Ngôi sao WWE Brock Lesnar & bài học của lạm dụng thuốc giảm đau

Cẩm Chi
09:55 ngày 05-09-2020
“Sau vinh quang là nước mắt”, chân lý ấy được rút ra trong thể thao đỉnh cao khi nhiều VĐV vì thành tích, vì danh vọng đã âm thầm chịu đựng, đánh đổi sức khỏe trong nhiều năm. Brock Lesnar, ngôi sao của UFC và võ biểu diễn WWE đầu thế kỷ 21 là một ví dụ điển hình. Và nghiêm trọng hơn, Lesnar suýt chút nữa trả giá bằng mạng sống của mình.
Ngôi sao WWE Brock Lesnar & bài học của lạm dụng thuốc giảm đau

Những năm 2000, Lesnar tung hoành khắp các sàn đấu vật biểu diễn và là võ sỹ sở hữu hợp đồng tài trợ lớn nhất lịch sử của WWE. Trên đỉnh cao sự nghiệp, Lesnar được hiệp hội võ tự do mời sang UFC thử sức và bất ngờ hơn cả, anh cũng thành công vang dội với 2 danh hiệu UFC hạng nặng. 

Cho tới một ngày, vào tháng 11/2009, Lesnar thấy đau bụng dưới, trong người cảm giác nôn nao nên vào viện khám. Cả bầu trời như tối sầm lại khi bác sỹ thông báo, Lesnar mắc chứng bạch cầu đơn nhân, nhiễm trùng thành ruột dẫn tới viêm túi thừa. Vấn đề ở chỗ, căn bệnh này được xác định đã xuất hiện cách đó cả năm trời nhưng Lesnar không hề hay biết. Nếu phát hiện chậm hai tháng, Lesnar có thể sẽ tử vong.

Ban đầu, Lesnar khám ở Canada nhưng các bác sỹ ở đây khuyên anh nên tới Bắc Dakota, Mỹ. Tình trạng đã nghiêm trọng tới mức Lesnar cần trải qua phẫu thuật trước khi bị nhiễm trùng đường ruột. Các xét nghiệm chuyên sâu cho thấy phân đã rò rỉ vào khoang bụng của Lesnar, buộc hệ miễn dịch của Lesnar làm việc thêm giờ, chỉ tập trung vào khu vực này.  

Thời điểm đó, Lesnar đã chuyển sang UFC được hai năm. Bản chất của môn võ tự do là các võ sỹ thường xuyên thi đấu trong tình trạng cơ thể không lành lặn, thường dùng thuốc giảm đau liều cao. Tác dụng phụ của những kiểu thuốc thường thấy ở các VĐV UFC là bệnh táo bón, khiến chất độc tích tụ trong cơ thể, gây áp lực lên thành ruột và kéo theo các bệnh lý Lesnar gặp phải. 

Ngày 16/11/2009, Lesnar trải qua cuộc phẩu thuật đầu tiên. Bác sỹ trực tiếp thực hiện ca mổ này đã giải thích khái quát về tình trạng của Lesnar trên tờ Washington Post: “Cứ tưởng tượng ruột của Lesnar thủng lỗ chỗ. Ê-kíp bác sỹ phải bịt hàng nghìn lỗ thủng ấy lại. Khi phẫu thuật, chúng tôi đặt một màng chắn laser quanh thành ruột nhằm hạn chế sự va chạm, cọ xát với các cơ quan nội tạng khác”. Và trước khi kết thúc phỏng vấn, vị này đã cảnh báo: “Đây sẽ không phải ca mổ cuối cùng của Lesnar nếu cậu ta còn đấu võ”. 

Quả thật, tiên liệu ấy hoàn toàn chính xác. Tháng 05/2011, Lesnar lại nhập viện khẩn cấp vì viêm túi thừa cấp tính. Lần này, bác sỹ không còn lựa chọn nào, đành cắt bỏ một phần ruột của Lesnar để bảo toàn tính mạng cho anh ta. 

Các chẩn đoán chỉ ra, bệnh tình của Lesnar trở nên nguy kịch như vậy là vì đội ngũ y tế của UFC không thực hiện đầy đủ các xét nghiệm trước khi cho Lesnar vào lồng bát giác. Một cú đấm với gia tốc bất kỳ vào ổ bụng cũng làm vỡ một trong các túi thừa. Các chất độc tiết ra làm các cơ quan trong ổ bụng bị viêm, gọi là viêm phúc mạc. Trong các trường hợp bệnh lý như vậy nhưng không được chữa trị, bệnh nhân thường sẽ tử vong. 

Trong cuốn tự truyện Death Clutch, Lesnar thừa nhận sức chịu đựng của anh hơn người nhưng trải nghiệm đó thật sự rất ám ảnh. “Tôi luôn cảm giác như bị bắn vào bụng, rồi ai đó nhét muối và bia vào lỗ thủng ấy rồi khoắng đều lên. Mỗi lần như thế, tôi lại uống thuốc giảm đau”, Lesnar miêu tả. 

Tháng 12/2011, Lesnar vào lồng bát giác gặp Alistair Overeem. Anh nhận ra, các đối thủ đã đọc về ca mổ trên báo và coi vùng bụng của Lesnar là điểm yếu. Đó cũng là lần cuối cùng Lesnar xuất hiện ở UFC. Anh hiểu rằng, thi đấu trong trạng thái vừa sợ đối thủ đọc vị, vừa sợ cái chết rình rập bất kỳ lúc nào chẳng khác nào cực hình. Phía sau, Lesnar còn vợ và 4 người con. Anh phải sống, và sức khỏe luôn là ưu tiên hàng đầu. 

Những năm cuối cùng của sự nghiệp, Lesnar quay lại WWE. Nói gì thì nói, WWE chỉ là võ mang tính biểu diễn mà thôi. Thể trạng của Lesnar không cho phép thi đấu thực chiến nên WWE với yêu cầu chuyên môn thiên về diễn xuất nhiều hơn phù hợp với Lesnar. “Tôi luôn thèm khát cảm giác lên sàn nhưng khi đặt chân vào lồng bát giác, chỉ còn lại nỗi sợ mà thôi”, Lesnar nhớ lại lần cuối cùng thi đấu UFC. 

Ngày sinh: 12/7/1977 
Quốc tịch: Mỹ 
Nơi ở hiện tại: Canada 
Chiều cao: 1m91
Cân nặng: 130 kg 
Các môn thể thao theo đuổi: WWE (võ biểu diễn), UFC (võ tự do) 
Thi đấu chuyên nghiêp: 2000 – 2020 
Thành tích nổi bật: 2 lần vô địch UFC hạng nặng, 5 lần vô địch WWE, VĐV tiêu biểu của WWE (2002, 2014)

Sắp có màn tái xuất? 
Dana White, chủ tịch UFC xác nhận trên trang TMZ ông đang sắp xếp cuộc so tài giữa Brock Lesnar và Jon Jones, võ sỹ 33 tuổi người Mỹ. Hồi tháng 7 vừa qua, Lesnar kết thúc hợp đồng với WWE và từ chối gia hạn vì muốn nghỉ ngơi, tính nghiêm túc tới chuyện giải nghệ. Lần gần nhất Lesnar xuất hiện trên sàn đấu UFC đã diễn ra 4 năm trước. Phía White cũng thông tin thêm, trận đấu này sẽ diễn ra trên tinh thần biểu diễn, tiền thu phí từ lượt xem trực tuyến sẽ quyên góp cho công tác chống dịch Covid-19. 

XEM THÊM

Top 10 màn knock-out gây sốc nhất lịch sử quyền Anh hạng nặng

Vì sao quyền Anh có nhiều đai vô địch thế giới?

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x