Tiền vệ Vũ Thế Vương (Nam Định): Khát vọng của cầu thủ thấp nhất V.League

Tú Phạm
14:12 ngày 19-07-2018
Thường xuyên được HLV Nguyễn Văn Sỹ cho vào sân từ băng ghế dự bị trong màu áo Nam Định từ đầu mùa giải, nhưng có lẽ pha làm bàn đẳng cấp vào lưới của Hà Nội FC ở vòng 19 V.League 2018 sẽ là bước ngoặt để đưa Vũ Thế Vương “ra ánh sáng”. Tiền vệ nhỏ con nhất V.League (cao 1m56) này đang được xem là siêu dự bị, “quân bài tẩy” của đội bóng thành Nam.
Tiền vệ Vũ Thế Vương (Nam Định): Khát vọng của cầu thủ thấp nhất V.League

“Nam Định cũng có Messi à?”

Cuộc đọ sức giữa Hà Nội FC và Nam Định trên sân Hàng Đẫy được xem là trận cầu tâm điểm của vòng 19 V.League 2018. Tất cả đã diễn ra theo kịch bản khó lường, với cái kết mà không nhiều người mường tượng ra.

Sau khi Diogo bất ngờ mở tỷ số cho Nam Định ở đầu hiệp 2, đội quân của HLV Văn Sỹ tiếp tục dội thêm “gáo nước lạnh” vào đội chủ nhà với bàn thắng nhân đôi cách biệt sau pha xử lý và dứt điểm đẳng cấp của một cái tên còn rất xa lạ với sân chơi V.League: Vũ Thế Vương.

Phút 65, nhận đường chuyền phản công của các đồng đội, Thế Vương có pha bứt tốc từ vạch giữa sân, xử lý hai nhịp khéo léo vượt qua trung vệ Đình Trọng trước khi tung ra cú lốp bóng điệu nghệ hạ gục thủ thành Văn Công, nâng tỷ số lên 2-0 cho Nam Định. Bàn thắng quá đẳng cấp, với pha xử lý mà chỉ được nhìn thấy ở các ngôi sao hàng đầu thế giới khiến gần vạn khán giả dậy sóng vừa được tạo ra bởi một gương mặt còn lạ hoắc.

“Nam Định cũng có Messi à? Thằng bé mặc áo số 30 tên là gì mà chơi hay thế nhỉ?”, ấn tượng và thích thú trước những pha xử lý mềm mại, kỹ thuật và lối chơi đầy tốc độ của tiền vệ có thân hình giống một học sinh bên phía đội khách, nhiều khán giả có mặt trên sân Hàng Đẫy đặt câu hỏi và quả quyết sẽ phải xuống sân sau trận để hỏi thông tin, xin chụp ảnh bởi: “Nhỏ người mà đá hay quá”.

Có thể với NHM cả nước, Thế Vương vẫn còn là cái tên xa lạ, nhưng ở Nam Định mấy mùa giải vừa qua, tiền vệ cao 1m56 đã được xem là một nhân tố “bí ẩn” trong đội hình của HLV Văn Sỹ. Thực tế, trước khi tỏa sáng với bàn thắng đẳng cấp vào lưới Hà Nội FC ở vòng 19, tiền vệ này thường xuyên được HLV Văn Sỹ trao cơ hội cho vào ra sân từ ghế dự bị kể từ đầu mùa giải.

Sau 11 trận đấu có mặt ở sân chơi V.League, Thế Vương đã đóng góp 2 bàn thắng và 3 đường kiến tạo thành bàn cho Nam Định. Đó có thể xem là con số ấn tượng với một cầu thủ trẻ lần đầu được hít thở bầu không khí ở sân chơi khắc nghiệt.
   

Từ chối Hà Nội FC để đầu quân cho Nam Định

Trường thành từ lò đào tạo Nam Định, nhưng ít người biết rằng, Thế Vương là cầu thủ quê gốc ở Thái Bình. Tuổi thơ của tiền vệ sinh năm 1994 này gắn liền với những trận bóng nhựa với đám bạn gần nhà từ sáng đến tối. Vương kể lại: “Ngay từ bé, tôi đã rất mê bóng đá và cũng thể hiện được năng khiếu chơi bóng. Nhưng trong nhà ngoài bố, còn lại không ai thích cho tôi theo đá bóng cả. Nhiều lúc trốn đi đá bóng về là tôi lại bị ăn đòn”.

Với năng khiếu chơi bóng được bộc lộ từ các giải cấp xã và cấp huyện, Thế Vương được triệu tập vào đội U13 Thái Bình tham dự giải toàn quốc năm 2007. Và đó là bước ngoặt trong sự nghiệp của cầu thủ trẻ này. “Năm đó, U13 Thái Bình giành Huy chương bạc, bản thân tôi cũng được chọn vào danh sách đội hình tiêu biểu của giải đấu nên đã may mắn lọt vào “mắt xanh” các nhà tuyển trạch của các CLB chuyên nghiệp như Nam Định, Hà Nội T&T (tiền thân của Hà Nội FC - PV). Sau giải đấu đấy, họ đã tìm cách liên hệ với gia đình tôi”, Thế Vương nhớ lại.

Đứng trước ngã rẽ đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp, thêm một lần nữa cầu thủ nhỏ con này lại bị gia đình phản đối, bởi muốn anh đi học rồi tìm một công việc ổn định hơn là đi đá bóng. Nhưng may mắn cho Thế Vương là vẫn nhận được sự ủng hộ của bố. Đây cũng là người nâng bước sự nghiệp của tiền vệ này.

“Chính bố là người quyết định cho tôi theo bóng đá! Hồi bé, bố cứ kể là thấp hơn tôi, nhưng bắt gôn hay nhất làng. Việc được bố ủng hộ và chỉ có ước mơ giản dị trở thành cầu thủ đá bóng để có đông khán giả xem càng thôi thúc tôi quyết tâm hơn”, Thế Vương chia sẻ.

Sau ngã rẽ của sự nghiệp, Thế Vương lại phải đứng trước lựa chọn đầu đời là về đầu quân cho lò đào tạo trẻ Nam Định hay lên Hà Nội T&T để theo đuổi giấc mơ làm cầu thủ. Cuối cùng, anh chọn ăn tập ở đội bóng láng giềng để được gần nhà.

“Trong khi các đồng đội khác của tôi ở U13 Thái Bình là Văn Thành, Văn Dũng và Ngọc Hào lên tập ở Hà Nội T&T, thì tôi và người đồng đội bây giờ là Hạ Long lại sang Nam Định tập luyện cho… gần nhà”, tiền vệ này chia sẻ.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Dũng: Niềm tự hào của bóng đá Nam Định


“Tôi chỉ là siêu dự bị thôi!”

Trước những lời khen và tung hô, thậm chí đặt cho anh với biệt danh “Messi của Nam Định”, Thế Vương tiếp tục thể hiện sự khiêm tốn và xin “không dám nhận”. Tiền vệ nhỏ con này bày tỏ: “Tôi chơi cũng bình thường mà. Được tin tưởng và có cơ hội đến thì tôi cố gắng nắm lấy. Có thể mọi người thấy tôi nhỏ con, thi đấu lắt léo nên nói cho vui, chứ mình làm sao đủ tuổi và đẳng cấp để so sánh với Messi. Tôi nghĩ, mình chỉ giống siêu dự bị thôi”.

Sự khiêm tốn của Thế Vương là hoàn toàn chính xác. Bởi để có thể trở thành một cầu thủ lớn, tiền vệ này còn phải hoàn thiện nhiều mặt, trong đó yếu tố thể lực, sức mạnh là điều quan trọng nhất.

“Vũ Thế Vương là một cầu thủ nhanh, khéo nhưng để có thể lực đá từ đầu thì cậu ấy không đảm bảo. Nếu muốn sử dụng cậu ấy hiệu quả thì chỉ nên tung vào sân ở hiệp 2. Và thực tế những gì Thế Vương thể hiện từ đầu giải đã chứng minh niềm tin của tôi dành cho cậu ấy là đúng”, HLV Văn Sỹ đánh giá về cậu học trò sau trận đấu với Hà Nội FC.

Trong khi đó, Thế Vương khẳng định: “Thể hình thấp bé càng khiến tôi phải nỗ lực tập luyện nhiều hơn. Tôi cố gắng mỗi ngày, lấy cái khác để bù đắp vào sự thiệt thòi về thể hình”.

Đã lập gia đình và là “bố trẻ con”
Nhiều người không biết là dù vẫn còn rất trẻ, nhưng Vũ Thế Vương đã lập gia đình được 2 năm. Hiện tại, anh cũng đã là bố của bé gái kháu khỉnh 6 tháng tuổi. Tiền vệ quê lúa cho biết, gia đình nhỏ và con gái chính là động lực lớn để anh cố gắng nỗ lực mỗi ngày trong sự nghiệp thi đấu.

Thần tượng “siêu dự bị” Chicharito
Vũ Thế Vương chia sẻ, anh không thần tượng bất kể cầu thủ nào ở V.League. Người mà tiền vệ nhỏ con này luôn muốn học hỏi cách chơi là ngôi sao Chicharito người Mexico. Lý giải về điều này, Thế Vương cho biết: “Tôi rất thích phong cách chơi bóng của “hạt đậu nhỏ” Chicharito. Anh ấy cũng có thể hình bé, cũng thuộc hàng “siêu dự bị” ở các đội bóng đầu quân”.

Vài nét về Vũ Thế Vương
Ngày sinh: 30/1/1994
Quê quán: Thái Bình
CLB: Nam Định
Vị trí: Tiền vệ cánh
Số áo: 30
Chân thuận: Phải 
Thành tích: Vô địch giải hạng Nhất 2017, Vô địch giải hạng Nhì 2014, Vô địch giải U15 QG 2008
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Trước vòng 20 V.League: Những khúc cua tử thần Trước vòng 20 V.League: Những khúc cua tử thần

    Trái bóng V.League 2018 đang lăn đến những khúc cua cuối. Trong số ấy, cuộc đua trụ hạng đang vô cùng gay cấn bởi có phân nửa các đội bóng tham dự nằm trong vùng nguy hiểm.

  • Sài Gòn FC bước vào cuộc đua nước rút Sài Gòn FC bước vào cuộc đua nước rút

    Nếu nói bây giờ Sài Gòn FC mới bước vào cuộc đua nước rút là không đúng, bởi thực tế CLB này đã chạy bở hơi tai ngay từ những vòng đầu tiên của V.League 2018. Tuy nhiên, những vòng đấu gần đây khi V.League bước vào giai đoạn cuối, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công càng phải tăng tốc cho cuộc đua trụ hạng nhằm tìm lối thoát.

  • Sanna.KH có thể viết nên trang sử mới Sanna.KH có thể viết nên trang sử mới

    Chưa bao giờ, Sanna Khánh Hòa có nhiều cơ hội giành huy chương tại V.League như mùa giải năm nay. Nếu điều đó thành hiện thực, thầy trò HLV Võ Đình Tân có thể sẽ viết nên một trang sử mới.

  • ‘Tên là Thành Công, nên tôi không muốn thất bại’ ‘Tên là Thành Công, nên tôi không muốn thất bại’

    Từ lúc lên dẫn dắt Sài Gòn FC thay đồng nghiệp Phan Văn Tài Em (vòng 17), HLV trưởng Nguyễn Thành Công vẫn chưa thể khiến thành tích của đội nhà khả quan hơn. Cuộc trò chuyện của chúng tôi với HLV Thành Công vì thế đã bắt đầu từ thành tích của Sài Gòn FC.

  • Quảng Nam FC sớm trở thành cựu vương Quảng Nam FC sớm trở thành cựu vương

    Với khoảng cách 25 điểm ít hơn so với đội đầu bảng Hà Nội FC, trong khi giải đấu còn 7 vòng nữa là khép lại, Quảng Nam FC đã sớm trở thành cựu vương ở V.League 2018.

  • XSKT.CT: Ông Vinh làm GĐKT, ông Danh trở lại làm HLV trưởng XSKT.CT: Ông Vinh làm GĐKT, ông Danh trở lại làm HLV trưởng

    Như mong muốn về một sự đổi vận, Xổ số kiến thiết Cần Thơ đã có những điều chỉnh trên băng ghế kỹ thuật khi HLV trưởng Đinh Hồng Vinh lên làm giám đốc kỹ thuật còn giám đốc điều hành Nguyễn Thanh Danh làm HLV trưởng.

  • Nguyễn Tiến Linh: ‘Tôi từng không biết đá tiền đạo, 9 tuổi mới gặp lại mẹ’ Nguyễn Tiến Linh: ‘Tôi từng không biết đá tiền đạo, 9 tuổi mới gặp lại mẹ’

    10 bàn thắng cho B.Bình Dương sau 19 vòng đấu ở V.League 2018 giúp Nguyễn Tiến Linh một lần nữa được HLV Park Hang Seo triệu tập, thậm chí đứng trước cơ hội trở thành tiền đạo chủ lực của Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau tương lai đang rộng mở với Tiến Linh là tuổi thơ đầy dữ dội.

  • Tuấn Anh về Việt Nam vào tháng 10 Tuấn Anh về Việt Nam vào tháng 10

    Thông tin từ phía CLB Hoàng Anh Gia Lai cho hay, tiền vệ Tuấn Anh sẽ trở về Việt Nam vào tháng 10, sau khi chấn thương bình phục hoàn toàn.

  • Than Quảng Ninh có còn tham vọng? Than Quảng Ninh có còn tham vọng?

    Có lúc giới chuyên môn đã cho rằng, Than Quảng Ninh sẽ là đối thủ số 1 trong việc cạnh tranh ngôi vô địch với Hà Nội FC, nhưng gần đây đội bóng đất Mỏ lại tuột dốc bất ngờ khiến nhiều người phải kinh ngạc.

  • V.League: Bất ngờ mang tên... Hà Nội FC V.League: Bất ngờ mang tên... Hà Nội FC

    Vòng 19 đã diễn ra với nhiều bất ngờ, nhưng bất ngờ lớn nhất chính là cuộc so kè giữa “đỉnh và đáy” trên sân Hàng Đẫy.

  • Hôm nay sẽ có án phạt cho SHB Đà Nẵng? Hôm nay sẽ có án phạt cho SHB Đà Nẵng?

    Trong trận đấu TP.HCM - SHB.ĐN, khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về đội bóng sông Hàn, đội chủ nhà được hưởng quả phạt 11m.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x