CHÂN DUNG & ĐỐI THOẠI

Thủ môn Trần Nguyên Mạnh - Đà bật từ “thảm hoạ Indonesia”

Trung Yên
06:28 ngày 18-10-2015
Thủ thành người xứ Nghệ từng mất ăn mất ngủ sau khi mắc lỗi tai hại trong trận đấu với Indonesia tại AFF Suzuki Cup 2014. Nhưng rồi chính “thảm hoạ” đó đã trở thành động lực để anh trở lại mạnh mẽ hơn, thi đấu xuất sắc tại vòng loại thứ hai World Cup 2018 - khu vực châu Á. BĐ&CS đã có cuộc trao đổi với thủ môn Nguyên Mạnh.
Thủ môn Trần Nguyên Mạnh - Đà bật từ  “thảm hoạ Indonesia”
Ngày 9/10, ĐT Việt Nam có trận đấu vô cùng xuất sắc trước nhà vô địch ASIAN Cup 2007 Iraq (hoà 1-1). Đoàn quân của HLV Miura dẫn bàn trong phần lớn thời gian của trận đấu và chỉ đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ thứ 6, khi Thanh Hiền để bóng chạm tay trong vòng cấm, khiến đội nhà phải chịu một quả penalty. 

Công Vinh là người ghi bàn mở tỷ số cho ĐT Việt Nam nhưng Nguyên Mạnh mới là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với hàng loạt pha cản phá xuất thần trong những tình huống “chết chắc”. CĐV, phóng viên liên tục dành cho Nguyên Mạnh những tràng vỗ tay trong khi đó sau trận, HLV Iraq cũng lên tiếng khen màn trình diễn siêu đẳng của Nguyên Mạnh và cho rằng anh chính là nguyên nhân khiến đội bóng của ông gặp khó.

Ngày 13/10, ĐT Việt Nam thua đậm Thái Lan 0-3 ngay tại Mỹ Đình, khiến giấc mơ giành vé đi tiếp tại vòng loại World Cup 2018 - khu vực châu Á tan thành mây khói. Trong trận đấu này, cả ĐT Việt Nam chỉ có duy nhất Nguyên Mạnh vẫn được người hâm mộ khen ngợi. 

Nếu thủ thành người xứ Nghệ không có những pha “bay như chim”, cản phá khó tin, số bàn thua mà thầy trò HLV Miura phải nhận chắc chắn sẽ nhiều hơn con số 3.  Không có gì phải bàn cãi, Nguyên Mạnh chính là nhân vật nổi bật nhất của ĐT Việt Nam trong hai trận đấu đã qua trên sân Mỹ Đình. 


CHÀNG THỦ MÔN KHÁT KHAO… GHI BÀN
- Nhờ động lực nào mà Nguyên Mạnh quyết định theo nghiệp cầu thủ?
+ Tôi không có “gen bóng đá” bởi gia đình không có ai theo nghiệp cầu thủ cả. Tuy nhiên, giống như nhiều người xứ Nghệ khác, bố và anh trai tôi rất đam mê bóng đá. Họ chính là động lực để tôi theo nghiệp quần đùi áo số.

- Anh đến với môn thể thao vua như thế nào?
+ Năm 14 tuổi, tôi thi đấu ở giải bóng đá huyện Đô Lương (Nghệ An). Chắc nhờ thể hiện tốt, tôi được tuyển trạch viên của CLB đưa vào tầm ngắm, lấy vào CLB SLNA để đào tạo. Kể từ đó, đời tôi dính chặt luôn với quả bóng tròn.

- Nguyên Mạnh bắt đầu sự nghiệp với vị trí nào?
+ Lúc thi đấu giải huyện, tôi là thủ môn nên vào lò SLNA cũng được đào tạo làm thủ môn. Tuy nhiên, một thời gian ngắn sau đó tôi có xin lên đá tiền đạo. Tôi cũng có duyên săn bàn lắm đấy. Thế nên các thầy cho tôi chơi ở vị trí đó cũng lâu lâu.


- Vì sao sau đó anh trở lại làm thủ môn?
+ Thuở bé, hầu như cầu thủ nhí nào cũng thích được đá tiền đạo, để được nếm trải cảm giác ăn mừng khi ghi bàn, được người hâm mộ nhắc tên và tôi không phải là ngoại lệ. Tôi không muốn trở lại vị trí thủ môn nhưng năm đó U15 SLNA đi dự giải mà thiếu người gác đền vì lý do chấn thương và ốm đau. Bí người, các thầy lại kéo tôi về. Trong hoàn cảnh đó tôi không thể không nghe lời. Giải đó tôi bắt tốt và các thầy “đóng đinh” tôi luôn ở vị trí thủ môn. Lâu dần, khi lớn hơn chút, tôi cũng hiểu người gác đền cũng quan trọng lắm, thế nên không xin lên đá tiền đạo nữa.

QUYẾT TÂM VƯỢT QUA “THẢM HỌA”
- Trong sự nghiệp của mình, Nguyên Mạnh đã trải qua khó khăn gì?
+ Tôi thấy mình may mắn, sự nghiệp luôn thuận buồm xuôi gió. Thời khắc khó khăn nhất của tôi chính là sai lầm ở trận đấu với Indonesia, khi Việt Nam ra quân tại AFF Suzuki Cup 2014. Phút 84, ĐT Việt Nam đang dẫn 2-1 và ở rất gần với chiến thắng. Bất ngờ, tôi bắt hỏng, để bóng lọt háng vào lưới sau cú sút không có gì nguy hiểm của cầu thủ đối phương. Tôi chết lặng trên sân Mỹ Đình, không hiểu điều gì đã xảy ra với bản thân.

- Sau trận đấu Nguyên Mạnh đối mặt với sai lầm đó như thế nào?
+ Tôi vô cùng ân hận, thấy mình có lỗi với đội, với CĐV. Suốt hai ngày liền, tôi không ăn không ngủ được. Lúc đó tôi chỉ ước có thể quay ngược lại được thời gian, thực hiện lại pha bắt bóng đó.

- Lúc đó anh có sợ bị mất suất bắt chính không?
+ HLV Miura là người rất nghiêm khắc, tôi thực sự sợ mình mất suất đá chính. Tuy nhiên, nỗi sợ đó cũng qua nhanh nhờ lời động viên của các thầy, của đồng đội và các CĐV. Tôi hiểu rằng chỉ có bằng cách cố gắng hơn nữa, thể hiện mình tốt hơn thì đó mới là lời xin lỗi có ý nghĩa và là cách để tôi trở lại với khung thành của đội tuyển.

- Nguyên Mạnh đã thay đổi thế nào để bắt cực hay trong hai trận với Iraq và Thái Lan?
+ Sau “thảm hoạ Indonesia”, tôi trăn trở rất nhiều, nghĩ đi nghĩ lại vì sao lại để sai lầm như vậy. Chỉ có một câu trả lời là sự tập trung. Ở tình huống đó, tôi đã không đủ tập trung nên mới dẫn tới sai sót. Sau này, vào trận tôi luôn nhắc mình phải tập trung cao độ, kế cả khi bóng không gần khung thành. 

Có thể nhờ vậy nên tôi phản xạ tốt hơn, có được những pha cản phá tốt. Tôi bắt tốt cũng một phần là may mắn. Vị trí thủ môn này, đôi khi bạn “lên đồng” mà không hiểu vì sao. Phản xạ cứ tự nhiên xuất hiện khi đối thủ dứt điểm thôi.

- Người hâm mộ đã dành cho anh rất nhiều lời khen, coi anh là người gác đền số một của ĐT Việt Nam. Anh nghĩ sao về điều này?
+ Bắt tốt, được khen, tôi rất hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi cũng vẫn buồn bởi đội nhà đã không giành được kết quả như mong muốn trong hai trận đấu vừa qua. Tôi không thể ngờ chúng ta lại đánh mất chiến thắng trước Iraq khi mà thời gian bù giờ đã bước sang phút thứ 6. Nếu bảo vệ được chiến thắng trước Iraq, đội sẽ nhập cuộc với một vị thế khác khi đối đầu với Thái Lan và có thể không phải nhận thất bại nặng.

Là thủ môn, tôi không cho phép mình thoả mãn trước các lời khen. Chỉ lơ là chút thôi là sẽ mắc sai lầm chết người. Tôi vẫn luôn nghĩ tới sai lầm trong trận đấu với Indonesia như là bài học cho bản thân, nhắc nhở mình tập trung cao độ trong mọi trận đấu, dù đối thủ là ai đi nữa.

Thần tượng Iker Casillas
Nguyên Mạnh tiết lộ anh chỉ có một thần tượng là thủ thành Iker Casillas, một tượng đài của Real và hiện đang khoác áo Porto. Anh cho biết mình không chỉ mê đôi tay ma thuật, những pha cản bóng xuất sắc của thủ thành người Tây Ban Nha mà còn “kết” lối sống lành mạnh, giản dị và sự điềm tĩnh trên sân, bất kể đó là trận đấu với đội bóng nhỏ hay những màn so tài với đại kình địch hàng đầu thế giới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nữ đại diện, quản lý cầu thủ trong bóng đá: Làm "cò" đâu phải cứ mày râu Nữ đại diện, quản lý cầu thủ trong bóng đá: Làm "cò" đâu phải cứ mày râu

    Đại diện cầu thủ là nghề nghiệp đòi hỏi sự tinh quái ngoài đường biên nên phụ nữ luôn bị xem thường.

  • Ca sĩ Pha Lê: Tập gym, bơi, yoga để có vòng 1 đẹp như ý Ca sĩ Pha Lê: Tập gym, bơi, yoga để có vòng 1 đẹp như ý

    Một cô gái trẻ lấy đâu nhiều năng lượng, thời gian, ý tưởng để làm được nhiều việc như thế? Nữ ca sĩ đất Cảng Pha Lê cho hay, giữa những áp lực của công việc, cô tìm sự cân bằng trong các hoạt động thể thao.

  • Các ngôi sao mới của ĐT Thái Lan: Những con sói trẻ dưới tay “Zico Thái” Các ngôi sao mới của ĐT Thái Lan: Những con sói trẻ dưới tay “Zico Thái”

    Thành công mà HLV Kiatisak Senamuang tạo dựng được ở đội tuyển Thái Lan trong vòng 2 năm qua không chỉ dựa trên một hệ thống chiến lược bài bản mà nó còn được phát triển bởi một thế hệ tài năng mới. Đó là những con sói trẻ dưới tay “Zico Thái” như Charyl Chappuis, Chanathip Songkrasin hay Sarach Yooyen…

  • HLV Kiatisak Senamuang - 'Vua bóng đá' xứ chùa Vàng HLV Kiatisak Senamuang - 'Vua bóng đá' xứ chùa Vàng

    Nói Kiatisak là vua Midas của Thái Lan cũng chẳng sai. Bởi ở bất cứ lĩnh vực nào mà Zico của xứ chùa Vàng chạm tay đến thì đều thành công rực rỡ. Trên đất Thái, Kiatisak là ông hoàng, là người giàu có và cũng đầy quyền uy. Với tiếng nói tưởng chừng như thét ra lửa, Thái Lan trong tay Kiatisak cũng trở thành một đế chế mới khó lòng bị xuyên phá.

  • Trước trận Việt Nam vs Thái Lan: Khi vũ khí là… “tắc kè hoa” Miura Trước trận Việt Nam vs Thái Lan: Khi vũ khí là… “tắc kè hoa” Miura

    Ba trận đấu ở vòng loại World Cup 2018 của ĐT Việt Nam là ba lần HLV Toshiya Miura áp dụng những lối chơi khác biệt cho các học trò. Hiệu quả có, chưa hiệu quả cũng có. Nhưng nhờ vậy, ĐT Việt Nam cũng trở nên khó lường hơn đối với các đối thủ. Nói không ngoa, chúng ta đang sở hữu một quân bài tẩy. Đó chính là… “Tắc kè hoa” Miura.

  • Tự truyện 'Vượt qua giới hạn' của Luis Suarez (Kỳ 16): Cú trượt chân định mệnh Tự truyện 'Vượt qua giới hạn' của Luis Suarez (Kỳ 16): Cú trượt chân định mệnh

    Từ vị trí mà mình đang đứng, tôi nhìn thấy pha trượt chân của Stevie rất rõ. Tất cả những gì tôi có thể làm được vào lúc đó là cầu nguyện cho Simon (Mignolet) cản được qua dứt điểm của Demba Ba. Nhưng thật không may, bóng đã vào lưới.

  • Tiền đạo Lê Công Vinh: “Chơi kiểu chiếu dưới, chúng ta sẽ thắng Thái Lan” Tiền đạo Lê Công Vinh: “Chơi kiểu chiếu dưới, chúng ta sẽ thắng Thái Lan”

    Đội trưởng ĐT Việt Nam Lê Công Vinh vô cùng tiếc nuối về việc đội nhà để Iraq gỡ hoà 1-1 vào phút bù giờ ở trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018. Tuy nhiên, anh muốn nhanh chóng quên đi cảm xúc này để cùng toàn đội chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo với Thái Lan, đối thủ nhiều duyên nợ trong khu vực Đông Nam Á.

  • Thiago Alcantara: “Tôi nợ Pep rất nhiều” Thiago Alcantara: “Tôi nợ Pep rất nhiều”

    Willian của Chelsea và Thiago Alcantara của Bayern Munich là 2 gương mặt khác, bên cạnh Ivan Rakitic, được Four Four Two chọn làm nhân vật phỏng vấn độc quyền nhân kỷ niệm 60 năm Champions League.

  • ĐT Iraq: Vượt đạn bom để lên đỉnh châu lục ĐT Iraq: Vượt đạn bom để lên đỉnh châu lục

    Ngày 8/10 tới, ĐT Iraq sẽ là đối thủ của ĐT Việt Nam trong loạt trận VL World Cup 2018. Bất chấp những khó khăn gian khổ vì tình hình chiến sự trong nước, bóng đá Iraq đã giành được những thành công vang dội trong thời gian vừa qua, bao gồm chức vô địch Asian Cup năm 2007 hay vị trí thứ tư cũng ở giải này tại Australia đầu năm nay.

  • Sân tập mới của ĐT Việt Nam: Đẳng cấp châu Âu, giá 0 đồng Sân tập mới của ĐT Việt Nam: Đẳng cấp châu Âu, giá 0 đồng

    Để đi tới địa điểm tập luyện, ĐT Việt Nam phải ngồi trên xe ô tô hơn 30 phút, di chuyển quãng đường gần 40km. Tuy nhiên, HLV Toshiya Miura cùng các học trò vô cùng hài lòng bởi họ được tập luyện trong một Trung tâm đẹp nhất nhì châu Á, trên một sân cỏ mịn như nhung thay vì những sân mấp mô có thể xảy ra chấn thương bất cứ lúc nào.

  • HLV Miura vẫn ưu tiên dùng vũ khí phòng ngự phản công HLV Miura vẫn ưu tiên dùng vũ khí phòng ngự phản công

    Bất chấp việc ĐT Việt Nam đang nằm trong thế bất lợi và phải chịu rất nhiều sự chỉ trích trong thời gian qua, HLV Toshiya Miura vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công. Yêu cầu của chiến lược gia người Nhật Bản với các học trò luôn là giữ vững khung thành nhà trước khi tính tới chuyện tấn công ghi bàn.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x