Chuyện bóng - chuyện đời

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng: Ngại ngùng vì trở thành người nổi tiếng

Nhật Thị
21:02 ngày 12-10-2014
Với dáng vẻ bề ngoài rất khiêm tốn nhưng cũng đã có lúc thủ quân Công Phượng của ĐT U19 Việt Nam phải chịu những áp lực khủng khiếp từ dư luận, từ những fan hâm mộ quá nhiệt tình. Đặc biệt, anh sợ gia đình của mình bị ảnh hưởng chỉ vì Công Phượng bây giờ quá nổi tiếng.
Tiền đạo Nguyễn Công Phượng: Ngại ngùng vì trở  thành người nổi tiếng
KHỐN KHỔ VÌ… NỔI TIẾNG
Ở giải U19 Đông Nam Á 2014 - Cúp NutiFood, Công Phượng chính là cái tên “hot” nhất của U19 Việt Nam. Trong những ngày lưu trú tại khách sạn Thắng Lợi (Hà Nội), rất nhiều lần anh phải tiếp những vị khách bất ngờ. Ví dụ, sau một buổi ăn trưa, không biết từ đâu có 2-3 fan nữ tìm đến nhận đồng hương và xin chụp hình. 

Chưa dừng lại, nhóm fan này còn bày tỏ muốn có được chiếc áo thi đấu và chữ ký của Công Phượng. Sau những lời năn nỉ, ỉ ôi, nhóm CĐV này bắt đầu “cưỡng bức” tinh thần Công Phượng với mục tiêu kiếm chiến lợi phẩm cho bằng được. Nhưng cuối cùng, điệp vụ này đã bất thành vì lợi dụng thời cơ các cô nàng mất tập trung, anh đã kịp thời… tẩu thoát.

Đấy chỉ mới là câu chuyện nhỏ, Công Phượng có lẽ là một trong số những người được “tống tình” nhiều nhất của U19 Việt Nam. Một đồng đội của cầu thủ này phân tích: “Hắn có cái gì đó lạnh lùng, bí hiểm, lại đi đá bóng từ nhỏ, có nhiều chuyện được thêu dệt như thành cổ tích, bây giờ lại còn đá bóng hay, nên việc các cô gái mê như điếu đổ cũng là chuyện bình thường”. 

Thực tế, gần đây Công Phượng thường xuyên nhận được được những tin nhắn từ số lạ. Kể ra, có rất nhiều nội dung đa dạng và phong phú, có người nhắn tin hỏi thăm tình hình sức khỏe, có người muốn được làm quen, có người muốn được làm bạn để trò chuyện lúc vui buồn, lại có kẻ muốn rủ rê đi ăn kem, cà phê chém gió và cuối cùng là muốn hẹn hò… 

Số lượng tin nhắn nhiều đến mức, thủ quân của U19 Việt Nam không thể trả lời hết. “Vui vì nhận được sự quan tâm của mọi người, nhưng nhiều lúc cũng thấy bực bội vì đêm khuya rồi cũng nhận được tin nhắn…”. Công Phượng bày tỏ sự vui - buồn lẫn lộn.

Bà Hoa, mẹ của Công Phượng luôn rất tự hào về cậu con trai của mình.

MẸ ĐÃ TỪNG KHÓC VÌ BỊ LÊN BÁO
Giải U19 Đông Nam Á 2014 - Cúp NutiFood, có một phụ huynh của cầu thủ xuất hiện trên các kênh phương triện báo chí, truyền hình một cách dày đặc. Người đó chính là bà Nguyễn Thị Hoa - mẹ của tiền đạo Nguyễn Công Phượng.  

Nói về mẹ của Công Phượng, người ta ấn tượng nhất hình ảnh: bà Hoa cầm một xấp bánh tráng trên tay, đưa ra Hà Nội để làm quà cho con trai và các đồng đội. Đặc biệt, mẹ của Công Phượng luôn tỏ ra bối rối khi nhận được vô số câu hỏi của giới truyền thông.

Ra Hà Nội xem con trai đá bóng, bà Hoa cảm thấy mọi thứ trở lên lạ lẫm so với cái thôn quê. Trò chuyện với chúng tôi, bà bộc bạch: “Thực sự tôi định không ra Hà Nội đâu, vì lúc đó công việc nhà cửa đang dở dang. Nhưng Phượng năn nỉ quá nên thôi vì con cái nên phải cố đi một chuyến. Ra đây cái gì cũng lạ lẫm, cứ thấy sợ sợ vì xe cộ cứ chạy chi chít, đi mô cũng bắt người này người kia chở, làm phiền lắm”.

Nhưng điều mà bà Hoa ngại nhất chính là việc giới truyền thông liên lục gọi điện hỏi thăm xin phỏng vấn: “Tui nói thật là tui không quen lên ti vi báo chí, thấy nó sao sao ấy. Mà tui chẳng biết trả lời bởi có biết chi mô mà nói. Thế nên, mỗi lần thấy số điện thoại lạ là sợ, không dám bắt máy”.

Còn Công Phượng nói gì khi được nghe, được thấy mẹ mình trên báo chí, truyền hình? “Tôi cũng chỉ nghe mẹ nói được các nhà báo xin phỏng vấn. Mẹ nói mẹ ngại lắm, chẳng biết nói gì cả vì từ ngày xưa đến giờ chưa bao giờ lên ti vi, báo chí cả. Thậm chí, có lúc mẹ đã khóc vì không muốn lên báo nữa”, anh nói về người mẹ đáng kính của mình. 

Cũng theo Công Phượng, dù chuyến đi ra Hà Nội để xem con trai thi đấu hơi mệt, nhưng bà Hoa nói rằng: “Chẳng có gì để tiếc nuối bởi ra đây được xem tận mắt U19 Việt Nam và con trai mình chơi bóng. Đặc biệt là được gặp gỡ các bậc phụ huynh của các con, những người từ miền Trung, miền Nam và miền Bắc, đấy là niềm vui không thể tả nổi”.

Người ta vẫn thường nói: “Muôn dặm vì con” có lẽ là vì thế. Bà Hoa cũng những người mẹ khác, đều luôn muốn làm con mình được vui, luôn nguyện cầu cho con được khỏe mạnh và có lấy một cái nghề để gắn bó. Bà tâm sự rằng: “Tuổi thơ của Phượng cơ cực lắm, chẳng ai nghĩ hắn lại đi đá bóng và có được chỗ đứng như bây giờ. Cũng mong rằng, hắn sẽ cố gắng hơn nữa, để không phụ lòng bầu Đức, của các thầy, các bạn và người hâm mộ”. 

Lời của bà Nguyễn Thị Hoa cũng là lời kết cho chuyện của câu chuyện của chàng “hot boy” Công Phượng. Ở lứa tuổi 19, Công Phượng thực sự là một tài năng hiếm có của bóng đá Việt Nam. Nhưng như nhiều lần đã đề cập, thước đo của một đời cầu thủ không nằm ở những giải đấu trẻ, vì thế rất mong Phượng sẽ nỗ lực, rèn luyện hơn nữa để khẳng định giá trị và bản ngã của mình.

THÔNG TIN

Có một Công Phượng rất cởi mở
Ẩn bên trong vẻ lạnh lùng, Công Phượng là người sống rất cởi mở với mọi người. Có thể, sự thay đổi ấy đến từ cái ngày, anh được HLV Guillaume Graechen trao cho chiếc băng đội trưởng trên tay. Và sự thật, bây giờ Công Phượng là một thủ lĩnh đích thực của U19 Việt Nam.


“Tôi chỉ là con bố Bảy,  mẹ Hoa”
“Xin cám ơn mọi người đã dành tặng cho tôi những biệt danh của những người nổi tiếng. Dù vậy, xin mọi người đừng ví tôi với ai đó, bởi tôi là tôi như bao cầu thủ coi bóng đá là nghề. Tôi là Công Phượng con bố Bảy, mẹ Hoa chứ chẳng phải là ngôi sao này ngôi sao nọ”, Công Phượng chia sẻ khi nhắc đến chuyện được ví von với các ngôi sao bóng đá thế giới.

Nạn nhân của mạng xã hội
Thực tế, Công Phượng có dùng mạng xã hội facebook, tuy nhiên anh chỉ vào xem tin tức lướt qua cho vui chứ không đưa hình ảnh, bài viết của mình lên trang cá nhân. Phượng thừa nhận: “Hiện đang có vô số người làm giả Công Phượng, điều đó tôi không ngăn cản được nhưng hy vọng, mọi người đừng làm khó tôi”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • VIETLOTT TRAO GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ LỚN NHẤT LỊCH SỬ TẠI VIỆT NAM VIETLOTT TRAO GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ LỚN NHẤT LỊCH SỬ TẠI VIỆT NAM

    Ngày 23 tháng 4 năm 2024, anh H. và anh H.L. đến từ Tp. Hồ Chí Minh đã cùng nhận giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT số #01020 trị giá hơn 314 tỷ đồng. Đây là giải thưởng xổ số có giá trị lớn nhất từ trước đến nay của Vietlott nói riêng và tại Việt Nam nói chung. 

  • Nhận định bóng đá U23 Qatar vs U23 Nhật Bản, 21h00 ngày 25/4: Chủ nhà sẽ vỡ mộng? 21h00 ngày 25/4: U23 Qatar vs U23 Nhật Bản

    Nhận định bóng đá U23 Qatar vs U23 Nhật Bản diễn ra vào lúc 21h00 ngày 25/4 ở vòng tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỷ số.

  • Nhận định bóng đá Antwerp vs St.Gilloise, 01h30 ngày 26/4 01h30 ngày 26/4: Antwerp vs St.Gilloise

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Antwerp vs St.Gilloise diễn ra vào lúc 01h30 ngày 26/4 trong khuôn khổ vòng play-off VĐQG Bỉ 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Hakan Sukur đang làm 'xe ôm' ở Mỹ Hakan Sukur đang làm 'xe ôm' ở Mỹ

    Là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ nhưng ít ai hình dung ra được cuộc sống sau khi treo giày của Hakan Sukur sẽ lận đận như thế nào.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x