CHUYỆN PHIẾM CUỐI TUẦN

Thư giãn: Vì sao Ibra đòi dựng tượng?

KỲ LÂM
18:58 ngày 25-03-2016
“Thánh” Zlatan Ibrahimovic lại bày tỏ sự vĩ cuồng bằng cách yêu cầu thành phố Paris nhổ phéng cái tháp Eiffel để dựng tượng anh ta thế vào đó. Có như thế thì Ibra mới đồng ý ở lại PSG sau khi giúp đội bóng vô địch Ligue 1 từ vòng 30. Vĩ cuồng đến thế là cùng!
Thư giãn: Vì sao Ibra đòi dựng tượng?
Có lẽ, chẳng giới nào máu dựng tượng đài bằng giới cầu thủ. Nhu cầu “vua biết mặt, chúa biết tên” cũng là mèng, chẳng là gì so với ham muốn “lưu danh thiên cổ”. Mà lưu danh thiên cổ cho hậu thế ngắm vuốt thì chẳng có gì hiệu quả  bằng tượng đài.

Ngồi điểm lại, tượng đài của giới bóng đá nhiều thật. Ở ngoại vi sân Old Trafford cũng có đến 2 tượng đài, một của nhóm bộ ba Best-Law-Charlton vừa chen chúc nhau trên bệ đá vừa ghen tị gườm gườm nhìn ông Alex Ferguson được thong thả đứng một mình, đỡ sợ móc túi.

Ở sân Emirates của Arsenal cũng chi chít tượng đài, nào là Thierry Henry quỳ gối chào anh đội trưởng nát rượu Tony Adam đang giang tay ưỡn ngực tự hào như vừa tu một hơi hết chai Chivas 12 tuổi 1 lít trong vòng 3 nốt nhạc. 

Trong khi đó, anh Dennis Bergkamp lờ đi coi như chẳng thấy ai, cứ diễn đi diễn lại tuyệt chiêu đỡ bóng trên không trung. Thái độ của anh Bergkamp thế là không được, ai lại lãnh đạo (thủ quân) không còn tại vị nữa là tráo trở, coi như người dưng nước lã ngay. 

Thà rằng, một mình anh độc bá sân Emirates, đằng này lại chen chúc, khiến fan Arsenal hễ ra ngõ là gặp tượng đài. Riêng cái khoản bái lậy, dâng hoa mỗi ngày kỷ niệm ghi bàn thắng hay đoạt chức vô địch đã đủ hết thì giờ, thời gian đâu mà làm việc, mà đi cổ vũ. 

Đành rằng những danh thủ, những nhân vật bóng đá lỗi lạc được tạc tượng đã đành, đến những ông “ranh con nứt mắt” mà giới chuyên môn gọi là “ranh thủ” cũng đua nhau lập tượng đài. 


Đâu xa xôi gì, chính thanh niên Cristiano Ronaldo là ví dụ điển hình cho chứng vĩ cuồng. Thôi thì anh phóng to chân dung bằng cả cái tường trong nhà anh để tự chiêm ngưỡng hay treo gương to kín phòng ngủ để tự sướng thì chẳng ai nói gì. Nay anh ngông cuồng vác tiền ra thuê người đúc tượng đặt ở quê hương Madeira (BĐN) thì thật chẳng biết nói thế nào?

Chẳng lẽ, du khách đến đây sẽ được hướng dẫn viên giới thiệu rằng: Trước mặt các bạn là một vĩ nhân quảng cáo quần xịp, dầu gội đầu, dầu nhớt xe máy, người đã từng có 6 múi bụng và chuyên bị Messi cho hít khói ở nhiều cuộc đua. Thành tích của anh tượng này cho ĐT Bồ Đào Nha là 3 kiểu tóc tại World Cup 2014.

Thật là kệch cỡm phải không? Thà là bức tượng mô tả Matezzari bị Zidane húc đầu vỡ ngực đau đến nỗi phải đi cấp cứu và cưa chân do bác sỹ tắc trách, hiện đang trưng bày ở Dubai thì còn có ý nghĩa giáo dục về việc kiềm chế bản thân. Đằng này, tượng anh Ronaldo chẳng truyền bá thông điệp nào sất, ngoại trừ sự hợm hĩnh.

Thật ra, phong trào cầu thủ đòi dựng tượng lan tràn cũng có phần tác động từ xã hội. Việc dựng tượng rất tốn kém mà hễ tốn kém là có cơ hội đánh chén. Ví dụ thế này, anh Ronaldo bỏ ra 1 tỉ euro để thuê đúc tượng đồng. Đồng hả, ok ngay, đồng nguyên chất hẳn hoi.
Anh Ronaldo hể hả với tượng đồng nguyên chất. Nhưng đối tác của anh còn hể hả hơn vì chúng rút bớt đồng để thêm sắt vào theo tỉ lệ 2 đồng 8 sắt. Thế là kiếm được một mớ, miễn là bên ngoài cứ vàng chóe ánh đồng là được. Bệ tượng cũng thế. Cẩm thạch anh nhé cho vĩnh cửu nhưng lát một lớp mỏng thôi, còn lại bên trong là cốt tre, xà bần…

Chẳng may có lún, có nứt toác, có hoen rỉ thì anh ơi anh thông cảm, quê anh thời tiết khắc nghiệt quá nên tượng hỏng nhanh. Lại thêm đám dân thiếu ý thức suốt ngày mang sơn ra viết lăng nhăng Ck ơi, vợ nhớ ck lắm… thế thì làm gì chẳng hỏng. Thôi anh có tiền, đưa em đúc lại tượng khác. Đồng nguyên chất trăm phần trăm luôn. 

Và cứ thế tượng đài của các ông “ranh thủ” mọc lên nhan nhản khiến “Thánh” Ibra nóng mũi, đòi nhổ tháp Eiffel để dựng tượng mình. Không dựng không được bởi đây là tâm nguyện của bà con Paris. Bên Thụy Điển đã có tượng Ibra rồi, Paris mình không có thì quả là thiệt thòi. 

Ôi ôi, tượng đài ôi. Xin lạy “Thánh” Ibra một mớ bái!

* Bài viết thuộc chuyên mục thư giãn
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Thư giãn: Ai nhanh hơn Messi? Thư giãn: Ai nhanh hơn Messi?

    Ryan Giggs khoe với con trai mình rằng khi còn trẻ, ông còn chạy nhanh hơn Messi. Tuy nhiên, không chỉ có ông, rất nhiều cầu thủ khác cũng nhanh hơn Messi.

  • Thư giãn: Cưa bom để hạ Barca Thư giãn: Cưa bom để hạ Barca

    Đang ngủ ngon, bỗng dưng điện thoại reo váng nhà khiến thằng tôi phải bật dậy. Đêm hôm mới 2-3 giờ mà cha rửng mỡ nào đã réo thế không biết. Cau có cầm điện thoại, bỏ mẹ, Chủ tịch đội bóng gọi.

  • Thư giãn: Những bức tâm thư Thư giãn: Những bức tâm thư

    Hiện nay, mỗi ngày có hàng nghìn bức tâm thư được giới VĐV thể thao sản xuất hàng ngày để gửi lời phân trần tới NHM sau khi mắc phải sai lầm. Sau đây là cách mở đầu của những bức tâm thư đó.

  • Thư giãn: Messi muốn sang... V.League Thư giãn: Messi muốn sang... V.League

    Nhân dịp ông Xavier Asensi - GĐĐH của CLB Barcelona tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương sang Việt Nam công du, danh thủ Messi đã bám càng du lịch ké.

  • Thư giãn: Mối tương đồng giữa phụ nữ và trái bóng Thư giãn: Mối tương đồng giữa phụ nữ và trái bóng

    Phụ nữ và trái bóng. Đó tưởng chừng là hai phạm trù không mấy liên quan, nhưng thực ra lại có rất nhiều điểm tương đồng.

  • Thư giãn: Chính phụ nữ phát minh ra bóng đá Thư giãn: Chính phụ nữ phát minh ra bóng đá

    Theo nghiên cứu mới đây, nền văn minh nhân loại được chia thành 2 giai đoạn: tìm ra lửa và tìm ra bóng đá. Giai đoạn 1 giúp nhân loại bắt đầu ăn chín uống sôi, phát minh ra bê thui, chó thui, gà nướng lu, rượu quê nút lá chuối, shisha… Giai đoạn 2 xuất hiện nhà cái, bản quyền truyền hình, phóng viên thể thao, người truyền lửa, phòng cấp cứu.

  • Thư giãn: Không gì là không thể Thư giãn: Không gì là không thể

    Trong vòng hơn một tuần qua, có những việc ngỡ như bất khả thi, rốt cục cũng đã trở thành sự thật.

  • Thư giãn: Phải lấy người như Van Gaal Thư giãn: Phải lấy người như Van Gaal

    HLV Van Gaal là đàn ông, vâng đúng như thế rồi. Không những thế, ông còn là mẫu “hôn phu” lý tưởng khiến chị em điên cuồng khao khát. “Phải lấy người như Van Gaal” nếu muốn có cuộc hôn nhân tuyệt mỹ.

  • Thư giãn: Lỗi tại quả bóng! Thư giãn: Lỗi tại quả bóng!

    Đó là trận đấu của đội bóng xã tôi với xã bạn. Sau một pha va chạm, cầu thủ làng bên nằm vật ra, phải đến trạm xá do gãy tay... Thế là đôi bên đã lời qua tiếng lại.

  • Thư giãn: Oscar bóng đá Thư giãn: Oscar bóng đá

    Song hành cùng lễ trao giải Oscar 2016 dành cho các tác phẩm điện ảnh diễn ra tại nhà hát Dolby ở Los Angeles, Mỹ, một lễ trao giải Oscar sân cỏ cũng được tiến hành trong ngày 29/2 mà 4 năm có 1 lần này.

  • Thư giãn: Van Gaal cần cầu thủ nào? Thư giãn: Van Gaal cần cầu thủ nào?

    Trước trận lượt về tiếp Midtjylland ở Europa League, HLV Van Gaal mong muốn các cầu thủ M.U thi đấu hăng hái như khi đang “hứng tình”. Lập tức, giới fan lập ra một danh sách cầu thủ có thể đáp ứng yêu cầu của Van Gaal.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x