Toàn cảnh vụ sáp nhập giữa UFC và WWE: Thương vụ bạc tỷ

Bá Thông
08:19 ngày 06-04-2023
Hai doanh nghiệp võ thuật lớn nhất thế giới là World Wrestling Entertainment (WWE) và Ultimate Fighting Championship (UFC) mới đây đã quyết định sẽ không tiếp tục hoạt động đơn lẻ như trước. Thay vào đó, cặp đôi này hợp nhất để tạo ra đế chế giải trí khổng lồ trị giá 22 tỷ USD.
Toàn cảnh vụ sáp nhập giữa UFC và WWE: Thương vụ bạc tỷ

Lãnh đạo UFC và WWE “chơi lớn”

UFC và WWE đều là những doanh nghiệp giải trí phục vụ khách hàng là những khán giả đam mê thưởng thức những màn đấu đá. Trước khi sát nhập với UFC, WWE được định giá 9,3 tỷ USD. Con số này cao hơn tới 33% so với giá trị vốn hóa thực tế trên thị trường của công ty. 

Trong khi đó, đơn vị sở hữu UFC là Endeavor có giá trị được ước tính vào khoảng 12,1 tỷ USD. Khi UFC và WWE về chung một nhà, Endeavor nắm giữ 51% lượng cổ phần của WWE, công ty trước đó được điều hành bởi Vince McMahon.

Sau vụ sát nhập, công ty mới sẽ được giao dịch trên thị trường chứng khoán với mã cổ phiếu mang tên TKO. Được biết, giám đốc điều hành hiện nay của của Endeavor là Ari Emanuel sẽ chèo lái TKO. Năm 2016, chính Emanuel đã ký quyết định để Endeavor bỏ ra 4,2 tỷ USD để thâu tóm UFC. Trước mắt, hội đồng quản trị của TKO gồm có 5 thành viên đến từ WWE và 6 cái tên còn lại là người cũ của Endeavor. 

Điều được nhiều người quan tâm hiện nay là ông chủ lừng danh Vince McMahon của WWE sẽ ở lại hay ra đi khi công ty của mình bị bán. Theo chủ tịch Nick Khan, McMahon sẵn sàng chuyển đi nếu động thái đó giúp ích được cho thỏa thuận. Sáng hôm thứ Hai vừa rồi, chính McMahon cũng đã xác nhận chuyện này trong cuộc trả lời phỏng vấn trên CNBC.

UFC và WWE vừa hợp nhất thành  đế chế giải trí 22 tỷ USD

McMahon quyết định thành bại của UFC

Trước khi vươn mình trở thành gã khổng lồ trong làng giải trí, UFC từng gặp rất nhiều khó khăn và đã có lúc công ty này tưởng như không thể tiếp tục tồn tại. Vào những năm 90 của thế kỷ trước, ông chủ UFC là Bob Meyrowitz đã bí tới mức phải tìm cách bán tháo công ty.

Ông từng gạ bán UFC cho McMahon nhưng không có thỏa thuận nào được ký kết. Năm 2001, cặp đôi Frank Fertitta và Dana White đã mua lại UFC với giá chỉ 2 triệu USD. 15 năm sau, họ đã bán UFC để thu về khoản tiền kếch xù lên đến 4,2 tỷ USD

Để thu được khoản lãi lớn như thế, cả 2 cần phải cảm ơn McMahon dù ông này đã tìm cách hủy hoại công ty của họ. Tất cả bắt đầu từ chuyện UFC gặp khó khi không có nhà đài nào chịu phát sóng trực tiếp các trận đấu do công ty tổ chức.

Phải rất vất vả, UFC mới thuyết phục được ông chủ Kevin Kay của Spike TV phát thử nghiệm các trận đấu của họ trong một mùa. Thời điểm ấy, McMahon đang điều hành chương trình Raw vào tối thứ Hai (từ 21 giờ đến 23 giờ 05). 

Do đã ký hợp đồng với McMahon nên Spike TV phải thuyết phục ông chia bớt miếng bánh của mình cho UFC. Nếu McMahon nói “không”, có thể UFC đã phá sản.

Lúc đó McMahon có lẽ cũng không ngờ UFC ngày càng lớn mạnh và trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm với WWE. Năm 2006, WWE rời Spike TV để chuyển sang cộng tác với USA Network. Ở chương trình phát sóng đầu tiên, McMahon định dùng mưu hèn kế bẩn khi thuyết phục người dẫn chương trình Mike Goldberg của UFC đầu quân cho WWE.

Ý tưởng của McMahon là dụ dỗ Goldberg cứ nhận lời làm việc cho UFC như lịch trình, nhưng đến phút cuối lại chuyển sang dẫn cho WWE mà không thông báo trước. Do tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp nên UFC có nguy cơ bị vỡ trận nếu không xoay sở kịp. Rất may cho họ là Goldberg không thích kiểu chơi xấu của McMahon nên ông đã từ chối lời đề nghị của ông chủ WWE.

Tuy mưu kế của McMahon không thành, nhưng đây lại là bước ngoặt giúp cả WWE lẫn UFC đi lên. Hóa ra, vụ chèo kéo Goldberg đã khởi đầu cho ý tưởng tổ chức các trận đấu theo kịch bản ít ai ngờ lại thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. 

Cả WWE lẫn UFC đều đi theo con đường này và việc họ tranh thủ lấy người của nhau cũng giúp tăng sức hút của các trận đấu. Ví dụ tiêu biểu là trường hợp của Brock Lesnar, võ sỹ lừng danh đã gặt hái được vô số thành công khi khởi nghiệp ở WWE, sau đó chuyển sang UFC trước khi quay trở lại làm việc cho McMahon.

Trở lại để... bán công ty

Tháng 7 năm ngoái McMahon từng chia sẻ trên Twitter rằng ông đã từ bỏ WWE. Đến tháng 12, McMahon yêu cầu được trở lại WWE, nhưng bị từ chối.

Vài ngày sau, McMahon nhờ sở hữu phần lớn cổ phần WWE đã sử dụng quyền biểu quyết của mình để thay thế tới 3 thành viên trong hội đồng quản trị. Những người còn lại cuối cùng nhất trí để McMahon tái xuất.

Có thông tin cho rằng McMahon quay trở lại WWE chỉ để bán công ty. Nếu đúng như vậy thì ông cũng chẳng làm gì sai trái. 

“Vừa đá bóng vừa thổi còi”

Là người điều hành WWE, McMahon không chỉ làm công tác lãnh đạo đơn thuần mà ông còn rất thích tự mình lên sàn thi đấu nhờ sở hữu vóc dáng cao lớn cùng cơ bắp cuồn cuộn. Mỗi khi thi đấu, McMahon nổi tiếng là đô vật cực kỳ khó tính và thâm độc.

Trong sự nghiệp, Mr. McMahon từng giành được không ít những thành tích đáng nể. Đơn cử như ông nắm giữ 2 đai vô địch lớn nhất là WWF và ECW. Ngoài ra, McMahon còn là người chiến thắng giải Royal Rumble vào năm 1999.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
35
+41
75
4
36
+20
67
5
34
+13
60
6
35
+11
54
7
34
+1
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x