Group 2 League A Nations League dường như được sắp sẵn để ĐT Bỉ đứng nhất nhưng như một kịch bản điên rồ được chắp bút bởi kẻ mơ mộng nhất, Thụy Sĩ đã lách qua kẽ nứt tin hin để đi tiếp.
Sức mạnh tập thể
Trong một giai đoạn mà Iceland đánh mất sự chắc chắn của mình, họ đóng vai kẻ lót đường tội nghiệp ở Group 2 League A. Chính vì thế, việc Iceland thảm bại 0-6 trước Thụy Sĩ ở ngày ra quân Nations League chỉ gây bất ngờ được đôi chút.
Tất cả không nghĩ Thụy Sĩ mạnh đến vậy, đơn giản là Iceland đã yếu đi quá nhiều. Do đó, khi Bỉ đánh bại Thụy Sĩ 2-1, trước đó chiến thắng 3-0 trước Iceland, giới chuyên gia tin trật tự đã được lặp lại.
Cho đến trước lượt trận cuối, Bỉ là đội duy nhất toàn thắng và đương nhiên dẫn đầu bảng. Nhiệm vụ của Thụy Sĩ là "chỉ" cần thắng Bỉ 1-0 để đi tiếp.
Nhưng cho đến phút 17, nhiệm vụ của Thụy Sĩ là phải ghi... 4 bàn, bởi lẽ đội khách đã dẫn trước tới 2-0 nhờ cú đúp của Thorgan Hazard. Ghi 4 bàn vào lưới đội bóng mới chỉ để thủng lưới 1 bàn sau 3 trận trước đó đã vô cùng khó khăn, đây lại là đối thủ có đẳng cấp cao hơn và chiếm quá nhiều lợi thế.
Thụy Sĩ là một tập thể vô cùng khó lường
Và phần còn lại của trận đấu là đòn phản pháo xác đáng nhất cho nhận định: Nations League thật nhàm chán. Trong hơn 70 phút còn lại, Thụy Sĩ không chỉ ghi 4 mà là 5 bàn để tạo nên một trong những màn lội ngược dòng kỳ vĩ nhất trong lịch sử quốc gia này.
Bỉ càng đá càng vỡ vụn, trái ngược hoàn toàn với sức công như vũ bão của đội chủ nhà. Cách Thụy Sĩ thi đấu khiến khán giả không thể không có cái nhìn khác. Họ bình tĩnh triển khai, áp đặt thế trận và kết liễu lạnh lùng. Lối chơi của Thụy Sĩ rất đơn giản nhưng tạo nên sự cộng hưởng từ 11 người chung ý chí.
Như vậy, Thụy Sĩ bất ngờ lọt vào VCK Nations League để tranh tài với các đại gia như Bồ Đào Nha, Anh và Pháp/Hà Lan. Cho đến thời điểm này, họ là đội ghi nhiều bàn nhất League A với 14 bàn, có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất với 9 người.
Hạt nhân Haris Seferovic
Thụy Sĩ đã chứng minh một tập thể gồm toàn những cá nhân trung bình vẫn có thể thăng hoa nếu xây dựng một lối chơi thích hợp. Tuy nhiên, trong bức tranh chung vinh quang đó, Seferovic vẫn nổi lên như một gam màu khác biệt.
Trước giải đấu này, không ai quan tâm tới cái tên Seferovic. Chân sút sinh năm 1992 đã kinh qua nhiều đội bóng nhưng đều làng nhàng ở châu Âu là Grasshopper, Fiorentina, Real Sociedad, Eintracht Frankfurt... và giờ thuộc biên chế Benfica. Cả sự nghiệp, một tiền đạo như Seferovic mới ghi được 46 bàn cấp CLB sau hơn 10 năm thi đấu. Anh cũng chưa bao giờ ghi quá 10 bàn/mùa. Một con số quá tầm thường.
Seferovic luôn rất mắn bàn trong màu áo Thụy Sĩ
Nhưng chính vỏ bọc tầm thường này lại mang đến lợi thế cho Seferovic. Tiền đạo 26 tuổi đã ghi bàn ở 3 trong 4 trận thuộc Nations League. Trong đó, đặc biệt nhất chắc chắn là cú hat-trick góp phần tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Bỉ.
Hiện tại, Seferovic cùng Aleksandar Mitrović (Serbia), Stanislaw Drahun (Belarus) và Yura Movsisyan (Armenia) dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Nations League với 5 bàn. Trái ngược với sự nghiệp ở CLB, Seferovic tỏ ra cực kỳ có duyên với ĐTQG khi đã ghi tới 17 bàn chỉ sau 59 trận.
Dù để thủng lưới trước, ĐT Anh cuối cùng vẫn đánh bại Croatia với tỷ số 2-1 để giành vé vào bán kết UEFA Nations League. Hãy cùng nhìn lại trận đấu này qua một số điểm nhấn.
Vòng bảng của Nations League 2018 sắp sửa hạ màn và đã xác định được 3 gương mặt sẽ tranh tài ở vòng chung kết gồm Bồ Đào Nha (chủ nhà), Anh cùng Thụy Sỹ. Tấm vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Pháp và Hà Lan.
Bốn tháng sau khi đánh bại ĐT Anh tại bán kết World Cup 2018 với tỉ số 2-1, Croatia do Luka Modric đeo băng đội trưởng đã tái ngộ đối thủ và bị đòi nợ thành công. Tuy nhiên, Modric vẫn hậm hực cho rằng Croatia chơi hay hơn.
Ra sân ở trận thắng Pháp hôm 17/11 với mái đầu lạ lẫm màu đỏ, Ryan Babel cũng thể hiện một hình ảnh hoàn toàn khác với những gì chúng ta có thể nhớ về anh dưới màu áo Hà Lan. Ở tuổi 31, tiền đạo này lại trở thành hạt nhân trong màn hồi sinh của Cơn lốc màu cam.
“Xuống hạng không phải tận cùng thế giới”, Giám đốc của ĐT Đức, Oliver Bierhoff, tuyên bố trước trận gặp Hà Lan. Đức sẽ tiếp tục hướng đến tương lai là EURO 2020. Nhưng trước mắt, thầy trò Joachim Loew cần đòi nợ đối thủ vừa dìm họ xuống League B.
Mặc dù bị Thorgan Hazard lập cú đúp vươn lên dẫn trước chỉ sau 17 phút bóng lăn, nhưng Thụy Sỹ đã có màn ngược dòng thần thánh để thắng lại 5-2 và cướp luôn ngôi đầu bảng của Bỉ.
Nhận định bóng đá trận Panama vs Mexico diễn ra vào lúc 09h15 ngày 22/3 trong khuôn khổ bán kết Concacaf Nations League 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
VCS 2024 mùa Xuân đã chính thức tạm hoãn để Riot Games tiến hành điều tra tất cả 8 đội tuyển về hành vi bán độ và dàn xếp tỷ số. Giải đấu sẽ trở lại sau khi Riot Games hoàn tất cuộc điều tra và công bố kết quả.
CLB Công an Hà Nội đón chào trợ lý Phạm Thành Lương. Kỷ lục gia giành 4 Quả bóng Vàng Việt Nam trong lịch sử, sẽ hội ngộ Kiatisuk Senamuang, người từng vô địch với ĐT Thái Lan trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV trưởng.
Nhận định bóng đá trận đấu giữa Bosnia vs Ukraine diễn ra vào lúc 02h45 ngày 22/3 trong khuôn khổ vòng play-offs EURO 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn