Thời thế thay đổi, chiếc băng thủ quân ngày càng nhạt nhòa

Việt Hà
09:31 ngày 12-10-2018
Chiếc băng đội trưởng đang mất dần giá trị tại Premier League. Các đội bóng lớn luôn có… vài thủ quân sàn sàn nhau. Ngày một vắng bóng những đội trưởng đóng vai thủ lĩnh đích thực.
Thời thế thay đổi, chiếc băng thủ quân ngày càng nhạt nhòa
Ai cũng có thể làm đội trưởng
Trong 3 trận gần đây ở Arsenal, đã có tới 6 cầu thủ luân phiên đeo băng thủ quân. Tiếp Watford, Petr Cech chuyển băng đội trưởng cho Aaron Ramsey, người đeo nó một lúc trước khi giao lại cho Mesut Oezil. 4 ngày sau trong chuyến làm khách tại Qarabag, Nacho Monreal rồi Danny Welbeck mỗi người làm đội trưởng một hiệp. Còn trong trận đấu gần nhất với Fulham tới lượt Granit Xhaka được Unai Emery giao vai trò thủ lĩnh.

Đó là tình trạng chung ở các đội bóng lớn Premier League. Băng thủ quân không còn giá trị cao cả như trước. Ai cũng có thể làm đội trưởng, và ai cũng có thể bị phế ngôi bất kỳ lúc nào. Mourinho sẵn sàng tước băng đội trưởng của Paul Pogba vì… ghét. Người thường xuyên đeo băng thủ quân tại M.U là Antonio Valencia thì bấm nút “like” bài viết đòi sa thải Mourinho trên mạng xã hội. Vị HLV người Bồ Đào Nha chẳng có lấy một đội trưởng tin cậy, dù đã thử qua cả Chris Smalling và Ashley Young.

Ở Chelsea, thủ quân Gary Cahill chẳng được ra sân. Cesar Azpilicueta đang sắm vai đội trưởng nhưng sẽ mất nó vào tay Eden Hazard nếu tiền vệ người Bỉ gia hạn hợp đồng. Băng thủ quân trở thành phần thưởng cho lòng trung thành của Hazard, hơn là vai trò thực sự của cầu thủ này. 

Thời thế thay đổi
Bóng đá Anh đã không còn hình mẫu thủ quân kiêm thủ lĩnh, kiêm “đại ca” cầm đầu như Tony Adams (Arsenal) hay Roy Keane (M.U) trước kia. Vấn đề không phải mẫu cầu thủ bản lĩnh thép như vậy đã biến mất, mà bởi môi trường bóng đá xung quanh họ đã thay đổi.


Premier League đã đón nhận làn gió toàn cầu hóa. Những HLV giỏi nhất thế giới đổ về xứ sương mù. Những Jose Mourinho, Pep Guardiola, Maurizio Sarri, Juergen Klopp, Mauricio Pochettino muốn kiểm soát tất cả. Cầu thủ đội trưởng chỉ còn là “cánh tay quyền lực nối dài” của họ. Các HLV hàng đầu không có ý định xây dựng thủ quân thành một tượng đài ở đội bóng. Ở Man City, Kompany ngồi ngoài thì đã có Fernandinho hay David Silva đeo băng thủ quân. Ai cũng được miễn là biết nghe lời Guardiola.

Tại Liverpool, Klopp chọn Jordan Henderson đeo băng thủ quân hoặc James Milner khi cần. Henderson kế thừa vị trí của Steven Gerrard nhưng tầm ảnh hưởng thì kém xa bậc đàn anh. Milner là một tấm gương tuyệt vời về sự nỗ lực và chuyên nghiệp. Nhưng rõ ràng cả Henderson lẫn Milner đều không phải mẫu cầu thủ có cá tính mạnh và tạo ảnh hưởng bao trùm lên tập thể. Phẩm chất đó ở Anfield chỉ có ở Juergen Klopp. Tại Tottenham, Hugo Lloris rất thân thiết với Pochettino và được đồng đội tôn trọng nhờ thâm niên trong đội. Thế là đủ để thủ môn người Pháp làm đội trưởng dù Lloris phong độ kém ổn định.

Cầu thủ ngày nay có cuộc sống sân cỏ quá tiện nghi. Họ có smartphone để giết thời gian, có người đại diện để lo ký hợp đồng, có luật sư khi cần giải quyết vướng mắc, có cả chuyên gia tâm lý khi gặp vấn đề sân cỏ. Tính tự lập của mỗi cầu thủ ngày càng cao, và khoảng cách với đồng đội ngày càng lớn. Vai trò của người thủ quân vì thế không còn mang nghĩa “anh cả” như Tony Adams thường mở tiệc rượu chiêu đãi “đàn em” ở Arsenal cách đây hai thập kỷ.

Đội trưởng “ngồi chơi xơi nước”
Ở Premier League mùa này, không hiếm thủ quân chưa từng ra sân thi đấu. Điển hình như Laurent Koscielny (ảnh), trung vệ Arsenal vẫn chưa bình phục chấn thương. Tại Burnley, thủ thành Tom Heaton dù đeo băng đội trưởng nhưng chỉ là lựa chọn thứ hai trong khung gỗ. Thủ môn 32 tuổi cũng chưa thi đấu phút nào tại Premier League mùa này. Ở Chelsea, Gary Cahill mới chỉ chơi vẻn vẹn 21 phút từ đầu mùa. Một thủ quân thất thế khác là Steven Davis (Southampton) mới chơi 6 phút tại Premier League mùa này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<
  • Watford 'trói' Gracia tới năm 2021 Watford 'trói' Gracia tới năm 2021

    Theo tờ Telegraph, HLV Javi Gracia chuẩn bị ký hợp đồng mới có thời hạn 3 năm với Watford. Chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ gắn bó với đội bóng miền Nam nước Anh tới năm 2021, thay cho năm 2019 của hợp đồng hiện tại.

  • Tự truyện Michael Carrick (phần 3): Toan tính của Van Gaal Tự truyện Michael Carrick (phần 3): Toan tính của Van Gaal

    Ở phần 3 của cuốn tự truyện "Between the lines", cựu tiền vệ Michael Carrick đã kể về trải nghiệm khi làm việc với HLV Roy Hodgson tại ĐT Anh cũng như kế hoạch của Louis van Gaal để bóp nghẹt Liverpool.

  • Thời gian bào mòn Mourinho từ 'Người chiến thắng' thành 'Người lo lắng' Thời gian bào mòn Mourinho từ 'Người chiến thắng' thành 'Người lo lắng'

    Thấm thoắt đã 14 năm kể từ khi Jose Mourinho đặt chân tới nước Anh để viết nên trang mới của sự nghiệp. Có quá nhiều thứ đổi thay trong quãng thời gian này và Mourinho chính là người nếm trải rõ nhất...

  • 13 năm nhà Glazer kiểm soát M.U: Tảng băng đánh chìm Titanic 13 năm nhà Glazer kiểm soát M.U: Tảng băng đánh chìm Titanic

    Jose Mourinho đang là người bị chỉ trích thậm tệ vì sự suy tàn của M.U ở Ngoại hạng Anh. Nhưng nguyên nhân thật sự không xuất phát từ lỗi của Mourinho, mà nằm ở nhà Glazer.

  • Chelsea: Christensen công khai muốn đi, Alonso sắp được gia hạn Chelsea: Christensen công khai muốn đi, Alonso sắp được gia hạn

    Andreas Christensen đã công khai bày tỏ mong muốn rời Chelsea để được thi đấu nhiều hơn. Trong khi đó, Marcos Alonso lại sắp sửa gia hạn hợp đồng cùng The Blues.

  • Real không đoái hoài Hazard vì Rodrygo sắp đến Real không đoái hoài Hazard vì Rodrygo sắp đến

    Bất chấp việc được Eden Hazard "tỏ tình", Real Madrid sẽ không mua cầu thủ này ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2019. Thay vào đó, Real sẽ chỉ bổ sung sao trẻ 17 tuổi Rodrygo.

  • Không chỉ M.U, sự bất ổn đang lan tỏa toàn châu Âu Không chỉ M.U, sự bất ổn đang lan tỏa toàn châu Âu

    Man United đang phải vật lộn với phong độ của họ tại Ngoại hạng Anh. Nhưng nhìn rộng ra toàn châu Âu, Quỷ đỏ không phải là ông lớn duy nhất gặp khó khăn trong thời gian qua.

  • Unai Emery sẽ đi đến đâu? Unai Emery sẽ đi đến đâu?

    Thắng 9 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, giành 27 điểm tuyệt đối và ghi đúng 27 bàn thắng. Những con số đó hình như là của nhà vô địch Manchester City mùa giải năm ngoái chứ không phải là Arsenal? Nhưng đó đúng là Arsenal.

  • Hy vọng gì với Woodward và Mourinho? Hy vọng gì với Woodward và Mourinho?

    Báo đăng: HLV Jose Mourinho và Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward của M.U sẽ "họp với nhau" trong tuần này. Ơ hay, sao cứ phải "trong tuần này", mà chẳng phải là "bất cứ lúc nào cần thiết"? Sẽ chẳng có hy vọng gì mới, khi Woodward... nói chuyện với Mourinho.

  • Sane sắp được tăng lương Sane sắp được tăng lương

    Ban lãnh đạo Man City đã lên kế hoạch tăng lương cho Leroy Sane sau khi cầu thủ chạy cánh người Đức thể hiện một phong độ hết sức ấn tượng trong vòng khoảng một tháng trở lại đây.

  • Đâu là chỗ đáng bàn nhất về Maurizio Sarri? Đâu là chỗ đáng bàn nhất về Maurizio Sarri?

    Maurizio Sarri không phải là HLV mới duy nhất ở Premier League mùa này, càng không hẳn là HLV xuất sắc nhất. Nhưng, quá hiển nhiên, ông là gương mặt mới xuất sắc nhất trong giới cầm quân ở giải Ngoại hạng Anh năm nay.

  • Chelsea không Cole Palmer là đồ bỏ! Không Palmer, Chelsea chỉ là đồ bỏ!

    Chelsea vừa phải nhận thất bại nặng nề nhất trước Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh. Trận thua thảm 0-5 ở Emirates cho thấy một thực tế rằng, lối chơi của The Blues đang quá phụ thuộc vào tiền vệ Cole Palmer.

  • Vợ Thiago Silva tiếp tục ‘đá đểu’, chế giễu Chelsea Vợ Thiago Silva tiếp tục ‘đá đểu’, chế giễu Chelsea

    Bella Silva - vợ của trung vệ Thiago Silva lại khiến các fan Chelsea "sôi tiết" khi đăng bài chế giễu thất bại 0-5 của CLB trước Arsenal ở trận derby Bắc London diễn ra vào rạng sáng nay (24/4).

  • Pochettino không thích thua 0-5 trước Arsenal Pochettino lại khiến fan Chelsea ức chế

    HLV Mauricio Pochettino thừa nhận các cầu thủ Chelsea đã sớm bỏ cuộc ở trận thua 0-5 trước Arsenal tại Emirates. Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, HLV Mikel Arteta rất vui khi đội nhà thắng ở trận derby Bắc London.

  • Vùi dập Chelsea 5 trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch Vùi dập Chelsea 5 trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch

    Màn so tài giữa Arsenal vs Chelsea trong khuôn khổ đấu bù vòng 29 Ngoại hạng Anh 2023/24 đã chứng kiến cơn mưa bàn thắng, với việc Arsenal vùi dập Chelsea 5-0. Thắng 5 sao trước Chelsea, Arsenal đã củng cố ngôi đầu bảng, đồng thời bỏ xa Man City 4 điểm.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x