Thủ môn của SLNA suýt trở thành ca sĩ chuyên nghiệp

Ngọc Anh Ngọc Anh
10:55 ngày 08-11-2015
Nếu không theo nghiệp quần đùi áo số thì có lẽ giờ đây thủ môn Trần Đức Cường đã sải chân mạnh mẽ trên sân khấu và gắn chặt với chiếc micro cùng các nhạc phẩm. Chàng thủ môn người Nghệ An lâu nay đã nức tiếng trong giới cầu thủ Việt bởi tài ca hát.
Thủ môn của SLNA suýt trở thành ca sĩ chuyên nghiệp
Có một điều khá đặc biệt trong giới cầu thủ Việt Nam đó là những người nói chuyện "khó nghe" nhất lại rất giỏi ca hát. Vũ Trọng Thông, Đinh Thanh Trung đều là những cầu thủ gốc Nghệ tĩnh nên khi ra các vùng miền khác, họ có thứ giọng thật đặc biệt và đôi khi khiến người nói chuyện cùng với họ có đôi phần khó hiểu. Nhưng bù lại Thông "Bảo" hay Trung "bét" lại sở hữu giọng ca vàng và mỗi lần họ cất cao tiếng hát chẳng khác nào như "mật giọt vào tai".

Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Quang Hải bao năm nay luôn bị đồng đội chọc quê vì giọng nói rất đặc biệt và đôi khi phải rất tập trung mới hiểu được anh đang nói những gì. Chẳng thế mà đợt tập trung đội tuyển vừa rồi, Thành Lương và Tiến Thành đã làm 1 clip "nhái" giọng của Hải "gà" khiến ai nghe xong cũng không "nhặt được miệng".

Tuy nhiên, giọng của Hải "gà" lại rất "mượt" với các ca khúc nhạc trữ tình và thậm chí để thỏa niềm đam mê ca hát, Quang Hải đã sắm 1 bộ karaoke ở nhà để luyện giọng.

Trọng Thông, Quang Hải hay Thanh Trung giỏi ca hát nhưng có lẽ nói về "bộ môn âm nhạc" thì không ai có thể sánh bằng thủ môn Đức Cường. Từ ngày trước khi đến với bóng đá, Đức Cường đã làm bạn với chiếc đài và băng đĩa. Khi đó, ai cũng nghĩ rằng Cường sẽ đi theo con đường ca hát mà người anh trai mình là Trần Hiếu đã lựa chọn.

Nhưng cuối cùng Cường vẫn đi theo bóng đá bởi đó mới là thứ đam mê lớn nhất của mình. Gắn bó với trái bóng nhưng vẫn không rời việc ca hát nên càng ngày giọng hát của Đức Cường được giới cầu thủ phong là "idol".

Đức Cường có người anh ruột là ca sĩ Trần Hiếu (phải) nên hai anh em rất hợp nhau về sở thích ca hát

Thực tế, từ lúc đá cho SHB.ĐN, HP.HN, SLNA rồi khi lên khoác áo U23, Olympic, ĐTQG Đức Cường luôn là cây văn nghệ số 1 đội. Còn nhớ, khi ĐT Việt Nam dự lễ mừng công đoạt chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008, Đức Cường trở thành ngôi sao thực sự với giọng hát biểu cảm trên sân khấu được truyền hình trực tiếp.

Sau này, khi hỏi rằng có hối hận vì không đi theo con đường ca hát giống người anh trai là ca sĩ Trần Hiếu, thì Đức Cường nói rằng mỗi người đều có đam mê và số phận đã chọn anh với bóng đá nên không có gì phải hối hận. Có lẽ cũng vì thế mà chúng ta có phần tiếc nuối khi không được thấy một Đức Cường bảnh bao trên sân khấu với chất giọng đặc biệt nhưng bù lại anh đã có những năm tháng cống hiến hết mình trên sân cỏ với phong độ cao.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x