NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY |
Thủ môn mò mẫm đập đầu vào khung gỗ trong sương mù dày đặc
Trong thế giới bóng đá có không ít những câu chuyện khôi hài và kỳ lạ đến mức khó tin. Khi bàn về những chuyện lạ, chúng ta không thể bỏ qua trận giao hữu giữa Arsenal và Dynamo Moscow diễn ra vào năm 1945.
Bối cảnh là trận đấu được tổ chức 9 năm trước khi LĐBĐ châu Âu ra đời. Do phải rất vất vả mới mời được các vị khách từ Nga lặn lội sang tận Anh thi đấu, nên dù điều kiện thời tiết không thuận lợi ban tổ chức vẫn để trận đấu diễn ra như kế hoạch.
Thời điểm ấy, tổ chức một trận đấu ở tầm quốc tế là việc làm không hề đơn giản. Người Anh đã phải tốn nhiều thời gian và công sức để thuyết phục Dynamo Moscow tới du đấu ở xứ sở sương mù. Họ không muốn bao nỗ lực của mình bị đổ xuống sông xuống bể chỉ vì điều kiện thời tiết. Hơn nữa dự báo thời tiết khẳng định không có sương mù. Tất cả đều hy vọng, chờ đợi cho tới phút chót và vui vẻ chấp nhận thực tế là sương mù sẽ không tan.
VIDEO: Trận đấu kỳ lạ giữa Arsenal và Dynamo Moscow
Hệ quả là trận này các cầu thủ phải so tài trong màn sương mù dày đặc, đến mức rất khó để quan sát từng chi tiết nhỏ trên sân. Trong điều kiện thời tiết như vậy, tầm nhìn của các cầu thủ bị giới hạn không quá 10 mét, nghĩa là thủ môn không thể trông thấy những gì xảy ra ở ngoài vòng cấm địa. Cuộc chơi biến thành vở hài kịch kể từ khi các vị khách thay một cầu thủ, nhưng không có ai chịu rời sân.
Dynamo Moscow chơi với 12 cầu thủ vẫn chưa phải là chuyện đáng nói nhất, bởi theo lời kể của các thành viên Arsenal và CĐV thì có thời điểm đại diện tới từ nước Nga sử dụng đến… 15 người. Nhưng thực tế thì Arsenal cũng chẳng vừa.
Bằng chứng là một cầu thủ của đội bóng Anh sau khi phải nhận thẻ đỏ đã thản nhiên trở lại sân thi đấu mà trọng tài vẫn không phát hiện ra. Được biết, trận này trọng tài được chỉ định bắt chính là Nikolay Latyshev tới từ Nga, trong khi 2 trợ lý của ông đều mang quốc tịch Anh.
Thủ môn rất khó quan sát trong màn sương dày đặc
Đến cuối trận, thủ môn của Arsenal trong màn sương mù mịt chỉ vì không nhìn rõ đường đã lao thẳng vào cột dọc và bị chấn thương. Lúc đó một khán giả không biết bằng cách nào đã vào sân thế chỗ cho anh và trận đấu vẫn được tiếp tục cho tới khi trọng tài thổi còi mãn cuộc!
Dù cầu thủ 2 bên phải lần mò thi đấu trong màn sương, bảng tỷ số vẫn được cập nhật tới 7 lần. Kết quả, Dynamo Moscow giành chiến thắng với tỷ số 4-3 dù bị dẫn trước 1-3 trong hiệp 1.
Ngoài màn đọ sức với Arsenal, đội bóng thủ đô nước Nga còn chơi thêm 3 trận giao hữu nữa ở xứ sở sương mù với các đối thủ Chelsea (hòa 3-3), Cardiff City (thắng 10-1) và Glasgow Rangers (hòa 2-2) trong cùng giai đoạn ấy.
Kết thúc chuyến du đấu, Dynamo Moscow giành 2 chiến thắng và hòa 2 trận, họ ghi 19 bàn và thủng lưới 9 quả. Sự xuất hiện của các cầu thủ tới từ nước Nga thu hút được sự chú ý của rất nhiều khán giả, bằng chứng là đã có 269.600 người tới sân để xem các trận đấu của Dynamo Moscow trên đất Anh.
Nguồn Bongdaplus
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 03:42 Điểm tin 28/3: Neymar sắp trở lại Barca, Messi tiết lộ kế hoạch giải nghệ
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
- 08:52 CĐV hô vang tên Người đặc biệt: Liệu Mourinho có giúp Chelsea trở lại đỉnh cao?
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn