Tiếng nói bóng đá: Cuộc đời còn có cả những nụ hôn

Khắc Sơn
13:49 ngày 20-09-2016
Bạn đọc thân mến, tôi nghĩ đến những nụ hôn khi chứng kiến bức ảnh “những người đàn ông khóc nhè” của Hà Nội T&T đang chạm môi say đắm bà xã của mình trong buổi tối mừng ăn mừng chức nhà vô địch.
Tiếng nói bóng đá: Cuộc đời còn có cả những nụ hôn

1. Vâng, cuộc đời gian khó. Cuộc đời toan tính đến mức khắc nghiệt. Sự cạnh tranh khốc liệt, lý tính của cuộc chơi khiến chúng ta tưởng rằng những câu chuyện cổ tích đã lỗi thời, những điều lãng mạn trong bóng đá sẽ chỉ có trong sách. 

Nhưng không, cuộc sống cũng như đôi bàn tay của chúng ta, luôn có hai mặt. Sự khắc nghiệt, bon chen, những rủi ro, mất mát hàng ngày chúng ta phải đối diện chỉ là một phần của cuộc sống. Còn đó những hy vọng, còn đó những điều đẹp đẽ lãng mạn nhất mà chúng ta cần tận hưởng, cần nâng niu giữ gìn.

Điều đầu tiên khiến tôi nhớ, đó là một V.League sục sôi cho đến tận giây phút cuối cùng. Lâu lắm rồi chúng ta mới được sống trong cảm giác thót tim đến vậy. Kịch tính được đẩy đến mức cao trào cực đỉnh và nó nhất định không chịu cởi nút thắt dù giải đấu đã đến những giây phút cuối cùng. 

Tất nhiên, tôi phải nhấn mạnh là giải đấu còn rất nhiều điều cần phải hoàn thiện. Công tác điều hành phải tốt hơn. Các nhà tổ chức phải nghĩ đến việc làm sao kéo và giữ khán giả ở lại khán đài. Nhưng, có một điều không thể phủ nhận và bôi đen là chúng ta đã có một cuộc đua kịch tính, hấp dẫn nhất từ trước đến nay.

Nụ hôn chiến thắng của Hà Nội T&T
Nụ hôn chiến thắng của Hà Nội T&T

2. Cuộc sống có nhiều mảng màu và lựa chọn thế nào thuộc về chủ quan của mỗi người. Bạn nghĩ tích cực thì nó tích cực. Bạn cho là sân chơi này đang thành công thì nó sẽ thành công. Bởi, nói như ai đó, sự đúng sai trong nhìn nhận, đánh giá một vấn đề phụ thuộc vào góc nhìn của bạn.

Tôi lại nhớ về hiệu ứng mang tên futsal Việt Nam trong một tuần đầy ắp sự kiện. ĐT futsal Việt Nam có mặt ở World Cup đã là một giấc mơ. Một giấc mơ mà mới đây thôi, chúng ta cũng chưa dám nghĩ đến.

Phải nhấn mạnh như thế bởi futsal Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế cũng giống như mọi mọi môn thể thao khác. Vẫn còn một khoảng cách cực lớn giữa chúng ta với các nước có nền thể thao tiên tiến. Chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong hành trình trình hội nhập một cách chủ động với thế giới phát triển.

Ấy vậy mà, từ không đến có. Từ chỗ chơi để học hỏi, futsal Việt Nam đã nhảy những bước dài diệu vợi. Nói như tâm sự của ông Trần Anh Tú, người anh cả của futsal Việt Nam thì đó là hành trình của “trăm năm cô đơn nhưng giấc mơ có thật”.

Có người nói rằng, việc gì phải ầm ĩ về chiến công của futsal Việt Nam bởi đây chỉ là “môn bóng đá phong trào”? Vâng, futsal thì không thể so sánh với bóng đá 11 người. Chắc chắn là những người làm futsal không bao giờ tự đặt mình là đối thủ của bóng đá 11 người. Họ có triết lý và động lực riêng để phấn đấu. 

Và với futsal Việt Nam, những gì chúng ta có lúc này không phải tự nhiên mà đến. Hàng chục tỷ đồng đã được chi trong suốt 10 năm qua. Cùng với đó là sự hy sinh của những ông bầu, những cầu thủ và gia đình của họ.

ĐT futsal đã bước đến vòng 1/8 World Cup
ĐT futsal đã bước đến vòng 1/8 World Cup

Đối diện với những lời bình phẩm, thậm chí là chưa coi trọng những gì mà futsal Việt Nam đóng góp, tôi nhớ đến triết lý thành công của xã hội Trung Quốc: “Mèo trắng cũng được. Mèo đen cũng được. Miễn là bắt được chuột”. Nhìn rộng ra, với bóng đá Việt Nam, điều khiến chúng ta nung nấu, ám ảnh đó là hội nhập một cách thực sự với đấu trường World Cup. Bóng đá nam chưa làm được. Bóng đá nữ chưa làm được. Bóng đá trẻ vẫn đang trên hành trình tìm vị thế. Và, sứ mệnh lịch sử đó đã được futsal Việt Nam gánh vác.

Và, bạn có xúc động không khi chứng kiến quốc ca Việt Nam vang lên trong một kỳ World Cup? Bạn có xúc động không khi cả thế giới nhắc về Việt Nam, chứng kiến hình quốc kỳ in trên ngực áo mỗi tuyển thủ khi xung trận. Tôi tin rằng, sau kỳ World Cup này, sẽ còn rất lâu nữa thì chúng ta mới được hồi họp ngồi trước màn hình tivi hay máy tính để chờ xem tuyển thủ nước nhà chơi World Cup. 

Chẳng vui khi nói điều này, nhưng cần phải nhắc, để chúng ta trân trọng những khoảnh khắc đang có. Vậy thì, đừng làm đau dù bằng cành hoa hồng với những người đang mang lá quốc kỳ trên ngực trái ở tận Colombia các bạn nhé.

3. V.League đã nhắc. Futsal đã nói. Và bóng đá Việt còn ngọt ngào bởi những sự kiện liên quan đến ĐTQG, U19 và U16 QG. Danh sách đội tuyển đã được công bố với những gương mặt mới, những cầu thủ mà chỉ cần nhắc tên cũng khiến dư luận cảm thấy tự hào và hy vọng. 

U16 Việt Nam xuất sắc đánh bại U16 Autralia
U16 Việt Nam xuất sắc đánh bại U16 Autralia

Một hành trình mới lại bắt đầu và tất cả đều tin, lớp cầu thủ cũ như: Công Vinh, Văn Quyết, Xuân Tú sẽ đi đến thành công. Một đội tuyển nói riêng và một nền bóng đá nói chung không thể có thành công nếu thiếu sự đồng lòng, cùng gánh vác trách nhiệm.

Đêm qua, hẳn các bạn sẽ mất ngủ vì các đội bóng trẻ. U19 Việt Nam không hoa mỹ nhưng đã có vé vào bán kết giải U19 ĐNÁ-Cúp Vietcombank với thành tích bất bại. Đây thực sự là bước đà tuyệt vời cho VCK U19 châu Á tới đây.

Và còn một chiến công, một cơn địa chấn nữa mà tôi muốn nhắc đến chính là chiến thắng của U16 Việt Nam trước U16 Australia. Đã có những người thất vọng, chỉ trích U16 Việt Nam khi hiệp 1 đã để đối thủ dẫn trước 2 bàn. Nhưng, tôi tin những người đó sẽ phải giật mình và nói lại khi chứng kiến một hiệp 2 quả cảm, lên đồng của các cầu thủ trẻ Việt Nam. 

Họ đã đánh bại đội bóng thuộc diện đại gia của ngôi nhà AFC để mang toang cánh cửa đi tiếp. Chiến quả ấy là một bông hồng vàng cho những người yêu bóng đá Việt Nam bởi, nó như một sự khẳng định, một sự khởi đầu cho một giấc mơ mang tên U16 Việt Nam.

Cuộc đời vẫn còn những điều đẹp đẽ và đáng để chờ đợi. Hãy tin, hãy yêu và nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất sẽ đến.

VIDEO: Địa chấn Futsal Việt Nam, bất ngờ với cú ngược dòng của U16 Việt Nam



Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Nhận định bóng đá Everton vs Liverpool, 02h00 ngày 25/4: Đánh sập Goodison Park 02h00 ngày 25/4: Everton vs Liverpool

    Nhận định bóng đá trận Everton vs Liverpool diễn ra vào lúc 02h00 ngày 25/4 trong khuôn khổ vòng 29 Premier League 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Wolves vs Bournemouth, 01h45 ngày 25/4 01h45 ngày 25/4: Wolves vs Bournemouth

    Nhận định bóng đá trận Wolves vs Bournemouth diễn ra vào lúc 01h45 ngày 25/4 trong khuôn khổ trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Monaco vs Lille, 02h00 ngày 25/4: Chủ nhà ăn đủ 02h00 ngày 25/4: Monaco vs Lille

    Nhận định bóng đá trận Monaco vs Lille diễn ra vào lúc 02h00 ngày 25/4 trong khuôn khổ vòng 29 của Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Atalanta vs Fiorentina, 02h00 ngày 25/04: Áo tím nhọc nhằn 02h00 ngày 25/4: Atalanta vs Fiorentina

    Nhận định bóng đá trận Atalanta vs Fiorentina diễn ra vào lúc 02h00 ngày 25/4 trong khuôn khổ bán kết lượt về Coppa Italia 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x