ĐT U23 VIỆT NAM

Tiền vệ Huỳnh Tấn Tài: Giấc mơ của cậu bé vùng biên ải

Nguyên Khoa
14:09 ngày 14-12-2015
Với tuổi thơ đầy gian khổ, Tấn Tài luôn đau đáu giấc mơ sẽ cố gắng đá bóng thật tốt và kiếm thật nhiều tiền để giúp đỡ bố mẹ thoát hẳn cảnh “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”…
Tiền vệ Huỳnh Tấn Tài: Giấc mơ của cậu bé vùng biên ải
ƯỚC MƠ TỪ TUỔI THƠ GIAN KHÓ
Dù chạm tay vào giấc mơ cầu thủ chuyên nghiệp nhưng mỗi lần rong ruổi trên chiếc xe máy về với gia đình sau các trận đấu, Tấn Tài luôn nhớ lại tuổi thơ theo trái bóng trên các sân ruộng. Dòng hồi ức của 1 đứa trẻ sinh ra ở vùng quê nghèo gần biên giới Campuchia theo bố mẹ đi làm ruộng, cứ xuất hiện trong tâm trí tiền vệ trẻ này như một điều gì đó thân thuộc mà khó tả hết thành lời. 

“Ngày xưa, gia đình thuộc diện nghèo nhất xã nên thường được nhận trợ cấp. Bố mẹ tôi quanh năm làm ruộng để lo cho cả 3 anh em, riêng tôi ngày ấy còn quá nhỏ nên chỉ biết theo phụ những  việc lặt vặt. Một trong những kỷ niệm luôn khắc sâu trong tâm trí của tôi là bố mẹ thường phải mua nợ phân bón. Nếu chẳng may gặp phải năm mất mùa, gia đình tôi phải ghi nợ và năm sau làm tốt hơn sẽ trả gối đầu cho người ta”, Tấn Tài nghẹn ngào tâm sự với ký ức tuổi thơ gian khổ.

Chính nỗi khổ cực của gia đình đã khiến cho cậu bé vùng biên mong mỏi chóng lớn để giúp đỡ bố mẹ làm ruộng tốt hơn. Ấy vậy, mọi thứ đã thay đổi khi Tấn Tài cùng đội bóng nhi đồng của huyện đoạt hạng Tư ở giải đấu cấp tỉnh. Khoảng một tháng sau, Tấn Tài bất ngờ nhận giấy báo tuyển vào đội năng khiếu của tỉnh. Con đường đến với bóng đá chuyên nghiệp đã mở ra với Tấn Tài đầy bất ngờ như thế. 

“Năm 2005, tôi mừng phát khóc khi biết được chọn vào đội năng khiếu. Ngày đó, tôi chỉ biết theo đuổi trái bóng ở sân ruộng cùng các bạn. Hôm nhận được giấy báo, gia đình tôi mừng lắm. Tôi thầm nhủ phải nỗ lực để tập luyện hết mình. Chỉ có một cơ hội duy nhất để bản thân tôi có thể thay đổi số phận và giúp bố mẹ thoát khỏi cảnh nghèo khó là trở thành cầu thủ chuyên nghiệp”, Tấn Tài trải lòng.


CÚ SỐC CUỘC ĐỜI
Cuối năm 2012, vừa được đôn lên đội 1 của ĐT.LA thì Tấn Tài cùng các cầu thủ đồng trang lứa đã va chạm với một nhóm người khác trong lần đi hát karaoke. Sau đó, Tấn Tài bị kỷ luật phải xuống tập luyện cùng đội trẻ đến nửa năm. Thế nhưng, tiền vệ này đã vượt qua tất cả để chứng tỏ tài năng lẫn sự ăn năn nên được gọi lên lại đội 1. Đó là bước ngoặt lớn để cầu thủ vùng biên chạm tay vào những giấc mơ lớn hơn trong cuộc đời cầu thủ.

Sau biến cố đầu đời với sự nông nổi của tuổi trẻ, Tấn Tài đã chạm tay vào giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nhờ được đôn lên đội 1 ĐT.LA trong giai đoạn 2 V.League 2013. “Có công mài sắt, có ngày nên kim”, Tấn Tài không chỉ khẳng định được bản thân trong màu áo “Gạch” mà còn được HLV Miura gọi vào ĐT U23 Việt Nam để chuẩn bị cho VL châu Á 2016

Một sự ngạc nhiên lớn là Tấn Tài phải sang Malaysia với cái đầu gối còn đang chấn thương nhưng HLV Miura vẫn “đặt cược lớn” vào cầu thủ này. Một trong những lý do cho sự mạo hiểm của HLV người Nhật là Thanh Hiền đã bất ngờ dính chấn thương cận ngày chốt danh sách. Trong khi đó, Tấn Tài là một cầu thủ chơi đa năng ở nhiều vị trí.

Trong cả 3 trận đấu ở VL U23 châu Á, Tấn Tài ra sân với cái đầu gối bị băng kín. Rất bất ngờ, cầu thủ trẻ này thi đấu rất xuất sắc ở 3 vị trí khác nhau trong cả 3 trận đấu. Tấn Tài chơi rất xuất sắc ở vị trí hậu vệ cánh phải trong trận đấu với U23 Malaysia, với những tình huống hỗ trợ phòng ngự lẫn sự chắc chắn tuyệt vời khiến cho nhiều NHM phải ngạc nhiên lớn.

Sang trận đấu với U23 Nhật Bản thì Tấn Tài được HLV Miura kéo lên đá tiền vệ trung tâm. Đến trận đấu cuối cùng gặp Macau, Tấn Tài được đưa vào sân trong bối cảnh U23 Việt Nam bế tắc tìm kiếm thêm nhiều bàn thắng để tạo lợi thế vào vòng chung kết. Chính sự xuất sắc của tiền vệ này đã giúp lối chơi của U23 Việt Nam không còn khô cứng và có thêm bàn thắng được ghi bởi Công Phượng.


Với lối chơi đa năng cùng tinh thần thi đấu quả cảm, Tấn Tài được xem như “phát hiện” lớn của HLV Miura tại vòng loại U23 châu Á. Nhiều ý kiến đánh giá rất cao về cầu thủ này. Thế nên không ngạc nhiên khi ông thầy người Nhật xem Tấn Tài là một trong những cầu thủ quan trọng trong chiến dịch săn vàng tại SEA Games 28. Minh chứng là Tấn Tài được HLV Miura “chốt” luôn trong chuyến sang Thái Lan đá trận mở màn vòng loại World Cup 2018.

Tiếc rằng, trong lúc phong độ thăng hoa nhất và được HLV Miura tin dùng thì Tấn Tài gặp phải vận đen. Trong trận đấu mở màn với U23 Brunei, Tấn Tài đã dính chấn thương rạn xương bàn chân. Chính chấn thương khủng khiếp ấy khiến cho giấc mơ của cầu thủ này bị dang dở và phải về nước sớm để điều trị. 

Trước ngày về nước, Tấn Tài đã nhận được một món quà đáng giá nhất trong sự nghiệp khi các đồng đội ăn mừng bàn mở tỷ số vào lưới U23 Malaysia bằng cách giơ cao chiếc áo số 13 của Tấn Tài. Một hành động rất đẹp khi biết Tấn Tài chuẩn bị về nước sớm. 

Ngoài hình ảnh ấy, một câu chuyện đẹp khác về tình đồng đội đã gắn chặt với chấn thương của Tấn Tài. Đó là chuyện Hồ Ngọc Thắng và Thanh Hiền thường cõng cầu thủ này đi ăn trong thời gian di chuyển bằng nạng.  

Trong ngày về nước, Tấn Tài được sự chào đón của rất nhiều CĐV Long An vượt đường xa lên đón. Cầu thủ này sụt sùi trong niềm hạnh phúc còn nhiều NHM không cầm được cảm xúc, khi họ phải chứng kiến một Tấn Tài mạnh mẽ trên sân cỏ và bây giờ anh phải ngồi di chuyển trên đôi nạng đầy vất vả mới tới được chổ chiếc taxi đợi sẵn. Hình ảnh ấy càng đượm buồn biết bao trong một buổi chiều mưa trên sân bay Tân Sơn Nhất.

Bây giờ, Tấn Tài đã giữ đúng lời hứa với NHM là vượt qua được cú sốc lớn của cuộc đời để tiếp tục được góp mặt cùng U23 Việt Nam. “Tôi rất vui và hạnh phúc khi biết được gọi tập trung lên U23 Việt Nam. Tôi sẽ cố gắng tập luyện và có cơ hội ra sân sẽ cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo”, Tấn Tài chia sẻ trong niềm hân hoan khôn siết và thầm hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.

Ngoài ca chấn thương rạn xương bàn chân chia tay SEA Games 28, Tấn Tài từng dính chấn thương vai trong trận bán kết Cúp Quốc gia với Vissai Ninh Bình hồi năm 2013. Sau đó, Tấn Tài phải phẫu thuật và nghỉ hết mùa giải. Đó là chấn thương nặng đầu tiên của cầu thủ này sau khi được “xóa án” để lên lại đội 1 ĐT.LA.

“Tài là một cầu thủ trẻ tài năng và chơi rất đa năng. Tài có thể đá tốt ở mọi vị trí nơi hàng tiền vệ, thậm chí từng có thời gian được đưa xuống đá hậu vệ phải”, HLV Ngô Quang Sang, người đã dõi theo Tấn Tài kể từ nửa sau mùa bóng 2013 - nhận xét về cậu học trò.


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x