giai đoạn là 1 tháng nghỉ ngơi, nhưng chừng đó thời gian để trèo lên 14 ngọn núi đều được coi là không thể thực hiện được. Trước Purja, Kim Chang-ho mất đến 7 năm 10 tháng hoàn thành. Một VĐV leo núi kỳ cựu người Ba Lan là Jerzy Kukuczka cũng mất tới 7 năm 11 tháng.

Vì thế khi Purja bắt đầu hành trình hồi tháng 4, không ít người phản đối vì lo ngại Purja có những hành động như thách thức mẹ thiên nhiên. Đáp lại họ, Purja trả lời nhẹ bâng: “Tôi không thách thức ai cả. Tôi chỉ muốn kiểm chứng khả năng của bản thân mình, cho thấy mọi điều đều có thể xảy ra. Để chuẩn bị trước cho hành trình này, tôi đã rèn luyện và tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi lên đường”.

Ngày 23/4, Purja chinh phục ngọn núi đầu tiên là Annapurna. Trong 1 tháng tiếp theo, mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Giai đoạn 1 hoàn tất thậm chí còn sớm hơn ước tính, bởi Purja đã chính phục Everest và Lhotse trong cùng một ngày. Đó là một hành trình đầy căng thẳng, khi Purja gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Cứ sau mỗi lần leo lên đỉnh một ngọn núi, Purja lại lập tức trèo xuống và đến điểm chinh phục tiếp theo bằng trực thăng.

Trong giới leo núi chuyên nghiệp vốn không hề có thông số nào để nói ai là VĐV leo núi xuất sắc nhất. Nhưng nếu có, chắc chắn vị trí số 1 không thể thoát khỏi tay Purja. Anh không bao giờ tỏ ra mệt mỏi hay đuối sức suốt hành trình không tưởng. Leo núi cần cả thể lực lẫn tâm lý vững vàng và hai điều đó đều hội tụ ở Purja. 

Cuối cùng vào ngày 29/10 vừa qua, Purja đã hoàn tất hành trình trên đỉnh Shisha Pangma. Tính ra anh chỉ mất tới 6 tháng 7 ngày.

Leo K2 khó hơn Everest

“Nóc nhà thế giới” Everest là đỉnh núi cao nhất, nhưng theo trải nghiệm của Purja, K2 (cao 8.611 mét, thứ nhì thế giới) mới là đỉnh núi khó chinh phục nhất. Nguyên nhân xuất phát từ việc Everest có quá nhiều người leo nên dần xuất hiện “đường mòn”, còn K2 ít có người trèo hơn nên cheo leo và hiểm trở hơn rất nhiều.

Nepal ra luật mới cho những nhà thám hiểm Everest

Mùa hè vừa qua đã trở thành “mùa chết chóc” với những người nuôi khát vọng chinh phục Everest. Chỉ trong tháng 5, đã có tới 11 nhà leo núi thiệt mạng, bao gồm 9 người bản xứ và 2 người Tây Tạng. Dòng người ùn ùn đổ về Everest mỗi năm cũng khiến công tác đảm bảo an toàn không hiệu quả do quá tải lượng khách. 

Trong quá khứ, Nepal tận thu từ các nhà leo núi bằng cách cho phép bất cứ ai đóng đủ 11.000USD đều có thể leo Everest. Tuy nhiên hiện tại, quy định dần nghiêm ngặt hơn. Những nhà leo núi trước khi chinh phục Everest phải theo học một khóa hướng dẫn kỹ thuật leo núi chuyên nghiệp, cách điều chỉnh nhịp thở ở vùng cao cũng như kiểm tra sức khỏe toàn diện.

Tâm nguyện dang dở của Kim Chang-ho

Trước Purja, Kim Chang-ho (ảnh) là người chinh phục 14 đỉnh núi cao nhất thế giới trong thời gian ngắn nhất. Có điều, hành trình leo lên những đỉnh cao của VĐV leo núi kỳ cựu này đã sớm chấm dứt. Mùa đông vốn là thời điểm được khuyến cáo không leo núi, nhưng Chang-ho vẫn bỏ ngoài tai khiến tháng 10 năm ngoái, anh qua đời trong một trận bão tuyết ở phía Tây Nepal.

Bức ảnh sốc của Purja về Everest

Ít ai biết rằng, Purja chính là người thúc đẩy chính quyền Nepal phải thắt chặt luật cho phép các nhà thám hiểm leo Everest. Tháng 5 năm nay, anh chia sẻ trên mạng xã hội tấm hình chụp cảnh đoàn người dài dằng dặc nối đuôi nhau trèo lên nóc nhà thế giới. Chỉ cần một người sảy chân ngã cũng có thể khiến họ kéo theo cả chục người khác cùng bỏ mạng.

Muốn có người phá kỷ lục

Không lâu sau khi hoàn tất hành trình của mình, Purja nói ước mơ của anh là truyền cảm hứng leo núi cho thế hệ tương lai. Anh nói trên CNN: “Nepal là mái nhà của những đỉnh núi cao nhất thế giới và đây cũng là nơi có nhiều VĐV leo núi chưa từng được biết tới nhất. Tôi mong mình sẽ trở thành động lực để nhiều bạn trẻ theo chân tôi và phá kỷ lục của tôi”.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x