Tiền vệ Nguyễn Quang Tình: 'Người đặc biệt' ở Sông Lam Nghệ An

Đam San
10:16 ngày 20-07-2015
Tại vòng 15 diễn ra cuối tuần trước, Quang Tình đã tạo dấu ấn đậm nét khi là cầu thủ ghi được bàn thắng thứ 300 của V.League 2015 với 1 cú sút xa đẹp mắt từ khoảng cách 24m vào lưới ĐT.LA. Càng đặc biệt hơn khi bàn thắng của anh giúp SLNA giành chiến thắng chung cuộc 2-1 và leo lên vị trí thứ 4 trên BXH.
Tiền vệ Nguyễn Quang Tình: 'Người đặc biệt' ở Sông Lam Nghệ An
NGƯỜI NGHỆ & CHIẾC BĂNG THỦ QUÂN
Nếu để ý kỹ, những người đeo chiếc băng thủ quân của SLNA thường được lựa chọn rất kỹ càng. Ở vị trí này thường có những sợi dây “quan hệ” từ thế hệ này bắt sang thế hệ khác kiểu “anh truyền em nối”. 

Thập niên 90, Nguyễn Hữu Thắng đã được “chọn mặt gửi vàng”. Hữu Thắng không chỉ là người giỏi chuyên môn, từng ngang dọc cùng đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu lớn, mà còn được biết đến với phong cách sống rất “mã thượng” của một người đàn ông. Tức là sẵn sàng bảo vệ cho anh em những lúc cần thiết.

Chiếc băng đội trưởng ấy sau này được truyền lại cho Nguyễn Huy Hoàng. Huy Hoàng xứng đáng được coi là một trong những trung vệ hàng đầu của bóng đá Việt Nam ở những năm 2000. Nếu trên sân cỏ, Huy Hoàng lẫy lừng, thì ở phía hậu trường, trung vệ này cũng rất nổi tiếng với cách chơi đàn ông của mình. Muốn biết Huy Hoàng sống sao, có lẽ nên hỏi Phạm Văn Quyến thì sẽ rõ.

Trong cuộc đời cầu thủ lúc thăng cũng như lúc trầm của mình, Quyến “béo” chịu ảnh hưởng rất lớn từ đàn anh Huy Hoàng. Thế nên, từ ngày còn ở SLNA, người ta thấy Quyến “đu” Huy Hoàng như hình với bóng, từ sân tập cho đến về phòng nghỉ và đi đâu, trung vệ này cũng dắt cậu em đi theo. Thời còn “vượng”, xét về tầm ảnh hưởng, nếu “Huy Hoàng là số 2 thì ở SLNA chẳng ai là số 1”. Thậm chí, ngay cả khi Huy Hoàng giải nghệ thì tiếng nói của anh ở SLNA vẫn có những giá trị nhất định.


Tố chất thủ lĩnh của Huy Hoàng ngày xưa khác xa với Quang Tình

QUANG TÌNH, ANH LÀ AI?
Nguyễn Quang Tình sinh ra ở huyện Đô Lương, năm 2000 cậu bé ấy suýt giống như Công Phượng, tức là bị loại vì thấp bé nhẹ cân. Từ các tuyến U13, U15, Quang Tình trở thành trụ cột của U17 SLNA, được gọi vào các đội tuyển trẻ quốc gia, là đội trưởng đội học sinh Việt Nam đăng quang ở giải học sinh châu Á năm 2006, tập trung đội U20, Olympic Việt Nam…

Con đường của Quang Tình lên đội 1 của SLNA những tưởng rất bằng phẳng. Nhưng số phận tréo ngoe, năm 2009, tiền vệ này đã dính chấn thương nặng và phải ngồi chơi xơi nước cả mùa. 1 năm sau đó, Quang Tình đã trở lại nhưng dấu ấn mà anh để lại trên sân là rất nhạt nhòa và đã có lúc, SLNA đã khoanh vùng, đưa anh vào thị trường chuyển nhượng.

Năm 2012, SLNA chứng kiến một cuộc “chảy máu” cầu thủ chưa từng thấy. Đứng trước nguy cơ đó, Hội CĐV SLNA đã mở một cuộc phát động rất lạ kỳ, đó là quyên tiền để giữ chân các cầu thủ ở lại. Những đồng tiền “nhân dân” ấy đã giúp họ giữ được Quang Tình 2 năm, bằng cái giá rẻ đến mức không ngờ so với giá trị chuyển nhượng của anh: 100 triệu đồng. Sự lựa chọn tưởng như là khờ dại ấy, hóa ra lại là một sự lựa chọn sáng suốt cho mai sau của riêng Quang Tình và cả SLNA.

Quang Tình và bố nghẹn ngào khi cùng SLNA vô địch V.League 2011

ĐỘI TRƯỞNG KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI LÀ NGÔI SAO
Thực tế, đã có một cuộc bầu chọn ban cán sự trước mùa bóng 2014. Những cái tên nổi đình nổi đám như cựu trung vệ ĐTQG Nguyễn Minh Đức, tiền vệ Phan Như Thuật, hay Trần Đình Đồng… đã được gọi tên. Nhưng người cuối cùng được lựa chọn là Nguyễn Quang Tình. Sự thật, khi tiền vệ người Đô Lương này trúng cử đã có không ít ngạc nhiên vì ở SLNA, anh chưa thể hiện được tố chất thủ lĩnh và cuộc sống bên ngoài cũng chưa có dấu ấn, kiểu như những đàn anh đi trước. 

Đã có những đồn đoán xung quanh câu chuyện chiếc băng đội trưởng của SLNA đã được quyết định ở hậu trường. Nhưng có nói gì đi nữa, bây giờ tầm ảnh hưởng của Quang Tình ở đội bóng xứ Nghệ là rất lớn. Thế nên, khi chúng tôi hỏi một số cầu thủ, họ đều trả lời rằng: “Ở SLNA, Quang Tình là người đặc biệt”

Chính HLV Ngô Quang Trường cũng cho biết: “Quang Tình có một vị trí quan trọng ở đội bóng. Về mặt chuyên môn, cậu ấy là người điều tiết nhịp độ trận đấu và giữ lửa trên sân. Còn ngoài đời, Tình là một sợi dây gắn kết với các đồng đội”.

Đúng thế, Quang Tình không có cái “cá tính” cỡ như Hữu Thắng, Huy Hoàng nhưng đổi lại anh là người biết nhìn trước nhìn sau và luôn biết đưa ra những lựa chọn hợp tình hợp lý cho bản thân cũng như các đồng đội. Ở độ tuổi 28, Quang Tình cũng là một trong những tiền vệ trung tâm đáng xem nhất của V.League hiện nay. 

Vậy nên lãnh đạo SLNA đã chọn Quang Tình là điều xác đáng cho một đội bóng, vốn có rất nhiều “cái tôi” và những thứ liên quan mà không phải ai cũng “chạm” vào được…

Chuyện chưa biết về người đồng hương của Công Phượng
Quang Tình sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở Đô Lương, Nghệ An. Mê bóng đá từ nhỏ và thực sự có năng khiếu nhưng khi thấy con ăn tập vất vả, bố mẹ của Tình đã ngăn cản không cho con theo nghiệp bóng banh. “Hồi ấy, ăn tập ở đội nhỏ chẳng có chế độ gì cả, đến với bóng đá chỉ vì quá mê. Tôi còn nhớ sau giờ tan học, tôi phải đạp xem hơn 11km để đi tập, có hôm phải đi bộ mấy tiếng đồng hồ vì không có xe về. Bố mẹ ngăn cản vì thương con. Vậy nên, chuyện tôi bị ăn đòn là rất bình thường”, thủ quân của SLNA nhớ lại. Trước tình yêu với trái bóng của Quang Tình, cuối cùng gia đình phải lắc đầu chào thua để anh theo đuổi bóng đá và bây giờ, tiền vệ này là niềm tự hào của cả một vùng quê. 

Gương sáng của thế hệ 88
Quang Tình cùng thế hệ sinh năm 1987 và 1988 từng làm mưa  làm gió ở khu vực Đông Nam Á. Ở độ tuổi này còn có hậu vệ Nguyễn Thành Long Giang, Trần Quốc Anh, Võ Nhật Tân, Huỳnh Phúc Hiệp (Tiền Giang); Phan Duy Lam, Trần Văn Học, Võ Hoàng Quãng (Đà Nẵng); Hoàng Trọng Phú (Bình Dương), Nguyễn Đắc Khánh, Nguyễn Công Minh (SLNA); Nguyễn Ngọc Điểu, Từ Hữu Phước (Khánh Hòa); Lê Văn Duyệt (Nam Định); Phạm Thành Lương (HN.ACB); Nguyễn Văn Khải (Thành Long)... Nhưng bây giờ điểm lại, lứa cầu thủ ấy chỉ còn sót lại bóng đá đỉnh cao vài người đếm trên đầu ngón tay.



Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x