Đoàn quân của ông Miguel Rodrigo chiếm thế chủ động và tạo được sức ép lớn về khung thành của đối phương. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam lại không thể sớm khai thông thế bế tắc. Phải đến phút thứ 10, sau pha phối hợp bài bản, Trọng Luân khống chế rồi xoay người dứt điểm đưa đội nhà vượt lên dẫn trước.
Có được lợi thế, ĐT Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu, tạo cơ hội cho Myanmar vùng lên. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng và đội khách cũng tạo được một số cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Về phần mình, các học trò ông Miguel Rodrigo đã có vài tình huống có thể nhân đôi lợi thế trong thời gian còn lại của hiệp 1 nhưng cũng để trôi qua đáng tiếc.
Sang hiệp 2, ĐT Việt Nam trở lại với miếng đánh phủ đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Áp lực ấy đã giúp cho chủ nhà có thêm bàn thắng ở phút 26 khi Danh Phát xỉa bóng qua chân thủ môn Htet Aung đi thẳng vào lưới.
Cục diện của trận đấu trở nên sôi nổi hơn khi phút 33, Myanmar bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số. Soe Soe hạ gục thủ môn Đình Thuận sau cú dứt điểm cận thành. Ba phút sau, đội khách tiếp tục có bàn thắng để gỡ hòa 2-2 từ một pha phối hợp đá phạt để Aung Aung dứt điểm.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn