Thêm Lacazette, Arsenal vẫn là một tập thể dễ tổn thương

Lộc Trần
10:36 ngày 23-07-2017
Trước khi chạm trán Chelsea, Arsenal có mạch 3 chiến thắng liên tiếp tại tour du đấu Hè, trong đó đặc biệt là việc vượt qua Bayern. Nhưng màn thể hiện trong trận derby London quá thảm hại.
Thêm Lacazette, Arsenal vẫn là một tập thể dễ tổn thương
Có lẽ sau này Arsene Wenger nên cân nhắc hơn trước khi nói không hề có tính chất giao hữu trong những cuộc đấu giữa Arsenal và Chelsea. Bởi lẽ khi thua cuộc, ông không còn có thể lấy lí do một trận đấu "chưa chính thức" để vin vào. Mà nói đi cũng phải xét lại, nếu không thắng nổi một trận giao hữu thì còn thắng ở đâu?

Đi sâu vào thất bại 0-3 của Arsenal, có thể thấy điểm yếu lớn nhất của Pháo thủ vẫn ở hàng phòng ngự. Đương nhiên, hàng thủ 3 người theo phong cách chắp vá bao gồm Maitland-Niles, Per Mertesacker và Nacho Monreal là không chất lượng. Nhưng đó là lựa chọn của Wenger khi trong tay vẫn còn Laurent Koscielny hay Mohamed Elneny và đương nhiên chúng ta có quyền phán xét về điều đó.

Mertesacker chậm chạp trong cả 2 bàn thua đầu của Arsenal
Mertesacker chậm chạp trong cả 2 bàn thua đầu của Arsenal

Hai bàn thua đầu của Arsenal đến theo cùng 1 kịch bản. Ở bàn thắng của Willian, Mertesacker ngã gục ở giữa sân bỏ lại khoảng không bao la phía sau lưng. Đến bàn của Michy Batshuayi, lại là trung vệ người Đức chậm chạp trong việc tiếp cận và để đối phương thoải mái cứa lòng ngoài vòng cấm. Liên tiếp các sai lầm dẫn đến bàn thua, nghe quen thuộc không các fan Arsenal?

Và đương nhiên, để thua chóng vánh 2 bàn trong những phút cuối hiệp 1 là thử thách khủng khiếp với bất cứ đội bóng nào chứ không riêng Arsenal. Việc họ nhận thêm bàn thua thứ 3 ngay khi hiệp 2 bắt đầu được ít phút là một hệ quả khó tránh. Vấn đề ở đây là một Arsenal đang thay đổi - theo lời Wenger - không cho thấy sự biến chuyển nào.

Arsenal không hề có một phương án B hiệu quả để sử dụng trong những tình huống nguy cấp. Đơn cử như việc tân binh Alexandre Lacazette chơi mờ nhạt, người thay thế trong hiệp 2 Olivier Giroud thậm chí còn... tệ hơn. Có cảm giác cụm từ "lội ngược dòng" không tồn tại ở Arsenal. Khi gặp bất lợi, thầy trò Wenger cứ thế cam chịu dù giãy giụa trong vô vọng.

Lacazette chưa tạo được dấu ấn
Lacazette chưa tạo được dấu ấn

Sẽ có người mang 3 chiến thắng lúc trước để biện minh. Nhưng hãy xem, Sydney và Western Sydney Wanderers không đủ đẳng cấp để so sánh. Còn Bayern chỉ chơi thực sự nghiêm túc trong hiệp 1 khi đã cầm bóng hơn 60% và tạo ra không dưới 10 cơ hội. Việc Arsenal sau đó có bàn gỡ và giành chiến thắng trên loạt luân lưu có thể khiến các fan vui mừng trong giây lát nhưng nhanh chóng trở về hiện thực khi đối đầu Chelsea.

Vẫn còn hơn 20 ngày cho tới khi mùa giải mới khởi tranh, thời gian là vẫn còn với Wenger. Sức chịu đựng và sự kiên nhẫn của các CĐV đã đến giới hạn, nên giờ là lúc Giáo sư phải cho thấy những dấu hiệu rõ nét nhất của một Arsenal chịu chuyển mình. Bởi nếu uống thứ rượu cũ trong một cái bình mới, mùi vị vẫn vậy mà thôi.

VIDEO: Arsenal 0-3 Chelsea
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Batshuayi & sự ngao ngán của Conte Batshuayi & sự ngao ngán của Conte

    Antonio Conte chắc chắn có nhiều tâm sự sau khi chứng kiến Chelsea đánh bại Arsenal 3-0 bởi sao ông nỡ cất Michy Batshuayi lên ghế dự bị dù vừa chiêu mộ thành công Alvaro Morata.

  • Pedro phải nhập viện vì vỡ mũi ở trận giao hữu giữa Chelsea và Arsenal Pedro phải nhập viện vì vỡ mũi ở trận giao hữu giữa Chelsea và Arsenal

    Tiền đạo Pedro của Chelsea đã bị vỡ mũi ở trận giao hữu với Arsenal tại Trung Quốc, nhưng tình hình sức khỏe của anh không có gì đáng lo ngại.

  • HLV Jose Mourinho: M.U sẽ không bao giờ bắt kịp Real HLV Jose Mourinho: M.U sẽ không bao giờ bắt kịp Real

    HLV Jose Mourinho sẽ đối đầu đội bóng cũ Real Madrid đêm nay. Trước màn hội ngộ này, Mourinho đã có bài trả lời phỏng vấn kênh ESPN. Đáng chú ý, ông thừa nhận M.U sẽ không bao giờ bắt kịp Real Madrid ở cúp châu Âu bởi lịch thi đấu ở Anh quá nặng…

  • Chelsea là... mồ chôn tiền đạo Chelsea là... mồ chôn tiền đạo

    Alvaro Morata là tiền đạo thứ 19 gia nhập Chelsea trong kỷ nguyên Roman Abramovich. Trước Morata, ông chủ người Nga đã chi tổng cộng 335 triệu bảng để đưa về Stamford Bridge 18 chân sút khác nhau. Diego Costa và Didier Drogba là những trường hợp thành công hiếm hoi!

  • Foden là ai mà khiến Guardiola “cạn lời”? Foden là ai mà khiến Guardiola “cạn lời”?

    Cả kết quả lẫn lối chơi của Man City trong trận derby Manchester mới đây đều không được như các CĐV mong chờ. Tuy nhiên, trong bức tranh tương đối ảm đạm ấy, các CĐV của Man City vẫn dễ dàng tìm ra được một điểm sáng để phấn khích. Đó là màn trình diễn của Phil Foden, tài năng trẻ người Anh mới 17 tuổi.

  • HLV Conte thừa nhận từng muốn rời Chelsea HLV Conte thừa nhận từng muốn rời Chelsea

    HLV Antonio Conte thừa nhận ông từng cân nhắc rời Chelsea ngay sau khi The Blues giành chức vô địch Ngoại hạng Anh 2016/17 bởi cảm thấy kiệt sức.

  • Arnautovic trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử West Ham Arnautovic trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử West Ham

    West Ham và Stoke City đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng tiền vệ tấn công Marko Arnautovic với mức giá chuyển nhượng 20 triệu bảng, cộng thêm tối đa 5 triệu bảng tùy phong độ. Như vậy, cầu thủ 28 tuổi người Áo này đã trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử West Ham.

  • Salah khai hỏa, Liverpool lên ngôi ở Asia Trophy 2017 Salah khai hỏa, Liverpool lên ngôi ở Asia Trophy 2017

    Hai pha lập công của Mohamed Salah và Philippe Coutinho đã giúp Liverpool ngược dòng đánh bại Leicester với tỷ số 2-1 trong trận chung kết Premier League Asia Trophy 2017.

  • Chuyển động Ngoại hạng Anh 22/7: Costa bị cấm tập cùng đội 1 Chuyển động Ngoại hạng Anh 22/7: Costa bị cấm tập cùng đội 1

    BongdaPlus tổng hợp những thông tin liên quan tới chuyển nhượng và các hoạt động bên lề của các đội tại Ngoại hạng Anh trong 24h qua.

  • Top 10 thương vụ đắt giá nhất lịch sử Chelsea: Morata là số 1 Top 10 thương vụ đắt giá nhất lịch sử Chelsea: Morata là số 1

    Chỉ trong 2 kỳ chuyển nhượng Hè gần nhất, Chelsea đã liên tục phá kỷ lục chuyển nhượng của chính mình. Dưới đây là 10 tân binh đắt giá nhất lịch sử The Blues.

  • Alvaro Morata: Toàn diện quá chưa chắc đã hay Alvaro Morata: Toàn diện quá chưa chắc đã hay

    Chelsea theo đuổi Romelu Lukaku, nhưng rút cuộc lại có Alvaro Morata, như mọi người đã biết. Vấn đề là: hệ quả sẽ như thế nào khi kế hoạch chuyển nhượng của HLV Antonio Conte bị xáo trộn? Hãy bắt đầu từ việc so sánh 2 tiền đạo nói trên.

  • Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát

    Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.

  • Javier Tebas chê công nghệ Goal-line Chủ tịch La Liga chê công nghệ Goal-line

    Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga. 

  • Một đêm thác loạn kinh hoàng của  Cristiano Ronaldo Một đêm thác loạn kinh hoàng của Ronaldo

    Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.

  •  CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua

    Nữ CĐV sexy của Chelsea Astrid Wett đã thất bại khi “yểm bùa” HLV Arteta và CLB Arsenal trước derby London ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x