Tiền đạo tân binh Premier League, ai tệ bằng Balotelli?

Việt Hà
06:16 ngày 02-06-2015
Liverpool phải bỏ ra hơn 20 triệu bảng để mua... một bàn thắng của Mario Balotelli. Chân sút người Italia là cái tên dẫn đầu trong danh sách những tiền đạo mua hớ tại Premier League 2014/15.
Tiền đạo tân binh Premier League, ai tệ bằng Balotelli?
BALOTELLI, BIỂU TƯỢNG THẤT BẠI
Khi bỏ ra 16 triệu bảng mua Balotelli từ Milan vào mùa Hè 2014, Liverpool đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với rủi ro bởi cá tính bất thường và phong độ thiếu ổn định của chân sút người Italia. Nhưng không ai ở Anfield hình dung được Balotelli sẽ chơi tệ đến vậy. 

Sau vài trận đầu được đá chính, Balotelli bị “vứt” lên băng ghế dự bị vì quá vô duyên trước khung thành đối phương. Tính tổng cộng 939 phút ra sân tại Premier League 2014/15, cựu tiền đạo Milan chỉ ghi đúng 1 bàn thắng ở trận gặp Tottenham tại vòng 25. 

Tính ra, Liverpool đã tốn tổng cộng 20,6 triệu bảng để đổi lấy 1 bàn thắng của Balotelli tại Premier League (gồm 16 triệu phí chuyển nhượng và 4,6 triệu tiền lương). Một con số đủ vẽ lên chân dung bản hợp đồng tệ nhất mùa bóng. Tất nhiên Balotelli còn có 3 bàn thắng tại các mặt trận khác nhưng chẳng thể gỡ lại hình ảnh tồi tệ. Từ việc bị treo giò, phạt tiền vì phân biệt chủng tộc cho tới màn tranh giành đá penalty với Jordan Henderson ở trận gặp Besiktas, tính quậy phá là “phẩm chất” duy nhất mà Balotelli giữ được khi gia nhập Anfield.

Balotelli không phải tiền đạo tân binh gây thất vọng duy nhất. Falcao cũng là bản hợp đồng mới đáng quên của M.U. Chân sút người Colombia chỉ ghi nổi 4 bàn tại Premier League, quá ít so với danh tiếng và đẳng cấp từng được xác lập. Xét về chi phí, Falcao không “ngốn” bằng Balotelli (do chỉ là hợp đồng cho mượn) với 3,65 triệu bảng/bàn thắng. Nhưng rõ ràng, Louis van Gaal đã có một bài học nhớ đời về việc tuyển quân. 


Có một điều trùng hợp là các đội bóng lớn của Anh mùa này đều chiêu mộ tiền đạo kém hiệu quả. Liverpool với Balotelli, M.U với Falcao hay Man City với Bony. Mặc dù có giá chuyển nhượng tới 30 triệu bảng nhưng Bony chỉ mang về 2 bàn thắng tại Premier League 2014/15. Hoặc ở Arsenal, Welbeck cũng không đáp ứng được kỳ vọng với vẻn vẹn 4 bàn sau 27 lần ra sân. Chấn thương và sa sút phong độ đã ngăn cản tiền đạo người Anh tìm lại đỉnh cao như thời khoác áo M.U.

Newcastle là đội bóng rất ưa thích các cầu thủ Pháp, nhưng mua lắm cũng có ngày bị “hớ”. Emmanuel Riviere cập bến St James’ Park với giá chuyển nhượng 6 triệu bảng và bản hồ sơ ấn tượng ở Monaco. Nhưng rốt cuộc chân sút 25 tuổi người Pháp không thể hòa nhập với bóng đá Anh, chỉ ghi được 1 bàn sau 23 lần ra sân. Tính ra, Newcastle phải trả tổng cộng 7 triệu bảng cho 1 bàn thắng của Riviere. 

VẪN CÓ HÀNG RẺ CHẤT LƯỢNG
Trái ngược với những tiền đạo đắt giá nhưng vô dụng, vẫn có những chân sút vô cùng hiệu quả bất luận giá chuyển nhượng rất thấp. Bafetimbi Gomis gia nhập Swansea dưới dạng chuyển nhượng tự do, nhưng đóng góp cho đội bóng xứ Wales tới 7 bàn thắng tại Premier League. Một điển hình khác là Ayoze Perez, tân binh trị giá 1,5 triệu bảng của Newcastle vụt sáng thành một phát hiện mới với 7 bàn thắng. 

Nhưng rẻ mà chất lượng nhất phải là Mame Biram Diouf, khi cầu thủ gia nhập Stoke City dưới dạng chuyển nhượng tự do có mùa giải bùng nổ với 11 pha lập công. Tính ra, Stoke chỉ phải chi 189.736 bảng cho 1 bàn thắng của Diouf, ít nhất tại Premier League 2014/15. 

Pelle (Southampton, 12 bàn) hay Ulloa (Leicester, 11 bàn) cũng là những bản hợp đồng “thông minh” tại Premier League. Xem ra các đội bóng nhỏ lại chi tiêu có phần khôn ngoan hơn những “ông lớn” lắm tiền nhiều của.

7 TIỀN ĐẠO TÂN BINH THẤT VỌNG NHẤT MÙA
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Wilshere gây sự với 'cừu thù' Tottenham trong lễ mừng cúp FA Wilshere gây sự với 'cừu thù' Tottenham trong lễ mừng cúp FA

    Một loạt sao Arsenal, dẫn đầu là Jack Wilshere, đã rủ rê nhau tới “đập phá” ở một hộp đêm tại London chỉ ít giờ trước khi dự buổi lễ diễu hành tại tòa thị chính Islington cùng CLB.

  • Truyền thông Pháp bịa đặt trắng trợn vụ Fellaini xúi Di Maria rời M.U Truyền thông Pháp bịa đặt trắng trợn vụ Fellaini xúi Di Maria rời M.U

    Tiền vệ Marouane Fellaini đã phải đăng đàn Twitter để đính chính thông tin anh nói về tương lai của đồng đội Angel di Maria trong một buổi phỏng vấn mới đây với kênh Telefoot (Pháp).

  • Premier League: Không có đất cho người trẻ Premier League: Không có đất cho người trẻ

    Bóng đá Anh đang trở thành miền đất khô cằn với các cầu thủ trẻ. Trong số 5 giải bóng đá lớn nhất châu Âu, Premier League là giải đấu mà các cầu thủ U21 có ít thời gian ra sân nhất mùa này. Điều đó báo trước một tương lai khó khăn đang chờ đợi bóng đá xứ sương mù.

  • Chuyển nhượng ở M.U: Bớt Nam Mỹ, thêm bản địa Chuyển nhượng ở M.U: Bớt Nam Mỹ, thêm bản địa

    Lướt sơ qua trên các trang báo Tây, có thể thấy những tin đồn về chuyển nhượng của M.U đang chiếm đa số. Tuy nhiên, họ sẽ cần phải có chiến lược đàng hoàng cho mùa chuyển nhượng này.

  • Chelsea sẵn sàng chờ Solanke lớn Chelsea sẵn sàng chờ Solanke lớn

    Chelsea không dành nhiều đất cho các cầu thủ trẻ ở mùa giải 2014/15. Nhưng thời gian tới mọi chuyện có thể sẽ khác, khi HLV Jose Mourinho được yêu cầu tạo cơ hội nhiều hơn cho các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB.

  • Chelsea bị fan 'quây' ở sân bay Sydney Chelsea bị fan 'quây' ở sân bay Sydney

    Các cầu thủ Chelsea đã nhận được một màn đón tiếp vô cùng nồng hậu từ các CĐV Chelsea tại Australia, khi họ đáp chuyến bay đến đất nước này cho trận đấu cuối cùng của tour du đấu hậu mùa giải.

  • Arsenal vô địch FA Cup: Câu trả lời của Alexis Sanchez Arsenal vô địch FA Cup: Câu trả lời của Alexis Sanchez

    Với tất cả những ai còn hoài nghi khả năng tỏa sáng trong những trận cầu quan trọng của Alexis Sanchez thì quả “nã đạn pháo” nâng tỷ số lên 2-0 vào lưới Aston Villa chính là câu trả lời đủ mạnh.

  • Đã đến lúc Arsenal nói về chức vô địch Premier League Đã đến lúc Arsenal nói về chức vô địch Premier League

    Yêu cầu các cầu thủ Arsenal phải “quên chức vô địch FA Cup đi và nghĩ về Premier League mùa tới” giữa lúc họ đang ngất ngây trong men say chiến thắng rõ ràng là đòi hỏi quá đáng. Trừ khi yêu cầu đó xuất phát từ chính các cầu thủ Arsenal...

  • Arsenal hưởng lợi nhờ phong độ của Cazorla Arsenal hưởng lợi nhờ phong độ của Cazorla

    Trải qua không ít thăng trầm cùng Arsenal, nhưng hiện nay Santi Cazorla đang dần khẳng định vai trò và tầm ảnh hưởng lớn.

  • Arsenal: Niềm tin chiến thắng Arsenal: Niềm tin chiến thắng

    Bất kỳ chàng trai độc thân nào trên thế giới này cũng có quyền nói “tôi sẽ cưới Kate Upton”, nhưng chắc chắn đó chỉ là mộng ước. Một hãng sản xuất điện thoại có thể tự hào “chiếc điện thoại của tôi sẽ đứng nhất thế giới”, nhưng chỉ có Apple với iPhone mới có quyền khẳng định điều đó, dựa vào sự thống trị thị phần điện thoại thông minh trên thế giới

  • Tạm biệt Rio Ferdinand, số 5 huyền thoại! Tạm biệt Rio Ferdinand, số 5 huyền thoại!

    Tối thứ Bảy tuần trước, sau 18 năm chinh chiến, Rio Ferdinand đã tuyên bố treo giày. Như vậy, thêm một ngôi sao nữa trong thế hệ vàng của bóng đá Anh nói lời chia tay bóng đá. Tạm biệt Ferdinand, số 5 huyền thoại trong kỷ nguyên Premier League.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x