Tiền vệ Nguyễn Minh Châu chia tay bóng đá

Tiểu Nhi
20:13 ngày 08-11-2017
Minh Châu được xem như biểu tượng của lòng trung thành với bóng đá Hải Phòng. Thế nên, ngày tiền vệ kỳ cựu này nói lời chia tay bóng đá, không chỉ anh rơi nước mắt mà còn đông đảo NHM đất Cảng đã phải khóc theo...
Tiền vệ Nguyễn Minh Châu chia tay bóng đá

“Tuổi thanh xuân thiết tha bên bến Cảng”

Câu hát quen thuộc vẫn được CĐV Hải Phòng hát vang trong mỗi trận đấu của đội bóng đất Cảng dường như để nói và dành riêng cho Minh Châu. NHM xứ hoa Phượng vẫn thuộc lòng câu nói: “Nếu AS Roma có Totti thì Hải Phòng có Minh Châu, một tượng đài của lòng trung thành”.

Bởi vậy, khi Minh Châu nói lời chia tay với bóng đá ở tuổi 32 và rẽ sang một hướng khác trong cuộc sống, không ít khán giả đất Cảng cảm thấy hụt hẫng và tiếc nuối. Trên tất cả các diễn đàn, trang mạng xã hội của Hội CĐV Hải Phòng, các CĐV dành những lời cảm ơn, tri ân cho những đóng góp không biết mệt mỏi của Minh Châu suốt những năm qua tại thành phố Hoa phượng đỏ.

“Cảm ơn em vì tất cả. Chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em!”, HLV Trương Việt Hoàng không ngăn được dòng cảm xúc nói lời cảm ơn và chúc may mắn tới người đội trưởng tận tụy của Hải Phòng. Trong khi đó, nói về quyết định chia tay bóng đá và giải nghệ của người đàn anh, tiền vệ Vương Quốc Trung trải lòng: “Với tôi, anh Châu mãi là tượng đài của bóng đá Hải Phòng. Một người anh, một người đồng đội mà chúng tôi luôn kính trọng về tư cách đạo đức, lối sống và tinh thần chiến đấu. Cảm ơn anh vì tất cả và mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh”.

Không phải ngẫu nhiên mà Minh Châu nhận được tình cảm, sự nể trọng và cả sự ngưỡng mộ của các CĐV, đồng đội nhiều đến như vậy. Nó bắt nguồn từ lòng trung thành, những cống hiến và đóng góp mà tiền vệ này dành cho Hải Phòng suốt 15 năm qua. Là một người Quảng Ninh gốc, nhưng Minh Châu tâm sự rằng, với anh Hải Phòng giống như quê hương.  


17 tuổi bắt đầu sang Hải Phòng lập nghiệp, thành danh, có mọi thứ trong sự nghiệp và trở thành biểu tượng của bóng đá đất Cảng, Minh Châu có đến 15 năm gắn bó với thành phố Hoa phượng đỏ. Vì thế mà nhiều thời điểm đang còn đỉnh cao phong độ, dù được nhiều đội bóng “đại gia” mời gọi với những bản hợp đồng giá trị, tiền vệ sinh năm 1985 vẫn lắc đầu từ chối bởi “không muốn có ngày chống lại Hải Phòng”.

“Cũng có một chút tiếc nuối nhưng hối hận thì chưa bao giờ! Với tôi, thành phố Hải Phòng luôn rất thiêng liêng. Từ nhỏ đã tập luyện ở đây rồi sau này thành cầu thủ chuyên nghiệp, có được những thành công nhất định như ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ, tin yêu và tình cảm của mọi người. Tôi luôn biết ơn và trân trọng điều đó. Thế nên tôi ở đây, ngôi nhà của mình”, Minh Châu chia sẻ về việc gắn bó trọn sự nghiệp trong màu áo của Hải Phòng.

Giải nghệ vì tự trọng và gia đình

Khi Minh Châu quyết định nói lời chia tay bóng đá, không ít người cảm thấy hụt hẫng và tiếc nuối. Với những người bạn thân, các đồng đội đã từng nhiều năm sát cánh với tiền vệ này thì họ lại rất hiểu và dành sự tôn trọng cho quyết định của anh.

3 năm qua, khi tuổi đã lớn, chấn thương và cả những điều kiện khách quan mang lại đã khiến Minh Châu không còn thể hiện được phong độ tốt. Tiền vệ kỳ cựu này không còn là nhân tố không thể thay thế của đội bóng đất Cảng như trước kia. Số lần ra sân của Minh Châu ở CLB Hải Phòng cũng ngày một ít đi, thay vào đó là vị trí quen thuộc trên băng ghế dự bị.


Đánh giá cao chuyên môn, tinh thần và thái độ tập luyện của Minh Châu, HLV Trương Việt Hoàng thỉnh thoảng vẫn trao cơ hội cho tiền vệ kỳ cựu này ra sân thi đấu ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, dấu ấn mà Minh Châu để lại cũng khá mờ nhạt, không được như chính những gì anh mong đợi.

Bởi ý thức và sự tự trọng, không muốn tiếp tục là gánh nặng cho đội khiến BHL phải khó xử, Minh Châu đã đề đạt nguyện vọng với BLĐ xin thanh lý hợp đồng sớm và nói lời chia tay bóng đá sau gần 15 năm thi đấu.

“Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để dừng lại. Mình cũng có tuổi và giờ là lúc để các em trẻ thể hiện, phát triển. Thực sự rất khó khăn để đưa ra quyết định này nhưng cuộc sống là vậy. Sau khi chia tay đội Hải Phòng, tôi sẽ không liên quan đến bóng đá nữa mà sang Australia để đoàn tụ cùng vợ con. Tôi sẽ định cư ở đó, bắt đầu một cuộc sống mới không bóng đá”, Minh Châu chia sẻ trong ngày nói lời chia tay.

Ai rồi cũng phải tìm con đường mới, với một ngã rẽ mới cho mình. Cảm ơn Minh Châu sau tất cả những gì anh dành cho bóng đá. Và tạm biệt một nhân cách của bóng     đá Việt…

VÀI NÉT VỀ MINH CHÂU
Ngày sinh: 9/1/1985 
Nơi sinh: Quảng Yên, Quảng Ninh
Chiều cao: 1m65
Vị trí: Tiền vệ phòng ngự
- Khoác áo Hải Phòng từ 2003 đến nay
- Thi đấu cho ĐT Việt Nam trong giai đoạn 2008-2015
- Vô địch AFF Suzuki Cup 2008 cùng ĐT Việt Nam
- Đứng thứ 3 V.League 2008 cùng CLB Xi Măng Hải Phòng
- Á quân V.League 2010 cùng CLB Xi Măng Hải Phòng
- Á quân V.League 2016 cùng CLB Hải Phòng

3 điểm nhấn về nguyễn minh châu
Ham mê thể thao từ nhỏ 
Minh Châu sinh trưởng trong một gia đình có 7 chị em. Anh là út, ở trên là 6 chị gái. Nhà của tiền vệ này ở ngay gần sông (Quảng Yên, Quảng Ninh) nên từ nhỏ, Châu đã bơi rất giỏi và ham mê các môn thể thao. Lớn lên một chút, Châu thể hiện tình yêu với trái bóng tròn. Tốt nghiệp lớp 12, Châu rời quê lên Hải Phòng và tập ở đội trẻ U21. Hết mùa giải 2015, Minh Châu từng có ý định về khoác áo đội bóng quê hương Than.QN. Nhưng cuối cùng, tiền vệ này chọn ở lại và kết thúc sự nghiệp trong màu áo của Hải Phòng.


Cả sự nghiệp chỉ ghi 1 bàn thắng
Được ví như là một trong những tiền vệ đánh chặn hàng đầu Việt Nam giai đoạn 2008-2015, nhưng ít người biết rằng, Minh Châu là cầu thủ không biết... dứt điểm. 13 năm chơi chuyên nghiệp trong màu áo Hải Phòng và ĐT Việt Nam, tiền vệ sinh năm 1985 này mới chỉ có 1 lần lập công trong những trận đấu chính thức. Bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp được Minh Châu ghi được vào lưới của Hà Nội FC đã cách đây 4 mùa giải. Vậy nên, mỗi khi Minh Châu chuẩn bị dứt điểm, các đồng đội lại nói vui: “Kiểu gì cũng ra ngoài cho mà xem!”.
 
Bỏ bóng đá chuyển sang quản lý tiệm... nail
Khác với nhiều đồng đội, sau khi chia tay sân cỏ thường tiếp tục đi học để làm HLV, Minh Châu lại chọn nghề nghiệp mà không ai nghĩ tới. Tiền vệ này tiết lộ công việc sắp tới của anh  là quản lý tiệm nail. Minh Châu chia sẻ rằng, sau khi hoàn tất một số thủ tục giấy tờ, anh sẽ bay sang Australia vào cuối tháng 11 này để đoàn tụ cùng gia đình. Trước đó, vào năm 2016, Minh Châu đã đá “trận chung kết cuộc đời” với người vợ kém anh 3 tuổi, quê gốc Hải Phòng và đang định cư ở Australia. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x