Những tiết lộ được đưa ra trong một bộ phim tài liệu mới của BBC, “The Real Mo Farah”. Farah tiết lộ tên thật của anh là Hussein Abdi Kahin và rằng anh bị bán đến Anh để làm “nô lệ”. Huyền thoại điền kinh từng lo sợ sẽ bị mất quyền công dân Vương quốc Anh nếu tiết lộ điều này. Tuy nhiên, anh vẫn dũng cảm nói ra tất cả.
Farah mở đầu bộ phim tài liệu: “Có một điều về tôi mà các bạn không biết. Đó là một bí mật mà tôi đã che giấu từ khi còn là một đứa trẻ. Để có thể đối mặt với nó và nói về sự thật, nó đã xảy ra như thế nào, tại sao nó lại xảy ra, thật khó khăn. Sự thật là tôi không phải như bạn nghĩ. Và bây giờ, tôi cần phải kể câu chuyện thực của mình”.
Trong hồ sơ của mình, Farah viết cha anh là một nhà tư vấn công nghệ thông tin có tên Muktar, người sinh ra và lớn lên ở London. Farah khai rằng cha anh sau đó chuyển đến Mogadishu và gặp mẹ anh ta trước khi trở lại Vương quốc Anh khi cuộc nội chiến Somalia trở nên căng thẳng hơn.
Tuy nhiên, cha của Farah thực ra là một nông dân tên là Abdi, người đã bị giết trong cuộc xung đột khi con trai ông lên 4. Mẹ của anh, Aisha sau đó đã gửi anh đến quốc gia láng giềng Djibouti để đảm bảo an toàn cho anh. Bà muốn anh được đoàn tụ với người anh em song sinh Hassan của mình.
Nhưng một trong những người thân của Farah đã đưa anh ta đến Vương quốc Anh một cách bất hợp pháp, thông qua một người phụ nữ bí ẩn. Farah kể lại: “Điều khó nhất là thừa nhận với bản thân rằng ai đó trong gia đình tôi có thể đã tham gia vào việc buôn bán tôi”.
Khi đến nơi, người phụ này nói với Farah rằng anh ta bây giờ được gọi là Mo Farah và phải chăm sóc gia đình của bà ta để được cho ăn. Anh đã nộp đơn xin nhập quốc tịch Anh với cái tên giả này.
Sau đó, Farah đã lấy hết can đảm để nói với các giáo viên của mình, và các nhân viên dịch vụ xã hội đã can thiệp. Cuối cùng anh ta được một phụ nữ Somalia có tên Kinsi chăm sóc trong 7 năm. Thực tế, Kinsi chính là dì của một người thực sự mang tên là Mohamed Farah. Mặc dù không được sống cùng cha mẹ và anh trai khi còn nhỏ nhưng Mohamed Farah cũng nhận được tình thương nhờ gia đình nuôi của mình.
Vào khoảng năm 2000, Farah nhận được tin sốc về gia đình của mình ở quê nhà. Một khách hàng trong nhà hàng Somalia nơi anh đang làm việc nói với anh rằng cô vừa gặp mẹ anh. Người này đã đưa cho Farah một cuốn băng do chính mẹ anh gửi.
“Cuốn băng này ghi lại những bài hát mà mẹ tôi đã hát gửi cho tôi. Tôi đã nghe nó trong nhiều ngày, nhiều tuần. Mặt bên của cuộn băng có một con số và sau đó trên đó có ghi ‘Nếu điều này làm phiền hoặc gây rắc rối cho con, hãy ném nó đi. Con không cần phải liên hệ với mẹ. Tôi đương nhiên không làm như thế. Đó là lần đầu tiên tôi gọi cho mẹ”.
Bộ phim tài liệu sau đó chuyển đến Somalia, nơi Aisha tiết lộ: “Khi tôi nghe thấy tiếng thằng bé qua điện thoại, tôi cảm thấy như tim mình ngừng đập. Đó là niềm vui mà tôi chưa từng cảm nhận được từ rất lâu”.
“Chưa bao giờ trong đời tôi nghĩ rằng sẽ gặp lại con hoặc các cháu của mình. Chúng tôi đã sống ở một nơi không có gì, không có gia súc và đất đai bị phá hủy. Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng mình sẽ chết. Tôi đã phải lìa xa con trai của mình vì chiến tranh. Ban đầu họ thông báo đưa cả gia đình tôi đi nhưng buổi sáng hôm sau khi thức dậy, thằng bé đã bị đưa đi. Tôi luôn tự hỏi tại sao họ lại bỏ rơi tôi trong đêm đó”.
Sự thật ngày càng khó che giấu sau khi Mo Farah giành HCV Olympic vào năm 2012. Anh nói: “Điều khó khăn nhất đối với tôi là không thể nói ra sự thật. Tôi cảm thấy mình đang lừa dối cả thế giới. Nhưng sau đó, tôi biết mình phải nói ra tất cả. Tôi không phải là Mohamed”.
“Bà ta không coi thằng bé như một con người”
Trong chương trình “The Real Mo Farah”, bà Kinsi đã kể lại việc cứu Farah bằng cách giả làm dì của anh ta. Bà Kinsi nói: “Thằng bé không hạnh phúc và khóc rất nhiều. Và tôi được biết rằng bà chủ nhà luôn bắt nó làm việc nhà, chăm sóc những đứa trẻ và làm tất cả mọi việc nặng nhọc. Bà ta không coi thằng bé như một con người”.
Mo Farah “thật” là ai?
Trong bộ phim tài liệu, Farah cũng tiết lộ Mo Farah “thật” chính là con riêng của người phụ nữ đã đưa anh tới nước Anh. Mo Farah “thật” chưa kết hôn và chưa có con nhưng đã xem các cuộc đua của người mang tên mình trên TV. Anh cũng nói rằng rất “thích” đến Vương quốc Anh và gặp huyền thoại điền kinh. “Tôi luôn tự hỏi ‘Mohamed ở đâu? Anh ta ổn chứ? Cuộc sống của anh ấy sẽ như thế nào?”, Sir Mo nói.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn