Tất nhiên đấy chỉ là xét trong số các CLB Anh dự Champions League mùa trước. Quỷ đỏ, với “thành tích” bị loại từ vòng 1/8, chỉ kiếm được tổng cộng 35,3 triệu bảng.
Sau khi sớm dừng chân ở vòng bảng mùa trước, Atletico đã khởi đầu vòng bảng mùa này một cách đầy mạnh mẽ. Nhưng rạng sáng qua, Los Rojiblancos bất ngờ chịu thất bại đậm nhất dưới triều đại HLV Diego Simeone trên sân Dortmund, trong ngày họ nhận một bài học về... phòng ngự phản công.
Vắng Lionel Messi, tưởng chừng Barcelona sẽ gặp khó khăn, nhưng thực tế, trên sân Nou Camp rạng sáng qua, chính Inter mới là đội chịu tổn thất lớn hơn khi vắng Nainggolan. Vai trò của tiền vệ này tại Inter không hề thua kém vai trò của Messi tại Barcelona.
Những chiến thắng giòn giã liên tiếp tô đậm sức công dào dạt của Dortmund. Nhưng trước Atletico Madrid rạng sáng qua là một Dortmund khác, thực dụng và tàn nhẫn. Đội bóng của HLV Lucien Favre đã chứng tỏ khi cần, họ cũng có thể đóng vai của... Atletico Madrid.
... Nên chẳng ai có thể nói trước được điều gì về anh. Lloris có thể có những trận đấu xuất sắc với nhiều pha bay lượn cứu thua quan trọng. Nhưng ngay sau đó có thể là những trận đấu tệ hại. Thậm chí ngay trong một trận đấu, người ta cũng không ít lần nhìn thấy cả hai bộ mặt đó của thủ thành người Pháp.
Đành rằng việc thiếu vắng Radja Nainggolan khiến Inter chơi không như ý, nhưng sự cứng nhắc của Luciano Spalletti cũng góp phần vào thất bại của đội xanh-đen ở Nou Camp.
Rafinha đã ghi bàn mở tỷ số giúp Barca giành chiến thắng 2-0 trước Inter rạng sáng qua. Có thể nói, chính khát khao báo thù sự phản bội của Inter đã giúp ngôi sao người Brazil tỏa sáng đến như vậy!
Trận đấu cuối cùng của Jurgen Klopp tại cúp châu Âu với tư cách HLV Liverpool đã kết thúc theo cách rất buồn. The Reds thắng mà vẫn thua, còn Mo Salah ghi bàn duy nhất nhưng vẫn không phải người hùng.
Liverpool dù thắng 1-0 vẫn bị Atalanta loại khỏi Europa League mùa này với tổng tỉ số 3-1. Và trong trận đấu trên đất Italia rạng sáng nay 19/4, HLV Jurgen Klopp có một quyết định khiến fan The Kop tức giận.
Premier League chịu tổn thất lớn trong cuộc đua giành thêm suất dự Champions League mùa tới khi sạch bóng đại diện ở 2 giải đấu hàng đầu châu Âu. Trong khi đó Serie A sẽ chính thức có 5 đội ở Champions League mùa tới.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn