Tiền vệ Nghiêm Xuân Tú tiết lộ cuộc nói chuyện với HLV Hữu Thắng

Ngọc Anh Ngọc Anh
21:11 ngày 01-10-2016
Chưa kịp tận hưởng niềm vui lần đầu tiên trong sự nghiệp được khoác áo ĐT Việt Nam, tiền vệ Nghiêm Xuân Tú đã lỡ dịp lên tuyển khi dính chấn thương nặng. Nhưng anh đã nhận được nhiều sự động viên, đặc biệt HLV Nguyễn Hữu Thắng gọi điện thoại chia sẻ với tiền vệ của Than.QN
Tiền vệ Nghiêm Xuân Tú tiết lộ cuộc nói chuyện với HLV Hữu Thắng
“TÔI CHỈ TIẾC CHỨ KHÔNG ÂN HẬN”

- P/V: Ngay sau khi biết tin Xuân Tú bị chấn thương nặng, không thể lên tập trung ĐT Việt Nam lần này, nhiều người không khỏi nuối tiếc cho anh. Người ngoài cuộc tiếc 1 thì chắc hẳn anh phải tiếc 10?

Nghiêm Xuân Tú: Những ngày qua bạn đừng nghĩ rằng tôi suy sụp mà ngược lại rất lạc quan, xem đó là cái duyên được khoác áo đội tuyển mà thôi. Tôi cám ơn những tình cảm, sự chia sẻ của mọi người dành cho mình và đương nhiên tôi cũng rất tiếc nuối khi lại bị chấn thương đúng thời điểm này. Nhưng tiếc ở đây là khác hoàn toàn so với sự ân hận khi lỡ may bị chấn thương trước ngày tập trung lên ĐT Việt Nam.

- Tại sao anh lại không ân hận khi lỡ dịp lên tuyển lần này?

- Pha bóng ở trong trận đấu với HN.T&T vừa qua nếu tôi dừng lại, không cố nhoài người trước khi tạt bóng thì chắc chắn tôi sẽ không dính chấn thương rách bánh chè đầu gối rồi lỡ cơ hội lên tuyển. Nhưng làm như thế thì Than.QN sẽ mất đi tình huống tấn công và đội nhà khó có bàn thắng. Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ rằng mình phải nỗ lực hết sức tạt được bóng vào trong để đồng đội băng vào dứt điểm. 

Xuân Tú đau đớn sau khi dính chấn thương nặng. Ảnh: Phan Tùng

Tôi bị chấn thương là điều tiếc nuối chứ không ân hận khi mình đã cố gắng hết sức vì thành tích đội bóng. Than.QN là nơi trả lương, bệ phóng cho sự nghiệp của tôi thế nên phải thi đấu hết sức mình vì thành tích đội bóng chứ không cho phép thấy tình huống khó thì bỏ qua, như vậy là điều rất phản cảm. Còn việc bị lỡ cơ hội lên tuyển đó là do thiếu may mắn mà thôi.

- Khi bị chấn thương rồi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, anh có nghĩ rằng mình sẽ khó có thể lên ĐT Việt Nam?

- Khi ngã xuống sân, nhìn thấy đầu gối bị chảy máu rồi được đưa vô bệnh viện, trong đầu tôi chỉ nghĩ không biết Than.QN có giành được chiến thắng trước HN.T&T không. Vì năm nay Than.QN đã lỡ chức vô địch V.League 2016 rồi nên mọi hi vọng dồn hết vào trận chung kết Cúp QG. Tôi rời sân bất đắc dĩ nhưng trong lòng như lửa đốt, không biết đội mình có vô địch được hay không. 

Rất mừng là khi tôi đang được bác sĩ khâu 10 mũi trên đầu gối thì có người nói rằng Than.QN đã mở được tỷ số và sau đó có được chiến thắng 2-1. Tôi quay trở lại sân mà trong lòng quá hạnh phúc, vui mừng vì công sức của cả tập thể đã được đền đáp bằng kết quả xứng đáng.

“NỖ LỰC ĐỂ ĐƯỢC QUAY LẠI ĐT VIỆT NAM”

- Khi bị dính chấn thương nặng và cần 3 tuần để hồi phục, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã nói những gì với anh?

- Một ngày sau khi tôi bị dính chấn thương, HLV Hữu Thắng có điện thoại nói chuyện với tôi. Đó là lần đầu tiên tôi được 1 HLV ĐTQG gọi cho mình nên cảm thấy rất hạnh phúc. Dù rất nuối tiếc khi không thể lên tuyển vì chấn thương nhưng được nghe những lời động viên của HLV Hữu Thắng tôi cảm thấy rất ấm lòng và có thêm động lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này. 

Dù đau đớn nhưng Xuân Tú khẳng định sẽ nỗ lực trở lại thi đấu với phong độ cao. Ảnh: Minh Tuấn


HLV Hữu Thắng nói rằng cứ cố gắng tập luyện, thi đấu thì cơ hội lên tuyển vẫn có với tôi trong những lần hội quân sau. Thú thực, trước đây tôi từng chiến thắng bệnh ung thư đại tràng thì khó khăn bây giờ không phải là điều gì quá ghê gớm. 

Anh vừa nhắc đến bệnh ung thư anh từng trải qua, vậy thì cảm giác bị mắc bệnh hiểm nghèo như vậy đến lần lỡ hẹn với ĐT Việt Nam có đem đến cho anh sự thất vọng lớn?

Khi đối mặt với bệnh hiểm nghèo tôi rất sợ hãi nhưng vào bệnh viện điều trị, nhìn thấy nhiều bệnh nhân lớn tuổi hơn mình vẫn luôn rất lạc quan chữa trị và tin vào phép màu. Tôi bị bệnh lúc mới 22 tuổi và lúc đó không cho phép mình gục ngã. Rất may mắn là sau đó tôi đã vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo này để trở lại với đời sống bóng đá. Bây giờ lỡ cơ hội lên tuyển thì chỉ là khó khăn nhỏ mà thôi, không có gì đáng quan ngại cả. Sau khi lành chấn thương đầu gối, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để lấy lại phong độ cao từ đó hi vọng được khoác áo ĐT Việt Nam trong các lần tập trung tiếp theo.

- Xin cám ơn anh về cuộc trao đổi này!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x