Thư giãn: Tự trọng của Messi, Ronaldo và Van Gaal ở đâu?

Kỳ Lâm
17:06 ngày 27-01-2016
Ngoài sức khỏe, địa vị xã hội, sổ đỏ chính chủ thì lòng tự trọng chính là tài sản quý giá nhất của con người. Cầu thủ cũng là con người nên cũng phải tuân theo quy luật trên. Nhưng xem ra, càng ngày, giới bóng đá càng kém khoản tự trọng.
Thư giãn: Tự trọng của Messi, Ronaldo và Van Gaal ở đâu?
Nói về chuyện chơi bóng thì chẳng mấy ai sánh được với anh Lionel Messi. Anh ấy không những là “Con của Chúa Trời” xuống Trái Đất để dạy chơi bóng mà còn là một người cực kỳ đạo mạo, không nhiễm bất cứ thói hư tật xấu nào mà giới cầu thủ thường vướng phải như gái gú, rượu chè, cờ bạc, hoang phí.

Ấy thế mà anh Messi lại thiếu đi lòng tự trọng. Đừng nhìn vào chuyện ai xúc phạm anh thì sẽ phải trả giá mà nghĩ rằng anh luôn đề cao lòng tự trọng đâu. Mà anh Messi còn chẳng có chút lòng tự trọng nào cả. Thu nhập ngất ngưởng, nhất nhì giới cầu thủ ấy thế mà anh Messi trốn thuế chui lủi như con nợ trốn tín dụng đen.

Nhiều người bảo anh bị oan, nhưng oan gì, có mà oan Thị Mầu. Những siêu sao thể thao, tiền đè chết người nhưng thường trốn thuế như Messi có mà đầy, bởi lòng tự trọng của họ luôn tỉ lệ nghịch với giá trị gia sản. Đồng bọn, à đồng đội của anh Messi là anh Mascherano cũng đang có nguy cơ “vào tù chăn kiến” cũng vì tội trốn thuế. Nếu không có gì đột biến, khả năng trong năm tới, 2 anh này gia nhập đội “juventù” là khá cao.

Mascherano được vinh dự khoác màu áo đội bóng mới

Anh Messi hay anh Mascherano xuất thân hèn kém, đói khổ thì thiếu lòng tự trọng do xót tiền. Đến anh Cristiano Ronaldo lại thiếu lòng tự trọng theo kiểu khác. Anh đường đường là đấng nam nhi, thân 10 thước rộng, 5 thước cao, bụng ngoài giun còn có 6 mũi, khí lực tràn trề ấy thế mà nỡ lòng nào đánh người như côn đồ đòi nợ hay đám oắt giang hồ “húng chó”.

Bóng đá đòi hỏi sự cao thượng, nhưng muốn có lòng cao thượng thì phải có lòng tự trọng. “Thím 7” chắc chắn chẳng có một gram tự trọng nên mới bắt chước Quan Công “Qua 3 ải, đánh 5 tướng” đến nỗi bị CĐV Betis nhổ bọt vào mặt mà không biết nhục.

Gì thì gì, nói về lòng tự trọng thì đám Messi, Mascherano, Ronaldo hay Van Gaal còn kém xa người Việt chúng ta. Không hiểu đám kia sẽ suy nghĩ thế nào khi đối diện với một ông giám đốc sở xây dựng của một tỉnh, người mà bất cứ ai muốn vào chào xã giao phải nộp ngay 10 triệu.

10 triệu mới chỉ là lễ ra mắt chào hỏi, chứ chưa nói đến chuyện làm việc này nọ. 10 triệu tưởng lớn nhưng thật ra rất nhỏ bởi lòng tự trọng của tay giám đốc sở kia chí ít cũng phải đáng giá nghìn vàng như Thúy Kiều 15 năm phiêu bạt ấy chứ. Không có 10 triệu, miễn chào. 

Sa thai bác Van Gaal là khó lắm chứ không dễ như CĐV M.U hay tưởng tượng
Sa thải bác Van Gaal là khó lắm chứ không dễ như CĐV M.U hay tưởng tượng

Còn Van Gaal, kẻ đang trơ gan, dày mặt bất chấp hàng chục triệu CĐV M.U đang kêu gọi y hãy từ chức một cách tự trọng.  Như y vẫn ngồi "ị thị lị" trên băng ghế chỉ đạo M.U. Van Gaal quả không bằng một ông giám đốc khác ở ta, người sẵn lòng về hưu khi bị phát hiện đã quá tuổi làm việc. 

Về thôi, “thanh thản như anh nông dân cày xong thửa ruộng”, miễn là ông vẫn được đến cơ quan hàng ngày vì “nước chè ở đó pha ngon quá” và được nhận tiền lương đầy đủ. Công việc để dành cho lớp trẻ kế cận, chứ ai thiếu tự trọng như Van Gaal, vẫn trơ trẽn làm HLV, bất chấp Ryan Giggs khó chịu lắm rồi. 

Lione Messi, Cristiano Ronaldo, Van Gaal, xin các người hãy tự trọng hơn đi!

* Bài viết thuộc chuyên mục Thư giãn
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Thư giãn: Nhật ký trời lạnh của một cầu thủ M.U Thư giãn: Nhật ký trời lạnh của một cầu thủ M.U

    Giờ thì các anh hùng bàn phím buồn bã về việc miền Bắc không có mùa Đông nữa đi. Không rét thì thôi, đã rét thì cứ gọi là cắt da, cắt thịt, ảnh hưởng tiêu cực đến dạ dày lẫn tình cảm lứa đôi.

  • Thư giãn: Kỹ năng phối hợp theo nhóm Thư giãn: Kỹ năng phối hợp theo nhóm

    Bóng đá, kiểu gì thì kiểu, bao giờ cũng là môn thể thao tập thể, yêu cầu mọi cầu thủ phải biết phối hợp và hành động theo nhóm. Ông Lionel Messi đá bóng giỏi nhất hệ Mặt trời hay vịnh Bắc bộ đi chăng nữa mà không có sự hỗ trợ của Xavi, Iniesta… thì cũng chỉ là hạng lìu tìu mà thôi.

  • Thư giãn: Quà Tết khó đỡ Thư giãn: Quà Tết khó đỡ

    Cùng xem giới quần đùi áo số tây và ta mong muốn điều gì trong những ngày đầu xuân năm mới...

  • Thư giãn: Với Ronaldo, Messi chả là cái quái gì Thư giãn: Với Ronaldo, Messi chả là cái quái gì

    Nhân dịp đầu Năm mới 2016, trong giấc ngủ mê mệt, PV Bóng đá & Cuộc sống đã phỏng vấn được Cristiano Ronaldo. Ngay lập tức, PV vội ghi lại cuộc trò chuyện hầu độc giả, kẻo lại giật mình tỉnh giấc.

  • Thư giãn: Ai là soái ca làng bóng? Thư giãn: Ai là soái ca làng bóng?

    Trào lưu soái ca đang nở rộ khắp nơi. Hãy cùng BongdaPlus đi tìm những soái ca trên sân cỏ hiện tại.

  • Thư giãn: Sức mạnh của sự ảo tưởng Thư giãn: Sức mạnh của sự ảo tưởng

    U23 Việt Nam thua đối thủ mạnh Jordan 1-3. Lập tức, trên mạng xã hội, xuất hiện một cơn bão chỉ trích lối chơi, chiến thuật, các phương án nhân sự của thày trò HLV Toshiya Miura. Theo các nhà khí tượng mạng, điểm hình thành nên cơn bão này là sự ảo tưởng của đám đông.

  • Thư giãn: Khi ghép đầu người được áp dụng trong bóng đá Thư giãn: Khi ghép đầu người được áp dụng trong bóng đá

    Y học quốc tế sẽ chứng kiến ca phẫu thuật ghép đầu người đầu tiên vào năm 2017, thậm chí các bác sỹ Việt Nam cũng đủ khả năng làm điều này nếu hội tụ đủ 2 yếu tố: có người bị mất đầu và có người cho đầu. Điều này mở ra một kỷ nguyên mới trong bóng đá.

  • Thư giãn: Thôi em sợ Quả Bóng Vàng rồi Thư giãn: Thôi em sợ Quả Bóng Vàng rồi

    Cái gánh hát FIFA ngày càng bung bét. Show diễn đỉnh cao Gala Quả Bóng Vàng FIFA diễn ra trong bối cảnh ông chủ nhà hát Sepp Blatter be bét trong bê bối, còn nội dung vở diễn thì rất là kịch tính khi thật sự giàu tính “kịch”.

  • Thư giãn: Thất nghiệp có nên quỳ? Thư giãn: Thất nghiệp có nên quỳ?

    Đầu tuần này, một thanh niên gây sốc khi quỳ trên hè phố Hà Nội để xin việc. Lập tức cánh thất nghiệp sân cỏ bày tỏ phản ứng.

  • Thư giãn: Hãy tống Luis Suarez sang Việt Nam Thư giãn: Hãy tống Luis Suarez sang Việt Nam

    Quả đúng là “vợ bồ dễ bỏ, máu chó nan từ”. Một lần nữa tính “máu chó” của Luis Suarez lại phát tác khi nằng nặc đòi đánh một cầu thủ Espanyol. Xem ra, thẻ đỏ, án treo giò dài hạn, rọ mõm (điều khoản cấm cắn người trong hợp đồng ký với Barcelona) đều không ngăn được tính côn đồ của y. Bây giờ, chỉ còn một cách: Tống Suarez sang xứ ta.

  • Thư giãn: Benitez huyết lệ đề thư gửi bạc tình lang Perez Thư giãn: Benitez huyết lệ đề thư gửi bạc tình lang Perez

    Thư này gửi bạc tình lang Perez. Thư này chan chứa những tiếng thét. Thư này thiếp viết trong toilet. Thư này thiếp quyết tung lên net. Thư này, thư cuối không nói phét.

  • Nhận định bóng đá Aston Villa vs Chelsea, 02h00 ngày 28/4: Cúi đầu rời Villa Park 02h00 ngày 28/4: Aston Villa vs Chelsea

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Aston Villa vs Chelsea trong khuôn khổ vòng 35 giải Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định Atletico vs Bilbao, 02h00 ngày 28/4: Ngủ quên trên chiến thắng 02h00 ngày 28/4: Atletico vs Bilbao

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Atletico vs Bilbao trong khuôn khổ vòng 33 La Liga sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Học viện LPBANK HAGL có gì đặc biệt mà hút khách du lịch đến thế? Học viện LPBANK HAGL có gì đặc biệt mà hút khách du lịch đến thế?

    Đến Gia Lai, bên cạnh cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, ẩm thực đặc sắc cũng như những lễ hội của người đồng bào dân tộc thì Học viện Bóng đá LPBank HAGL cũng là điểm dừng chân được nhiều du khách lựa chọn mỗi khi đến thăm vùng đất đầy nắng gió này. 

  •  Chelsea sẽ loạn nếu sa thải Pochettino Chelsea sẽ loạn nếu sa thải Pochettino

    BLĐ Chelsea đối mặt với nguy cơ bị các cầu thủ phản đối dữ dội nếu quyết định sa thải HLV Mauricio Pochettino ngay lúc này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x