Roy Hodgson (ĐT Anh): “World Cup như một giải đua ngựa”

MINH QUANG (lược dịch)
Từ 15:45 ngày 19-05-2014
Khi lễ bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2014 kết thúc, có lẽ NHM của các ĐT Anh, Italia, Uruguay và Costa Rica đều không thể nở nụ cười được. Đơn giản bởi bảng D này đã hội tụ đến 3 nhà VĐTG. Hãy xem những phát biểu của HLV Roy Hogdson và những người đồng nghiệp ở các ĐT Italia, Uruguay và Costa Rica về bảng tử thần này.
CÁC ĐỘI NAM MỸ ĐANG CÓ LỢI THẾ
- Ông nghĩ ai sẽ vô địch World Cup?
+ Tôi nghĩ mọi người đều sẽ thống nhất với nhau là các đội bóng Nam Mỹ có lợi thế vì giải năm nay tổ chức trên châu lục của họ. Trong quá khứ, họ chưa bao giờ để cho những vị khách châu Âu rời Nam Mỹ cùng với Cúp Vàng. Brazil và Argentina sẽ là 2 ứng viên sáng giá nhất, Uruguay cũng có thành tích tốt khi dự World Cup. Còn với châu Âu, đấy sẽ là Đức và Tây Ban Nha vì những thành công của họ mấy năm gần đây.

- Vậy ai sẽ là ngựa ô?
+ Colombia và Chile, vì như tôi nói họ là những đội Nam Mỹ. Các đội châu Âu sẽ ngạc nhiên trước sức mạnh của Colombia, còn Chile thì đã đấu giao hữu với chúng tôi tại Wembley, họ chơi rất ấn tượng. Italia cũng đã chơi tốt tại Confeds Cup 2013 và đấy cũng có thể là một chú ngựa ô.

- Ông đánh giá thế nào về bảng đấu của mình?
+ Tất nhiên là không dễ dàng chút nào. Có cảm giác như như đây là một bảng đấu có 3 hạt giống vậy và điều ấy thật không may chút nào. Nhưng tôi nghĩ một bảng đấu khó sẽ là một bảng đấu thú vị. 


- Trong quá khứ, ĐT Anh thường chơi tốt khi rơi vào bảng khó và ngược lại. Việc phải đấu với Italia ngay trận ra quân có mang lại chút lợi thế nào cho ĐT Anh?
+ Tôi nghĩ đây là vấn đề thuộc về quan điểm. Như thế nào là dễ dàng và không dễ dàng. Tôi không chia sẻ quan điểm về bảng đấu dễ dàng hay đối thủ dễ dàng. 32 đội bóng có mặt ở đây, trừ đội chủ nhà vốn luôn rất mạnh, đều trải qua hành trình vòng loại cực kỳ gian nan. Đừng mong có một trận đấu dễ dàng. Những gì bạn có thể hy vọng là mình chơi thứ bóng đá chất lượng hơn đối thủ và sẽ duy trì nguồn cảm hứng đến hết giải.

SẼ ĐỐI PHÓ HẾT SỨC VỚI “CON QUÁI VẬT” LUÂN LƯU
- Ông rút ra bài học gì từ thất bại của ĐT Anh tại EURO 2012?
+ Bài học là một đội hình mạnh chưa đủ, phải có cả một băng ghế dự bị mạnh nữa. 3 trận đấu liên tiếp tại vòng bảng sẽ bào mòn sức lực của cầu thủ và bạn phải có những sự thay thế ấn tượng. Trận đấu với Italia tại tứ kết EURO 2012, chúng tôi đã mệt nhoài. Nhưng so với 2 năm trước, bây giờ đội hình tuyển Anh đã có chiều sâu hơn.

- Ông sẽ có những lựa chọn khó khăn giữa một bên là những cựu binh, một bên là những cầu thủ trẻ đang lên...
+ Tôi có cái nhìn như nhau về 2 nhóm cầu thủ này. Không chỉ bóng đá mà trong mọi môn thể thao, cuộc xung đột giữa 2 nhóm cầu thủ này là một vấn đề muôn thuở của mọi HLV.

- Nhà cái xếp tuyển Anh ở tận vị trí thứ 11 trong danh sách ứng viên vô địch...
+ Tôi không phải là người xem nặng những vấn đề như vậy. World Cup giống như một giải đua ngựa vậy. Các chuyên gia sẽ chỉ ra đâu là con ngựa chiến tốt nhất, nhưng bạn có chắc là con ngựa ấy sẽ về nhất không? Vì thế tôi không quan tâm liệu ĐT Anh đang đứng đầu hay đứng chót trong biểu giá cá cược. Có thể là chúng tôi kém hơn những 10 đội tại giải thật và nhiệm vụ của chúng tôi là chứng minh điều ngược lại.



- Alex Ferguson tin rằng World Cup không còn hay nữa kể từ Mexico 1986 bởi vì sự vươn lên về mặt chất lượng chuyên môn của Champions League. Ông có chia sẻ quan điểm này?
+ Sir Alex tiếp xúc với Champions League thường xuyên hơn và tôi thấy hơi nguy hiểm khi đưa ra bình luận như vậy. Tôi là HLV đội tuyển Thụy Sỹ tại World Cup 1994 và tôi thấy đấy là một giải đấu hết sức tuyệt vời. Có thể xem trên băng ghế huấn luyện khác, xem trên tư cách khán giả khác.

Nhưng như thế nào là một World Cup hay và thành công? Những trận đấu hào hứng, có nhiều bàn ư? Đâu đơn giản vậy. Một trận đấu hay vẫn có thể kết thúc với tỷ số 0-0. Ở World Cup cầu thủ luôn dốc hết những gì tốt nhất của họ. Tôi hoài nghi điều ấy ở Champions League, bạn đã được xem bao nhiêu trận chung kết hay rồi? CĐV luôn thích bóng đá cấp độ đội tuyển, luôn mê World Cup, những con số truyền hình đã chứng minh điều đó.

- ĐT Anh có một thành tích rất nghèo nàn khi thi sút luân lưu ở các giải lớn. Ông có cách gì để cải thiện?
+ Khi phải đấu súng thì việc luyện tập không thôi sẽ không đủ bởi nó còn là vấn đề tâm lý. Và khi cứ thua hết loạt sút này đến loạt sút kia, con quái vật mang tên luân lưu sẽ càng lớn dần lên. Chúng tôi sẽ nhờ trợ giúp từ Steve Peters (bác sĩ tâm lý của Liverpool và đội đua xe đạp Anh) để đối phó với con quái vật ấy.

- Nếu được chọn một cầu thủ từ đội tuyển khác, ông sẽ chọn ai.
+ Lionel Messi. Sẽ luôn có sự phân vân giữa Messi và Cristiano Ronaldo, nhưng nếu chỉ được chọn 1 thì tôi sẽ chọn Messi.

Tên đầy đủ: Roy Hodgson
Tuổi: 66
Quốc tịch: Anh
Cầm đội tuyển từ: tháng 5/2012
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x