Thomas Partey, trốn nhà ra đi để trở thành ngôi sao bóng đá

Hồ Đắc
11:22 ngày 25-12-2018
Tiền vệ Partey đang nổi lên như là một trong những “máy quét” hay nhất hiện nay. Anh vừa lọt vào danh sách 5 ứng viên cuối cùng cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi năm 2018”. Ít ai biết rằng, để có được thành công như hôm nay, Partey từng giấu cha mẹ, tự ý sang châu Âu để thực hiện giấc mơ vươn tới một ngôi sao.
Thomas Partey, trốn nhà ra đi để trở thành ngôi sao bóng đá
“Ngôi sao đen” đang lên như diều gặp gió

Cách đây không lâu, danh sách rút gọn “Quả bóng vàng châu Phi năm 2018” đã được công bố. Theo đó, tiền vệ Thomas Partey của ĐT Ghana và CLB Atletico Madrid là 1 trong 5 cầu thủ vinh dự có tên. 

Cầu thủ 25 tuổi này sẽ cạnh tranh phần thưởng cao quý nhất của bóng đá châu Phi với Mohamed Salah và Sadio Mane (Liverpool), Medhi Bentatia (Morocco) và Kalidou Koulibaly (Senegal). Với Partey, đây là điều đáng tự hào, bất chấp anh có giành vị trí số 1 trong cuộc bầu chọn hay không.

Partey đã trải qua một năm rất thành công trong màu áo Atletico. Ở mùa 2017/18, anh góp công lớn giúp đội bóng này vô địch Europa League và giành ngôi á quân ở La Liga. Đặc biệt, trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu diễn ra vào trung tuần tháng 8 vừa qua trên đất Estonia, tiền vệ mang áo số 5 này đã thi đấu nổi bật và  đóng góp 1 đường chuyền thành bàn trong chiến thắng 4-2 của Atletico.


Partey đang nổi lên như là một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Nền tảng thể lực sung mãn, cộng với khả năng tranh chấp bóng tay đôi tốt và tư duy chiến thuật tuyệt vời luôn giúp anh hoàn thành xuất sắc vai trò đánh chặn. Ở mùa 2017/18, Partey là một trong những cầu thủ được HLV Diego Simeone sử dụng nhiều nhất với 50 trận, và ghi được 5 bàn thắng.

Partey từng phát biểu rằng, anh luôn cố gắng hết mình để trở thành một “máy quét” toàn năng bằng cách nghiên cứu học hỏi kỹ lối chơi thông minh của đàn anh Michael Essien và sự mạnh mẽ, chơi bao sân của Yaya Toure. Những nỗ lực của anh đã và đang được ghi nhận. Bóng đá Ghana hiện đang làm một cuộc cách mạng, trong đó Partey đang được HLV James Kwesi Appiah xác định là nhân tố quan trọng nhất.

Từng trốn nhà để theo đuổi ước mơ

Partey sinh ra ở một ngôi làng nhỏ, nghèo nàn ở Ghana có tên là Krobo Odumase. Ở nơi đó, bố anh chính là HLV trưởng của đội bóng làng. Ngay từ khi Partey còn là một cậu nhóc, bố của anh đã phát hiện ra năng khiếu đặc biệt của cậu con trai. Ông dành nhiều tâm huyết để dạy dỗ và đặt rất nhiều kỳ vọng vào Partey. 

Bước ngoặt ảnh hưởng quyết định đến sự nghiệp của Partey diễn ra vào năm 2011, khi anh 18 tuổi. Lúc đó, anh đang là thành viên đội trẻ Tema, từng góp công lớn giúp đội bóng này lên chơi tại giải VĐQG Ghana. Trong một lần đang ở cùng khách sạn với đồng đội, Partey được HLV trưởng gọi đến nói chuyện. Ông cho biết, anh và một tiền đạo của đội đã lọt vào “mắt xanh” của một tuyển trạch viên đến từ châu Âu. Tiền đạo kia đã từ chối cơ hội ra nước ngoài thi đấu và ông muốn biết ý kiến của anh.

Từ lúc còn rất bé, anh đã ước ao có một ngày được ra châu Âu thi đấu như các thần tượng Essien và Toure, để có thật nhiều tiền giúp bố mẹ thoát khỏi cảnh chạy ăn từng bữa. Partey lập tức nhận lời. Sau đó, tuyển trạch viên kia đã đến gặp bố mẹ của Partey để nói chuyện. Nhưng bố mẹ của Partey tỏ ý không muốn con trai ra đi, do cảm thấy chuyến xuất ngoại đầu tiên của cậu con trai cưng khá mông lung.


Sau đó không lâu, tuyển trạch viên kia lại xuất hiện với tấm hộ chiếu châu Âu đã chuẩn bị sẵn dành cho Partey. Tiền vệ này được đề nghị rời Ghana ngay trong ngày hôm đó và không cho gia đình biết, để tránh trường hợp bố mẹ Partey có thể ngăn cản chuyến đi này. Partey đã lặng lẽ ra sân bay và đáp chuyến bay tới miền đất hứa Tây Ban Nha. 

Phải khoảng 7 tháng sau, bố mẹ của Partey mới biết chuyện. Ban đầu, họ cũng rất giận dữ, nhưng rất nhanh sau đó, bố của Partey đã thay đổi thái độ. Ông ủng hộ quyết định của cậu con trai, thậm chí còn bán đi một số tài sản trong gia đình để Partey có thể mua sắm giày tập. Người mẹ tuy lo lắng trước cảnh xa nhà của con trai, nhưng cũng dần yên tâm khi những thông tin về Partey trên đất Tây Ban Nha ngày càng tích cực.

Partey bắt đầu sự nghiệp ở châu Âu với Atletico. Ban đầu, anh được đội bóng thủ đô Madrid cho Mallorca rồi sau đó là Almeria mượn để có nhiều cơ hội thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. Từ năm 2015 đến nay, anh trở lại với Atletico và đã đánh bật cả cựu đội trưởng Gabi để giành một  suất đá chính ở hàng tiền vệ của đội bóng này.

Partey công thủ toàn diện
Dù đá tiền vệ phòng ngự, nhưng Partey cũng rất xuất sắc trong hỗ trợ tấn công và đây là điều mà HLV Simeone rất thích ở anh. Anh rất tích cực lên tham gia tấn công. Trong sự nghiệp cầu thủ ở cấp CLB, Partey đã ghi tới 20 bàn thắng và có 11 đường chuyền thành bàn.

1. Partey trở thành cầu thủ người Ghana đầu tiên thi đấu ở Siêu Cúp châu Âu. Đó là trận đấu với Real Madrid ở Estonia đầu mùa giải này. Anh đã có đường kiến tạo để tiền vệ Saul Niguez ghi bàn thắng thứ 3 cho Atletico, trong chiến thắng 4-2 của đội nhà.


THOMAS PARTEY: “Đôi lúc tôi không hạnh phúc ở Atletico”
Thomas Partey vừa phát đi tín hiệu cảnh báo tới Atletico. Phát biểu sau trận gặp Espanyol (22/12), tiền vệ này cho biết: “Đôi khi tôi cảm thấy không hạnh phúc ở Atletico. Muốn tự tin hơn, bạn phải được góp mặt ở những trận đấu quan trọng”. Mùa này, Partey đã có 21 lần ra sân nhưng chỉ được chơi 21 phút trận derby với Real Madrid và ngồi dự bị trước Barca.

Người Ghana đơn độc
Thomas Partey chính là cầu thủ Ghana duy nhất góp mặt trong danh sách 34 ứng cử viên cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi năm 2018 được công bố cuối tháng 11. Con số này là quá ít ỏi so với các ông lớn khác ở lục địa đen như Morocco (5), Algeria (4), Ai Cập, Nigeria, Senegal và Tunisia (cùng 3). Cầu thủ Ghana gần nhất đoạt danh hiệu này là Abedi Pele năm 1992.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Trái bóng Niềm Vui lăn tròn đêm Giáng Sinh Trái bóng Niềm Vui lăn tròn đêm Giáng Sinh

    Người Anh là cha đẻ của môn thể thao bóng đá và họ cũng khai sinh ra văn hóa ra sân thi đấu vào những ngày lễ lớn như Giáng Sinh và Năm Mới. Với tính cách bảo thủ của mình, người Anh vẫn mặc nhiên giữ gìn truyền thống này, mặc kệ cả thế giới chê bai, phản đối. Thế nhưng, từ đầu ra truyền thống văn hóa khiến khán giả sung sướng còn HLV, cầu thủ càu

  • Tâm thư gửi HLV Không Không Biết của Man United Anh Hùng Bàn Phiếm (Số 8): Tâm thư gửi HLV 'Không Không Biết' của Man United

    Là HLV của một đội bóng quái vật, hãy coi chừng, có ngày con quái vật màu đỏ ấy sẽ quay cổ lại và ăn thịt ngài trong nháy mắt, bất kể ngài là HLV lừng danh hay là cựu cầu thủ của Man United.

  • Ai có thể thay thế Mourinho? Anh Hùng Bàn Phiếm (Số 7): Ai có thể thay thế Mourinho?

    Một tuần nữa, Giáng Sinh sẽ đến muôn nơi với những hộp quà đầy hấp dẫn, những bữa tiệc tùng tràn trề champagne và những lời ước muốn. Thế nhưng, Giáng Sinh năm nay đã đến sớm hơn với HLV Jose Mourinho với 20 triệu bảng và tờ lệnh sa thải. Giờ là lúc giới CĐV Man United mong ước ai sẽ dẫn dắt Quỷ Đỏ.

  • Đình Trọng, lùn nhưng có võ Anh Hùng Bàn Phiếm (Số 6): Đình Trọng, lùn nhưng có võ

    Lùn nhất (1m74), trẻ nhất trong 3 trung vệ, nhưng Đình Trọng là cầu thủ hay nhất trận chung kết lượt đi. Trọng không có lợi thế về thể hình, nhưng nổi bật ở khả năng đọc tình huống, chọn vị trí và thường đưa ra quyết định chính xác.

  • Mười năm, một giấc mơ đỏ thắm Bắc - Trung - Nam Mười năm, một giấc mơ đỏ thắm Bắc - Trung - Nam

    Mười năm, là ngắn hay dài, là đằng đẵng chờ đợi hay chỉ trong chớp mắt. Vui vẻ, phấn khích, thăng hoa, đau khổ, tuyệt vọng, rồi lại hy vọng. Năm 2008, chúng ta đã được tận hưởng niềm vui chiến thắng. Phải 10 năm sau, đến thế hệ cầu thủ tài năng của những Duy Mạnh, Đức Huy… - những cậu bé nhặt bóng trên sân lại sắm vai chiến binh săn Vàng.

  • Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 53) Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 53)

    Anh là số 10 huyền thoại của ĐT Pháp. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng thời...

  • Marcelo Gallardo: Thành quả củ 'thanh niên nghiêm túc' Marcelo Gallardo: Thành quả của 'thanh niên nghiêm túc'

    Ở tuổi 42, Marcelo Gallardo nhìn thấy một tương lai đầy tươi sáng phía trước. Ông trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử River Plate giành 2 danh hiệu Copa Libertadores. Không hề có một cuộc cách mạng to lớn nào xảy ra, Gallardo chỉ đơn giản là cháy hết mình vào từng giây phút đứng trên sân và giật lấy thành quả.

  • Anh Hùng Bàn Phiếm (Số 4): Một ngày khác mọi ngày, vì Việt Nam Anh Hùng Bàn Phiếm (Số 5): Một ngày khác mọi ngày, vì Việt Nam

    Huy làm trông xe trong một con ngõ nhỏ ở Hàng Bài đã gần 7 năm nay. Với người đàn ông đồng bằng Bắc bộ này, hai tiếng "Việt Nam", thực ra là Việt... Lam chưa bao giờ cảm động đến thế như một tháng qua.

  • Superclasico - cuộc chiến Siêu Kinh Điển cứu rỗi linh hồn Superclasico - cuộc chiến Siêu Kinh Điển cứu rỗi linh hồn

    Mỗi khi trận Superclasico diễn ra, CĐV không thể ngồi yên. Đáng nói, họ cũng không đứng. Họ nhảy, khoác vai nhau nhảy. Cộng hưởng nhịp nhảy của hàng ngàn người khiến cầu trường khổng lồ rung lên liên hồi như thể có trận động đất nào đó đang xảy ra gần đó.

  • Tiểu Messi phải trốn chạy dưới họng súng Taliban Tiểu Messi phải trốn chạy dưới họng súng Taliban

    Hẳn các bạn còn nhớ một câu chuyện cổ tích bóng đá về một cậu bé mặc chiếc áo bóng đá tự chế bằng túi nylon, và tên Messi được viết lên đó bằng bút dạ. Cậu bé đó, cùng gia đình của mình, vừa phải tháo chạy khỏi quê cha đất tổ bởi những họng súng của tổ chức khủng bố Taliban.

  • Ngộ nhỡ, Việt Nam vô địch World Cup Anh Hùng Bàn Phiếm (số 4): Ngộ nhỡ, Việt Nam vô địch World Cup

    Nếu không có gì thay đổi, chỉ cần thắng 3 trận nữa, ĐT Việt Nam sẽ vô địch Suzuki AFF Cup 2018. Đây là nhiệm vụ dễ ẹc, bởi chúng ta đã từng là Đệ Tứ Anh Hào châu Á lẫn Á quân U23 Lục địa Vàng, toàn đánh bại những đối thủ sừng sỏ khắp châu lục, chứ nói gì đến đến “bên bờ ao Đông Nam Á” nhà mình. Bây giờ là lúc mơ mộng đến chuyện vô địch World Cup ấy

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x