Thêm 1 trận, Wenger sẽ đứng trên Sir Alex: 'Chăm chỉ và cống hiến là giá trị của tôi'

DUY KHÁNH
13:29 ngày 29-12-2017
Trước khi xô đổ kỷ lục của Alex Ferguson để trở thành HLV dẫn dắt nhiều trận nhất Ngoại Hạng Anh, Arsene Wenger đã có những trải lòng về quãng thời gian dẫn dắt Arsenal.
Thêm 1 trận, Wenger sẽ đứng trên Sir Alex: 'Chăm chỉ và cống hiến là giá trị của tôi'
HLV Arsene Wenger bắt đầu công việc tại Arsenal, đồng thời tại đấu trường Ngoại Hạng Anh vào năm 1996. Đến nay là 21 năm, trải qua 810 trận. Cuối tuần này, vị chiến lược gia người Pháp sẽ bước vào trận thứ 811 khi Arsenal chạm trán West Brom. 

Qua đó ông sẽ xô đổ kỷ lục của Alex Ferguson để trở thành nhà cầm quân chinh chiến nhiều nhất tại giải đấu số một xứ sở sương mù. Nhân dịp này, Wenger đã có những chia sẻ về quãng thời gian dẫn dắt Arsenal lẫn làm việc tại Anh.

Trận đấu đầu tiên - Tháng 10/1996

"Trận đấu đầu tiên của tôi diễn ra trên sân Blackburn. Ngồi bên cạnh tôi là hai chàng trai trẻ Pat Rice (trợ lý HLV) và Gary Lewin (HLV thể lực). Và tôi nghĩ, "Chuyện gì thế này?", chúng tôi có vẻ sẽ thua. Nhưng đó là một kỷ niệm đẹp, vì chúng tôi đã chiến thắng".

Chiêu mộ Sol Campbell từ kình địch Tottenham - Tháng 7/2001

"Ban đầu mọi thứ diễn ra trong bí mật, giữa tôi và David Dean (Giám đốc điều hành). Chúng tôi giữ im lặng cho đến khi bắt tay vào thương thảo. 

Sau đó, tôi cảm thấy có lỗi với Sol Campbell vì cậu ấy bị CĐV Tottenham đối xử một cách thô bạo. Campbell là một chàng trai nhạy cảm và thông minh. Cậu ấy là tấm gương cho tất cả chúng ta".

Wenger đã có 21 năm dẫn dắt Arsenal và làm việc tại Ngoại Hạng Anh
Wenger đã có 21 năm dẫn dắt Arsenal và làm việc tại Ngoại Hạng Anh

Chiêu mộ Thierry Henry từ Juventuns - Tháng 8/1999

"Tôi nhớ đó là năm 1999. Ngay trước thời điểm ký hợp đồng với Henry, tôi đã chiêu mộ Patrick Vieira. Đó là hai bản hợp đồng thành công bậc nhất. Henry rất thông minh, hết sức tài năng và chỉ tập trung vào bóng đá. Nếu ở trên sân, cậu ấy luôn chơi hết sức. Điều đó cho thấy cậu ấy đam mê như thế nào".

(Khi được đề nghị xếp hạng những cầu thủ vĩ đại nhất tại Arsenal mà mình từng dẫn dắt) "Không! Không ai làm điều đó với một gia đình. Giống như bạn nhận được câu hỏi bạn thích đứa con nào nhất trong nhà. 

Cậu ấy chắc chắn là một trong những cầu thủ tài năng nhất. Nhưng không thể nói ai là xuất sắc nhất, không thể so sánh hậu vệ với tiền đạo. Con tim bạn sẽ rỉ máu khi bạn buộc lòng gạt tên một số người".

Henry chia tay Arsenal để gia nhập Barcelona - Tháng 6/2007

"Cậu ấy nói với tôi: "Ông nhìn xem, chúng ta có một đội hình quá trẻ, chúng ta không thể vô địch Ngoại Hạng Anh. Tôi đã 31, tôi cần phải ra đi để giành những danh hiệu. Tôi không thể chờ đọi các cầu thủ trẻ trưởng thành", rồi cậu ấy ra đi".

Vô địch Ngoại Hạng Anh với thành tích bất bại - Tháng 5/2004

"Trải qua cả mùa giải bất bại là điều thật sự đặc biệt. Tập thể ấy cũng hết sức đặc biệt. Họ không hề ý thức được việc tiếp tục duy trì thành tích bất bại sau khi đã vô địch Ngoại Hạng Anh sớm 5 vòng đấu. Và tôi đã thúc đẩy để họ để Arsenal không thua một trận nào cho đến khi mùa giải khép lại".

Wenger từng tạo nên một cỗ máy bất bại cùng Arsenal
Wenger từng tạo nên một cỗ máy bất bại cùng Arsenal

M.U chặn đứng mạch bất bại của Arsenal và vụ Pizzagate - Tháng 9/2004

49 trận bất bại. Đó là trận thứ 50 và xảy ra vụ Pizzagate. Chúng tôi đã thiếu may mắn, vì Ljungberg đã bị Rio Ferdinand phạm lỗi nhưng trọng tài bỏ qua. Nhưng công bằng để đánh giá, đó là một trận đấu tuyệt vời. Manchester United chơi tốt, chúng tôi chơi tốt. Và cách duy nhất để chúng tôi thất trận vào thời điểm đó, là tại Old Trafford".

"Pizzagate là một vụ xô xát sau khi trận đấu kết thúc. Nó diễn ra trong đường hầm. Các anh biết đấy, đường hầm Old Trafford khá chật hẹp. Fabregas ném chiếc Pizza, tôi không nghĩ cậu ấy cố tình ném vào người Alex Ferguson.

Đó là sự không may. Trận thua ấy để lại nỗi đau lớn cho chúng tôi. Chúng tôi đang ở trên đỉnh và đột nhiên rơi tuột xuống. Chúng tôi là tập thể bất khả chiến bại và đột nhiên trở nên thật dễ tổn thương".

Thất bại trước Barcelona tại chung kết Champions League - Tháng 5/2006

"Chung kết Champions League 2005/06 là một trải nghiệm đớn đau. Bởi lẽ Jens Lehmann bị truất quyền thi đấu quá sớm. Chúng tôi bước vào sân đối đầu với Barca bằng hành trang giữ sạch lưới tất cả các trận trước đó. 

Và chúng tôi mở tỷ số ngay ở phút 13 cho đến khi còn chơi với 10 người. Chúng tôi đã thua 1-2. Thật thiếu may mắn khi chơi một trận chung kết với Barca nhưng không phải trong thế 11 đối đầu 11".

Khép lại buổi phỏng vấn, Wenger chia sẻ: "Nếu cho tôi một giá trị, có lẽ đó là tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Tôi dành trọn đời mình cho công việc này".

Đã 20 năm kể từ ngày Sir Alex rủa Wenger im mồm lại
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x