Thomas Gravesen 'đốt' 54 triệu bảng một đêm vẫn tỉnh như không
Bạn có nhớ cái tên Thomas Gravesen gai góc một thời ở Premier League. Anh ta từng bẻ răng Ronaldo, phụt pháo hoa Rooney, hẹn hò với sao khiêu dâm và giờ đang sống lạc thú ở Las Vegas với gia tài trị giá 80 triệu bảng kiếm nhờ cờ bạc.
Cựu ngôi sao bóng đá người Đan Mạch có biệt danh là “Lựu đạn” này đã kết thúc sự nghiệp sân cỏ ở tuổi 32, sau khi trải qua các CLB Vejle Boldklub, Hamburg, Everton, Real Madrid và Celtic. Từ đó, anh biến mất, không để lại tăm tích gì ngoài những dấu hỏi.
Rồi đột nhiên “Lựu đạn” xuất hiện, trong một căn biệt thự hạng sang tại Las Vegas, là hàng xóm của huyền thoại quần vợt Andre Agassi và minh tinh Nicolas Cage. Người ta cũng trố mắt khi biết Gravesen từng thua bạc tới 54 triệu bảng (tương đương 69,2 triệu USD), song vẫn còn rủng rỉnh với gia tài gần 100 triệu bảng.
Nhiều người không hiểu tại sao Gravesen lại được đưa về Real Madrid của những Galaticos
Thuở còn thi đấu, thành tích của Gravesen cũng tầm thường như nghĩa địa (nghĩa tên của anh trong tiếng Anh) mà thôi bởi anh chỉ khoác áo những CLB tầm trung như Everton, ngoại trừ giai đoạn ngắn ngủi tại Real Madrid. Tuy nhiên, danh tiếng của Gravesen lại nổi về những chuyện khác.
Biệt danh sân cỏ của Gravesen là “Chó Điên”. Quả thật, tiền vệ có lối chơi bạo lực, mạnh mẽ này là nỗi khiếp sợ của những cầu thủ thích vẽ vời, biểu diễn. Đến giờ, người ta vẫn không hiểu vì lý do gì mà giới chủ Real Madrid lại rước hung thần này về đội ngũ Galaticos đời đầu, bất chấp phong độ tuyệt vời tại Everton và ĐT Đan Mạch.
Dù trên sân tập của Real, Gravesen vẫn hăng hái như đá chung kết vậy. Bay người tắc bóng, huých vai, giật áo khiến các đồng đội “thốn tận xương”. Khiếp hãi nhất chính là Ronaldo béo, ngôi sao của mọi ngôi sao tại Bernabeu. Thần tượng của hàng triệu người, có giá chuyển nhượng hàng chục triệu bảng chả là gì trong mắt Gravesen.
Tại nơi đây, anh đã cho Ronaldo béo nếm mùi bẻ răng bằng nắm đấm
Toàn bộ BHL và đội hình trên sân tập của Real đã há hốc mồm trước cảnh tượng “Người ngoài hành tinh” rên la đau đớn sau cú ra đòn của 'Chằn tinh' Gravesen. Chỉ một cú ra đòn, một Ronaldo vạm vỡ đã nằm sân với một răng bay ra khỏi hàm. Ánh mắt của Gravesen vẫn đầy ngạc nhiên: Gì mà yếu xìu?
Ngay cả Wayne Rooney cũng ngao ngán khi nhớ lại người đàn anh tại Everton ở mùa giải 2003/04. Thời điểm đó, Rooney đang nổi danh là thần đồng bóng đá, có khả năng ghi bàn siêu đẳng và thể lực hơn người. Ghi bàn thì Gravesen không dám so, thế nhưng, chuyện “khỏe” thì anh chẳng chịu nhường.
Thế là, cứ mỗi chạm trán sân tập, Gravesen và Rooney thường xuất hiện những màn đọ cơ bắp xem ai chì hơn. Gravesen thường sút những quả bóng mạnh như phụt pháo hoa thẳng vào mặt Rooney khiến đàn em táng đởm kinh hồn, cho đến khi ông David Moyes phải ra can ngăn.
Torres cũng không dám hó hé với Gravesen trong những trận derby
Hãy nghe lời nhận xét của HLV Moyes về cậu học trò: “Nó tốt tính lắm, nhưng mỗi tội khỏe quá.”
Chính vì khỏe quá nên Gravesen đã hẹn hò với ngôi sao phim khiêu dâm để cảm thấy đủ đầy. Và điều này đã khiến sự nghiệp đầy hứa hẹn của anh tại Real Madrid sớm chấm dứt. Tất nhiên, cộng cả bản kiểm điểm nhổ răng của Ronaldo nữa.
Phải nói là các Madridistas ngưỡng mộ Gravesen theo lối hoàn toàn khác, không giống như cách họ thích David Beckham hay Ronaldo. Như kiểu ngưỡng mộ trước một quái thú Viking vậy. Danh tiếng của Real Madrid đã khiến danh tiếng của Gravesen thêm phần màu sắc.
Ronaldinho cũng nếm mùi đau khổ
Nếu như Gravesen đã có cuộc sống bình dị tại Hamburg và Liverpool, thì điều đó không còn nữa tại Madrid. Anh trở thành đối tượng săn lùng của truyền thông, đặc biệt là truyền thông Đan Mạch, soi mói từng tí cuộc sống riêng tư. Và thế là mối tình với sao khiêu dâm bị bóc phốt.
Người đàn bà của Gravesen là Kira Eggers, một ngôi sao của ngành phim khiêu dâm, xuất hiện trong những băng video cực kỳ “đen” lẫy lừng trên mạng. Cô cũng là cộng tác viên năng nổ của Playboy TV, cùng nhiều hãng phim “con heo” trực tuyến khác.
Mối tình giữa trai sức vóc – gái dai sức này đã khiến truyền thông tốn cực nhiều giấy mực. Những tờ báo lá cải ra sức đưa tin về mối quan hệ này để phục vụ thị hiếu của độc giả. Chính điều này đã khiến Gravesen trở nên căm ghét truyền thông, và có thể là nguyên nhân dẫn tới sự biến mất của anh sau đó.
Giờ đây, Gravesen ung dung hưởng cuộc sống đại gia bên cạnh cô bạn gái mới
Phải đến năm 2013, Gravesen mới lại công khai xuất hiện, với gia tài kếch xù nhờ tài năng chơi poker ở kinh đô cờ bạc của thế giới: Las Vegas. Khi đó, mọi người mới biết anh đang sống trong một khu nhà giàu nổi tiếng sang chảnh Canyon Fairways, với những vị hàng xóm vua biết mặt, chúa biết tên.
Hàng ngày, Gravesen thỏa mãn thú đam mê tốc độ của mình bằng việc phóng trên cao tốc Nevada chiếc Mercedes SLR McLaren trị giá nửa triệu bảng, loại siêu xe chỉ được sản xuất đúng 2.157 chiếc toàn thế giới ở vận tốc 208 dặm/giờ. Dù chỉ để đi mua rau thơm.
Sở dĩ Gravesen có đời sống hậu sân cỏ sung sướng như thế là bởi anh có sổ lương hưu 80 triệu bảng, thậm chí có nguồn còn khẳng định, con số này phải là 100 triệu bảng. Tất cả đều do Gravesen kiếm được từ những bàn chơi poker tại các sòng bạc nằm dày đặc tại Thành Phố Tội Lỗi này.
Phải nói tài chơi bóng của Gravesen cũng bình thường thôi, nhưng tài chơi poker của anh thì quả siêu đẳng. Bởi có quá siêu thì một tay chơi từng mất 54 triệu bảng trong một đêm mới có thể gày dựng được khoản gia sản như thế chứ. Huyền thoại!
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn