Nhưng cho đến tận ngày hôm nay, dù đã trải qua không ít lần chuyển CLB, thi đấu từ Bắc tới Nam, nhưng chưa bao giờ chân sút có biệt danh “Bò mộng” là người của B.BD! Không những vậy, lần đến thử việc tại đất Thủ nhưng rồi phải nhận cái lắc đầu của lãnh đạo B.BD lúc ấy đã khiến chân sút từng giành danh hiệu Vua phá lưới V-League 2012 suýt rơi vào cảnh thất nghiệp do trước đó đã từ chối phũ phàng không ít đề nghị hậu hĩnh để hướng về đất Thủ.
Chuyện cũ đã qua từ lâu, nhưng với Timothy, tất cả chỉ có thể được khép lại nếu như anh trực tiếp ghi bàn vào lưới B.BD để khiến CLB này phải… hối hận vì đã không chiêu mộ anh. Vì thế, mục tiêu của Timothy ở vòng 7 sắp tới là tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn đang rất ấn tượng của mình để cùng HA.GL giành trọn 3 điểm trước B.BD.
Hiện tại, Timothy là cầu thủ duy nhất đã ghi bàn trong tất cả các trận đấu mà anh tham dự. Thế nên, hãy chờ xem, liệu Timothy có thể trả mối hận với B.BD ở trận đấu sắp tới hay không?!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn