Tiền đạo Hà Minh Tuấn (Quảng Nam FC): Người 'cõng' trên vai cả hàng công

Đức Nguyễn
08:57 ngày 11-07-2019
Hà Minh Tuấn đang sánh vai cùng với các ngoại binh để dẫn đầu danh sách Vua phá lưới V.League 2019 với 7 bàn thắng. Điều đáng nói hơn cả, một mình anh đang phải “cõng” cả hàng công của Quảng Nam.
Tiền đạo Hà Minh Tuấn (Quảng Nam FC): Người 'cõng' trên vai  cả hàng công
Cùng ghi được 7 bàn như Minh Tuấn nhưng Oseni (Hà Nội FC) hay Chevaught Walsh (HAGL) đã phải dừng cuộc chơi vì chấn thương. Một người khác là Joao Paulo (Viettel) đã chuyển đến Thai League 2.

Nói như vậy để thấy, nỗ lực của tiền đạo đang khoác áo Quảng Nam rất đáng khen ngợi. Càng đáng phải nhắc trong bối cảnh, cuộc đua tới danh hiệu Chiếc giày vàng vốn được mặc định là chuyện riêng của các ngoại binh. 

Ngoài 7 bàn thắng ở V.League, Hà Minh Tuấn còn là chân sút chủ lực của đội bóng xứ Quảng tại Cúp QG. Chẳng hạn như, anh là người lập cú đúp giúp Quảng Nam hòa SLNA 2-2 rồi đánh bại đội bóng xứ Nghệ trên chấm phạt đền để giành quyền vào vòng tứ kết.

Thực tế, ở mùa giải năm nay, Hà Minh Tuấn chỉ mới có 6 trận đá chính. Khi mà Đinh Thanh Trung chưa có được cảm giác tốt nhất thì cậu em đã làm rất tốt trọng trách ghi bàn, một công việc vốn dĩ được “khoán” cho những ông tây trên hàng công.

Kết thúc lượt đi, Claudecir đã phải xách va li rời xứ Quảng vì thân hình ục ịch của mình. Một cầu thủ khác, Gabriel Davis Dos Santos những tưởng đã phải theo chân đồng nghiệp nhưng cuối cùng đã được giữ lại.

Đây thực sự là một sự ngạc nhiên, bởi sau 14 trận, chân sút sinh năm 1994 này với chỉ đóng góp vỏn vẹn 1 bàn thắng cho Quảng Nam. Với mức lương hàng ngàn USD/tháng thì đó quả là sự phí phạm dành cho tiền đạo người Brazil. Rồi còn Rodrigo Da Silva  nữa. Hẳn CĐV của Quảng Nam rất thất vọng khi anh thi đấu vật vờ và phải rời sân chỉ sau 60 phút trong chuyến làm khách trên sân của HAGL.

Dấu hỏi về chất lượng ngoại binh sẽ cần phải giải đáp trong những vòng đấu tới đây nhưng có lẽ, HLV Vũ Hồng Việt hiểu rằng, trước mắt, ông phải kỳ vọng vào Hà Minh Tuấn. Không ai cả, chính cầu thủ người Đại Lộc là người đã ghi bàn thắng quyết định giúp Quảng Nam đánh bại HAGL ở vòng 14. Bàn thắng ấy mở ra cho đội bóng xứ Quảng những hy vọng ở lượt về. Hà Minh Tuấn cũng ví đấy là “cơn mưa giải hạn” cho đội nhà nhưng anh không nhận công lao về mình.

“Tôi nghĩ đấy là bàn thắng quan trọng với cá nhân tôi nhưng vượt lên tất cả là Quảng Nam đã có 3 điểm. Chúng tôi phải chiến đấu để vượt qua giai đoạn khó khăn này nên tôi nghĩ, mỗi cá nhân phải nỗ lực hơn để vì tập thể. Khoảnh khắc mà tôi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, tôi ăn mừng như phát điên nhưng không quên chia vui với các đồng đội.

Đó là đội trưởng Đinh Thanh Trung, người đã thực hiện cú đá khiến thủ môn của HAGL bật ra và tôi lao ghi bàn. Trước đó những những đồng đội của tôi đã thi đấu đầy cố gắng để có một thế trận tốt trên sân khách”, Hà Minh Tuấn chia sẻ.

Sắp có Samson “chia lửa”
Ở vòng 15 tới đây, Quảng Nam sẽ tiếp Sài Gòn FC trên sân nhà và tân binh Hoàng Vũ Samson sẽ chính thức ra mắt trong màu áo đội bóng mới. Bản thân HLV Hồng Việt kỳ vọng, tiền đạo nhập tịch gốc Nigeria đến từ Hà Nội FC sẽ chia lửa được với Minh Tuấn trên hàng công để giúp đội nhà thoát hiểm.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x