Tiền vệ Ruben Loftus-Cheek: Góp từng mảnh niềm tin từ sân chơi phụ

Minh Nam
10:00 ngày 08-11-2018
“Cậu ấy sẽ là ngôi sao của tương lai”, Roy Hodgson, thầy cũ của Ruben Loftus-Cheek từng nhận xét về cậu học trò nhỏ. Để trở thành ngôi sao như Hodgson kỳ vọng, tiền vệ 22 tuổi cần phải tiếp tục góp nhặt từng mảnh niềm tin ở sân chơi phụ như Europa League trước đã.
Tiền vệ Ruben Loftus-Cheek: Góp từng mảnh niềm tin từ sân chơi phụ
Hai tuần trước, Loftus-Cheek lập cú hat-trick vào lưới BATE ở vòng bảng Europa League. Vài ngày sau đó, tiền vệ người Anh tiếp tục góp 1 bàn trong chiến thắng 4-0 của Chelsea trước Burnley. 1 tuần lễ tuyệt vời của Loftus-Cheek ở The Blues vẫn tiếp diễn. Bởi ngay sau đó, anh được đá chính ở Cúp Liên đoàn trong trận gặp Derby. Đó là trận đấu Loftus-Cheek không ghi bàn, không kiến tạo. Nhưng anh vẫn được đánh giá là chơi tốt trong 69 phút có mặt trên sân. 

Kể từ khi trở lại Stamford Bridge, đây là giai đoạn mà cái tên Loftus-Cheek được nhắc tới nhiều nhất. Giới chuyên môn không ngừng đặt ra câu hỏi phải chăng đã đến lúc Maurizio Sarri trao nhiều cơ hội hơn cho Loftus-Cheek? Nhưng HLV người Italia thì không nghĩ vậy. “Cậu ấy đã chơi tốt. Nhưng còn phải cố gắng nhiều nếu muốn được đá chính thường xuyên”, thông điệp được Sarri phát đi. Cuối tuần trước, Sarri chứng minh ông không nói đùa. Trong trận đấu với Crystal Palace, Loftus-Cheek ngồi dự bị cả trận. 


Đây chính xác là tình thế của Loftus-Cheek ở Chelsea thời điểm hiện tại. Rằng anh phải chấp nhận sự thật là mình chưa thể có chỗ trong đội hình xuất phát. Trong hàng tiền vệ 3 người của Sarri, 2 suất cứng nghiễm nhiên thuộc về N’Golo Kante và Jorginho. Loftus-Cheek chỉ là lựa chọn thứ 3 cho vị trí đá chính còn lại, sau Ross Barkley và Mateo Kovacic. Bởi vậy, mặc dù vừa lập cú hat-trick vào lưới BATE cách đây 2 tuần thì Loftus-Cheek vẫn phải chấp nhận rằng Europa League hay những giải đấu phụ như Cúp Liên đoàn, FA Cup mới là sân chơi chính của mình. Đây mới là nơi dành cho Loftus-Cheek, chứ không phải Premier League. Tiền vệ sẽ sinh nhật 23 tuổi vào tháng 1/2019 này sẽ phải góp từng mảnh niềm tin, phải từng bước chiếm lấy sự tin tưởng của Sarri từ những trận đấu như với BATE đêm nay. 

Nếu tiếp tục chơi tốt, cơ hội cho Loftus-Cheek ở Stamford Bridge vẫn còn rất nhiều. Đừng quên là giai đoạn đầu mùa này, Kovacic là người chiếm suất đá chính ở hàng tiền vệ 3 người của The Blues. Nhưng sau đó, khi Barkley tiến bộ và có phong độ tốt thì Sarri cũng lập tức để Barkley được ra sân nhiều hơn. Chưa hết, nếu nhìn vào đội hình Chelsea lúc này cũng dễ nhận thấy Sarri không phải HLV bảo thủ, khi ông luôn trao cơ hội cho những người biết nỗ lực và phù hợp với triết lý của mình. Ngoài Barkley thì David Luiz cũng là ví dụ. Dưới thời Antonio Conte, Luiz là kẻ bỏ đi, nhưng với Sarri thì anh giờ là trung vệ cứng. Tương tự là Antonio Ruediger. Ngôi sao người Đức mùa trước không được đá chính thường xuyên. Còn bây giờ, Ruediger là trung vệ số 1 của Sarri. 

Nói vậy để thấy, tương lai Loftus-Cheek hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Sarri sẽ luôn trao cho anh cơ hội, vấn đề là anh có xứng đáng với cơ hội ấy không mà thôi. “Cậu ấy là ngôi sao của chúng tôi. Và cậu ấy cũng sẽ là ngôi sao của tương lai”, Roy Hodgson, thầy cũ của Loftus-Cheek từng nhận xét về cậu học trò nhỏ như thế. Để trở thành ngôi sao như Hodgson kỳ vọng, trước tiên, Loftus-Cheek phải biết tiếp tục tỏa sáng ở sân chơi phụ như Europa League đêm nay đã. 

Sarri chê Loftus-Cheek yếu chiến thuật
Trong lối chơi của Chelsea thời Sarri, những cầu thủ có kỹ thuật và tư duy chiến thuật tốt thường được ưu tiên. Đây lại chính là điểm yếu nhất của Loftus-Cheek, một tiền vệ kiểu Anh đặc trưng. “Ông ấy đã nói với tôi rằng tôi cần phải cải thiện kỹ thuật và chiến thuật. Càng tiến bộ nhanh hơn thì tôi càng có cơ hội ra sân nhiều hơn”, Loftus-Cheek thừa nhận.

Sarri từ chối cho mượn Loftus-Cheek
West Ham mới liên hệ hỏi mượn Ruben Loftus-Cheek trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới. Tuy nhiên, HLV Maurizio Sarri đã từ chối để tiền vệ 22 tuổi ra đi. Vị thuyền trưởng Chelsea vẫn cần đến sự phục vụ của Loftus-Cheek trong mùa giải trường kỳ phía trước. Tiền vệ người Anh mới được ra sân 6 lần từ đầu mùa giải (3 tại Premier League) và ghi được 4 bàn thắng trên mọi đấu trường. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Sút ít lại, được không Liverpool? Sút ít lại, được không Liverpool?

    Ở Premier League mùa này, Mohamed Salah đã có đến 43 cú dứt điểm trong 11 vòng đấu, nghĩa là bình quân, anh bắn phá khung thành đối phương 4 lần mỗi trận. Mùa trước cũng chính xác là như vậy (dứt điểm bình quân 4 lần/trận), và Salah có 32 bàn ở Premier League. Chỉ riêng trận gặp Watford, Salah đã có 4 bàn, từ đúng 4 lần tung đòn.

  • FA quyết không cho Mourinho thoát tội chửi bậy FA quyết không cho Mourinho thoát tội chửi bậy

    Hôm qua, LĐBĐ Anh (FA) đã quyết định lật lại vụ việc Jose Mourinho chửi thề trong trận M.U - Newcastle hồi đầu tháng 10. Vị HLV người Bồ Đào Nha trước đó được tuyên “trắng án” nhưng lần này, FA quyết trừng phạt Mourinho.

  • Nhận định Liverpool vs Fulham, 19h00 ngày 11/11 Nhận định Liverpool vs Fulham, 19h00 ngày 11/11

    BongdaPlus cập nhật tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định trận đấu Liverpool vs Fulham tại vòng 12 Ngoại hạng Anh 2018/19 vào lúc 19h00 ngày 11/11.

  • Ngoại hạng Anh 'hít khói' các giải lớn khác ở Champions League Ngoại hạng Anh 'hít khói' các giải lớn khác ở Champions League

    Ngoại hạng Anh luôn tự hào rằng họ là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Tuy nhiên, sự hấp dẫn ấy không thể đổi lại được đẳng cấp khi tại sân chơi danh giá Champions League, giải Ngoại hạng hoàn toàn lép vế.

  • Man City bị cả châu Âu đánh hội đồng vì phá FFP Man City bị cả châu Âu đánh hội đồng vì phá luật Công bằng tài chính

    Scandal vi phạm nghiêm trọng Luật công bằng tài chính UEFA (FFP) của Man City mở rộng mức độ khi không chỉ có phần còn lại của Ngoại hạng Anh mà đại diện La Liga cũng yêu cầu một án phạt nặng cho đội chủ sân Etihad.

  • Man City tiếp tục bị tố thay đổi sổ sách và chạy án Man City tiếp tục bị tố thay đổi sổ sách và chạy án

    Những mánh khóe gian lận giúp Man City đối phó với luật Công bằng tài chính của UEFA (FFP) tiếp tục bị tạp chí Der Spiegel phơi bày. Và phần còn lại của Premier League hy vọng sẽ có một án phạt thích đáng để kiềm chế sự bành trướng của Man xanh.

  • Mourinho không tệ như mọi người vẫn nghĩ Mourinho trải qua 600 trận ở giải VĐQG: Một di sản đặc biệt

    Cuối tuần qua, Jose Mourinho đã cán mốc trận thứ 600 trong sự nghiệp ở các giải vô địch quốc gia khi Man United đánh bại Bournemouth tại Ngoại hạng Anh.

  • Ảnh chế: Đây không phải Morata chúng ta biết Ảnh chế: Đây không phải Morata chúng ta biết

    Alvaro Morata đều đặn ghi bàn cho Chelsea những trận gần đây và thậm chí ghi bàn rất đẹp bằng cả hai chân. Xem ra kiếp chân gỗ của tiền đạo Tây Ban Nha này đã chấm dứt.

  • 'Chất lượng ở Ngoại hạng Anh bị thổi phồng' Ibrahimovic: 'Chất lượng Ngoại hạng Anh bị thổi phồng'

    Đó là đánh giá của tiền đạo Zlatan Ibrahimovic - người đã từng có quãng thời gian trải nghiệm môi trường bóng đá Anh trong màu áo Man United.

  • Giờ ai ngăn nổi Man City? Giờ ai ngăn nổi Man City?

    Pep Guardiola có quá nhiều mối bận tâm để không tung ra đội hình tốt nhất, nhưng Man City vẫn hủy diệt Southampton 6-1 vào đêm Chủ nhật vừa qua. Đó là một ví dụ nữa để thấy, Man xanh quá mạnh và quá tốt so với mặt bằng chung Premier League.

  • Pedro - 'sát thủ' thầm lặng Pedro - 'sát thủ' thầm lặng

    Từ Barca đến Chelsea, Pedro chưa bao giờ là siêu sao song chân sút 31 tuổi và chỉ cao 1m69 này lại luôn có thể được chỗ đứng trong lòng các CĐV qua những bàn thắng và nỗ lực cống hiến hết mình cho thành công chung của đội bóng. Đêm Chủ nhật vừa qua, thêm một trận đấu nữa anh đã để lại dấu ấn trong chiến thắng 3-1 của Chelsea trước Crystal Palace.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x