Ronnie O'Sullivan: 'Tôi chưa từng nghĩ mình có thể sống tới 47 tuổi'

PHƯƠNG MINH
22:12 ngày 10-04-2023
Vài ngày nữa, Ronnie O’Sullivan sẽ bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch snooker thế giới. Nhưng ít ai biết huyền thoại 47 tuổi từng phải vượt qua căn bệnh trầm cảm và chứng nghiệp ngập từng đe dọa hủy hoại sự nghiệp và cả cuộc sống của ông...

Năm ngoái, cũng ở nhà thi đấu Crucible Theatre tại Sheffield (Anh), O’Sullivan từng bật khóc khi giành chức vô địch snooker thế giới thứ 7 trong sự nghiệp. Khi ấy, tay cơ mang biệt danh The Rocket đã san bằng thành tích của Stephen Hendry. Và giờ, ông chỉ còn kém ba tượng đài khác của làng snooker là Joe Davis (15 lần vô địch), Fred Davis và John Pulman (cùng 8 lần).

Tay cơ 47 tuổi đã đăng quang trước sự chứng kiến của bố và hai người con của mình. Và dù quá quen thuộc với những chiến thắng, chức vô địch thế giới thứ 7 năm ngoái vẫn đem lại cho ông những cảm xúc khác lạ. Bởi để trở lại đỉnh cao với hai lần lên ngôi trong ba năm liên tiếp (2020, 2022), O’Sullivan đã phải trải qua hành trình đầy chông gai.

O'Sullivan vô địch snooker thế giới năm 2022 trước sự chứng kiến của bố và hai con

Đối thủ của tay cơ từng được mệnh danh là “Mozart của làng snooker” không phải là những tay cơ sừng sỏ khác. Thay vào đó, là căn bệnh trầm cảm và chứng nghiện ngập từng khiến O’Sullivan vứt bỏ 9 năm quan trọng trong sự nghiệp. Đó là khoảng thời gian đáng quên, mà ông vừa kể lại với tờ The Sun bên lề giải vô địch snooker thế giới 2023 tại Sheffield.

“Khi tôi giành chức vô địch năm ngoái, rất nhiều cảm xúc đã ùa về”, O’Sullivan kể lại. Huyền thoại của làng snooker đã tự nhủ: “OK, mình đã làm được”. Nhưng điều khiến ông tự hào nhất không phải là màn trở lại đỉnh cao, mà là chiến thắng của mình trước chứng nghiện ngập.

O’Sullivan nói rất thật: “Tôi không nghĩ rằng mình có thể sống đến năm 47 tuổi, mà có khi đã bỏ xác ở một trung tâm cai nghiện nào đó”. Nói về giai đoạn đen tối nhất trong sự nghiệp ấy, tay snooker số 1 thế giới thừa nhận ông rất khâm phục “những người từng nghiện ngập, nhưng đã vượt qua để tìm lại chính mình”. Vì hơn ai hết, ông hiểu rất rõ những gì họ từng trải qua.

O'sullivan từng phải đối mặt với căn bệnh trầm cảm và chứng nghiện rượu

O’Sullivan nhận xét: “Với mọi người, họ là những kẻ thất bại. Nhưng không phải vô cớ mà rất nhiều nhạc sĩ hay những nhà thể thao vĩ đại đều từng nghiện ngập”. Nguyên nhân, như ông phân tích là vì những người này “gặp vấn đề trong việc kiểm soát cuộc sống, và những áp lực của nó”. Vì thế, “có người sẽ tìm đến cờ bạc, người khác sẽ uống rượu, và có người sẽ ăn uống vô độ”.

“Tôi là một tên nghiện, và tôi biết điều đó”, O’Sullivan không ngại ngần thừa nhận. Nhưng làm thế nào để tay cơ 47 tuổi vượt qua nó? Câu trả lời là hướng cuộc sống của mình đến những điều tích cực.

O’Sullivan tiết lộ: “Bản năng của tôi là luôn nghiện một thứ gì đó. Điều này rất tốt cho sự nghiệp snooker của tôi. Và thay vì đến những quán bar để nốc rượu và tiệc tùng, tôi nắn hành trình của mình đến phòng gym”. Những buổi tập trong phòng gym và những chuyến chạy bộ trong rừng đã giúp huyền thoại này lấy lại tất cả. Tuy nhiên, chừng đó vẫn là chưa đủ.

Hiện giờ, O'Sullivan đã có thể dành sự tập trung tối đa cho snooker

Để trở lại đỉnh cao, O’Sullivan còn có sự giúp đỡ tích cực từ gia đình. Chính “việc chứng kiến những đứa trẻ của mình lớn lên và trưởng thành” đã tạo thêm động lực cho “thiên thần sa ngã” này. Và hiện tại, O’Sullivan đã biết rõ trình tự ưu tiên trong cuộc sống của mình là gì: “Bất cứ điều gì xảy ra hiện giờ, với tôi đều là một món quà. Miễn là tôi giữ cho mình thật tỉnh táo và sạch sẽ”.

Từ một kẻ nghiện ngập, một kẻ thất bại và tưởng chừng sẽ chết trong bệnh tật, O’Sullivan đã lấy lại ánh hào quang của mình. Đó là một màn “tẩy trần” đáng khâm phục, khi không phải đệ tử Lưu Linh nào cũng vượt qua được sự quyến rũ của ma men, đặc biệt là những VĐV đỉnh cao thường xuyên phải đối mặt với vô số áp lực.

Vậy mà O’Sullivan đã làm được. Để rồi ở tuổi 47, vẫn tiếp tục chinh phục những đỉnh cao trong lịch sử snooker mà lẽ ra, ông có thể đã chạm đến nếu không có 9 năm vứt đi của sự nghiệp.

O’Sullivan thích Messi và hâm mộ... Sheffield Wednesday
Ronnie O’Sullivan từng thừa nhận, mình không phải là một fan bóng đá. Trong một lần trả lời phỏng vấn tờ The Sun, tay cơ người Anh từng tiết lộ: “Tôi không mê bóng đá. Vì thế mỗi lần bị hỏi hâm mộ đội nào, tôi lại nói đại là Sheffield Wednesday cho nhanh”. Tuy nhiên, chính O’Sullivan lại khẳng định ông là một fan của Lionel Messi vì “một khi bạn đã xem cậu ấy chơi bóng, màn trình diễn của những cầu thủ khác đều trở nên vớ vẩn”.

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x