Tiền đạo của Burnley trả giá vì... hôn đối thủ
Tiền đạo Ashley Barnes của Burnley đã bị trọng tài Mike Dean phạt thẻ vàng cảnh cáo sau khi anh cố tình... hôn hậu vệ Joe Bennett của Cardiff.
Trong trận Burnley thắng Cardiff 2-0 tại vòng 34 Premier League, Barnes đã va chạm với Bennett ngay trước khi hiệp 1 khép lại. Không hài lòng với cầu thủ của Cardiff, tiền đạo 29 tuổi đã lao tới.. hôn vào mũi của đối thủ không chỉ một mà tới 2 lần.
May mắn cho Barnes là người đồng đội Harry Arter đã có mặt kịp thời để lôi anh ra xa. Tuy nhiên trọng tài chính Mike Dean đã quan sát thấy tình huống này và nhanh chóng tặng cho tiền đạo của Burnley một chiếc thẻ vàng. Bennett cũng phải nhận hình phạt tương tự vì hành vi phạm lỗi của mình.
Chứng kiến hành động lạ thường của Barnes, các CĐV đã không giấu được sự thích thú. Bình luận viên Gary Lineker thậm chí còn nói đùa rằng anh nên bị đuổi khỏi sân vì hành động này. "Barnes đã hôn lên mũi của Bennett tới 2 lần và có lẽ cậu ta nên bị phạt 2 thẻ vàng", ông hài hước nói.
Trận đấu giữa Burnley và Cardiff ngoài sự cố của Barnes và Bennett còn có khá nhiều điều cần nói. Tiền đạo Chris Wood lập cú đúp ở các phút 31 và 90'+2 giúp Burnley giành trọn 3 điểm trên sân nhà.
Tuy nhiên trong hiệp 2, trọng tài Mike Dean đã từ chối một quả penalty của Cardiff khi hậu vệ Ben Mee để bóng chạm tay trong vòng cấm.
Kết quả 2-0 giúp Burnley leo lên vị trí thứ 14 trên BXH và có thêm nhiều cơ hội cách xa nhóm xuống hạng. Trong khi đó Cardiff vẫn dậm chân tại vị trí thứ 18. Nhiều khả năng họ sẽ nối bước Huddersfield và Fulham tụt xuống Championship.
Nguồn Bongdaplus
- 08:03 Tin nóng BĐVN 19/4: Truyền thông Malaysia lo đội nhà tiếp tục 'ôm hận' trước Việt Nam
- 09:30 VIDEO bàn thắng Futsal Việt Nam vs Futsal Trung Quốc: 1-0
- 08:30 Leverkusen tiếp tục bất bại ở châu Âu: Cú ăn 3 lịch sử đây rồi!
- 03:27 Võ Hoàng Minh Khoa: 'U23 Việt Nam quyết tâm thi đấu tốt để Ngọc Thắng có cơ hội sửa sai'
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn