Royal Nay Pyi Taw là khách sạn nơi U19 Việt Nam chọn làm đại bản doanh nhằm chuẩn bị cho 2 trận đấu tại bảng C, tại VCK châu Á 2014. Khách sạn này nằm trong khu trung tâm 1 của thủ đô mới Nay Pyi Taw có tiêu chuẩn 3 sao.
ĐIỀU KIỆN LƯU TRÚ TUYỆT VỜI
Khách sạn Royal Nay Pyi Taw nằm trong tổ hợp rất nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng, vui chơi… của một tỷ phú người Myanmar. Đây cũng là nơi đóng quân của U19 Việt Nam trước 2 trận đấu với U19 Hàn Quốc (ngày 9/10) và U19 Nhật Bản (ngày 11/10) tại bảng C, VCK U19 châu Á.
Hai trong số những vị khách đặc biệt của khách sạn đến từ Việt Nam và Hàn Quốc. Nằm bên hồ nước xanh ngắt với những đàn ngỗng tung tăng bơi lội, cùng những cây cổ thụ lâu năm là đại bản doanh của U19 Việt Nam đã được bao trọn cho đến hết ngày 12/10.
Buổi sáng xuất hiện trong căn phòng của mình, “sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ” Văn Toàn như muốn “làm văn” với người bạn cùng phòng Công Phượng. Cầu thủ này nói: “Phòng ốc sạch sẽ, nhân viên thân thiện, view lại đẹp, không khí trong lành nhờ cây cối nhiều, đứng trong phòng lại được ngắm đàn ngỗng tung tăng, ở như thế này còn gì bằng!”.
Điều đặc biệt là khu phòng ở của U19 Việt Nam được bố trí riêng biệt, thế nên để đến phòng ăn, toàn đội phải di chuyển bằng xe điện. Điều này giúp các tuyển thủ có thêm cảm giác lên dốc rồi xuống dốc, lượn quanh bờ hồ mỗi khi đi ăn. Ngoài ra, khách sạn Royal Nay Pyi Taw còn đáng đồng tiền bát gạo nhờ sở hữu một bể bơi nước xanh ngắt và phòng gym khá đầy đủ dụng cụ và phương tiện tập luyện…
ĐIỀU KIỆN ĂN UỐNG “5 SAO”
Điều kiện ở đã tốt, chuyện ăn uống của các học trò HLV Guillaume Graechen cũng rất đặc biệt. Hôm qua (6/10), 5 quản lý và đầu bếp đến từ nhà hàng Mùa Vàng đã có mặt trực chiến tại Royal Nay Pyi Taw. Trao đổi với chúng tôi, trưởng đoàn đầu bếp Lưu Nguyễn Quang Khải tiết lộ: “Khi mới làm việc, quản lý khách sạn không chịu cho chúng tôi nấu nướng trong khu vực nhà bếp. Vì vậy, chúng tôi phải thỏa thuận thuê một bàn, một bếp gas nhỏ với giá 100 USD (gần 2,2 triệu VNĐ) để trực tiếp đi chợ và vào bếp phục vụ các tuyển thủ trẻ của chúng ta”.
Được biết, do Nay Pyi Taw khan hiếm thực phẩm hoặc không được tươi sống, các đầu bếp đến từ Việt Nam phải đặt mua ở cố đô Yangon, hoặc phải mang từ Việt Nam một số nguyên liệu, gia vị… Trong buổi ăn trưa và tối hôm qua, chúng tôi được tận mắt chứng kiến các tuyển thủ “quét sạch” những món ăn được bày ra, đấy cũng là thành công lớn trong việc chuẩn bị cho các buổi tập và thi đấu.
“Theo nghiên cứu, ngoài chuyên môn, sự chuẩn bị chu đáo, trong đó có việc chuẩn bị năng lượng, dinh dưỡng cho các cầu thủ đã quyết định 50% sự thành công. Như các bạn cũng thấy, ở ngày đầu tiên, các học trò của HLV Guillaume Graechen đã nạp năng lượng rất hiệu quả, đấy thực sự là một tín hiệu vui…”, bác sỹ Đồng Xuân Lâm chia sẻ.
Được biết, để có một thực đơn đa dạng cũng như khoa học, đội ngũ bác sỹ cùng các chuyên gia dinh dưỡng đã phải bàn bạc, trao đổi rất kỹ càng. Theo đó, tại Royal Nay Pyi Taw, các cầu thủ sẽ được sử dụng 5 bữa, trong đó có 3 bữa chính sáng - trưa - tối và 2 bữa phụ: ăn nhẹ buổi chiều và tối muộn. Ngoài ra, các tuyển thủ sẽ được bổ sung các nguồn thực phẩm chức năng chất khoáng trước và sau các buổi tập cũng như thi đấu.
Rõ ràng, với những điều kiện ăn ở như vậy, U19 Việt Nam đang chuẩn bị năng lượng tốt nhất cho các trận đánh tới!
Thuê phòng xông hơi “xịn” cho đội
Khách sạn Royal Nay Pyi Taw rất đẹp và có khu spa nhưng với tiêu chí dành những gì tốt nhất cho đội, hôm qua, lãnh đạo cũng như BHL U19 Việt Nam đã quyết định tìm và thuê được 2 phòng xông hơi với những điều kiện tốt hơn hẳn cho các tuyển thủ. Nơi này cũng chỉ cách khách sạn khoảng 10 phút di chuyển, khá tiện lợi.
Cùng BONGDAPLUS khám phá Royal Nay Pyi Taw:
Khu ở của U19 Việt Nam nằm trên một quả đồi
Khung cảnh nhìn từ phòng Công Phượng và Văn Toàn
Một khu nhà ở khác
Du khách có thể di chuyển bằng xe điện
Yên bình vào buổi sáng
Khu nhà ăn của U19 Việt Nam
Quầy Bar trong phòng ăn
Trùm Tỉnh và Minh Thi chuẩn bị đồ ăn sáng
Các cầu thủ có bữa ăn sáng đầu tiên tại Nay Pyi Taw
Khu bể bơi ngoài trời
Lãnh đội U19 Việt Nam - Dương Vũ Lâm kiểm tra phòng Gym
15h30 chiều nay (6/10) tại Malaysia, U16 Việt Nam sẽ gặp U16 Hàn Quốc trong khuôn khổ bảng C - vòng loại U16 nữ châu Á 2015. Ở trận ra quân, đội bóng trẻ xứ Kim chi đã giành chiến thắng giòn giã 11-0 trước U16 Hong Kong (Trung Quốc).
Trước giờ lên đường, vị HLV trưởng Guillaume Graechen vốn nổi tiếng là khiêm tốn và kín tiếng của ĐT U19 Việt Nam đã liên tiếp gửi những thông điệp đến giới CĐV và các học trò.
Gần 1 năm sau khi tổ chức thành công SEA Games 27 và khiến cộng đồng quốc tế phải trầm trồ với sự “thay da đổi thịt” đáng kinh ngạc, Myanmar lúc này rất muốn VCK U19 châu Á 2014 có được thành công tương tự nên đã chuẩn bị hết sức chu đáo cho công tác tổ chức giải đấu đang được cả châu Á mong chờ.
Tại VCK U19 châu Á 2014, bảng C với Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam được đánh giá là “tử thần”. Cuộc đua giành 2 vé đi tiếp hứa hẹn rất khốc liệt khi Hàn Quốc là ĐKVĐ, Trung Quốc từng một lần đăng quang còn Nhật Bản cũng quyết lên ngôi để hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu ở đấu trường châu Á.
Chiều qua (5/10), U19 Việt Nam đã có mặt tại Nay Pyi Taw (Myanmar) chuẩn bị cho các trận đấu tại bảng C, VCK U19 châu Á 2014. Dù phải trải qua một chặng đường dài nhưng các cầu thủ đều cảm thấy rất hứng khởi.
Trung vệ Trần Hữu Đông Triều không giấu được nỗi buồn trên khuôn mặt của mình vì trước ngày đến Nay Pyi Taw (Myanmar), anh đã bị chấn thương trong một buổi tập.
Sau một loạt thử nghiệm, HLV Guillaume Graechen đã có thể thở phào vì tìm được mảnh ghép cuối cùng cho hàng phòng ngự U19 Việt Nam. Người ấy là Bùi Tiến Dũng!
Hơn nửa tháng sau giải U19 Đông Nam Á 2014 – Cúp NutiFood, U19 Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho VCK U19 châu Á tại Myanmar. Ngoài việc rèn kỹ các miếng đánh, các tuyển thủ U19 Việt Nam đã cải thiện đáng kể nền tảng thể lực cũng như sức mạnh khi đối đầu với các đội bóng hàng đầu châu lục tại bảng C.
Dortmund và PSG từng chạm trán nhau tại vòng bảng Champions League. Đối với Emre Can, PSG là đối thủ mạnh nhưng Dortmund đủ khả năng vượt qua vòng bán kết.
Ngay sau trận hòa 2-2 trước Real ở trận bán kết lượt đi Champions League 2023/24, HLV Thomas Tuchel của Bayern có màn cạnh tranh được cho không khoan nhượng với Jose Mourinho.
Trong khi HLV Edin Terzic của Dortmund nhấn mạnh rằng PSG được “xây dựng để vô địch Champions League”, thì Luis Enrique chỉ phản ứng lại rất đơn giản rằng đội bóng của ông tới Signal Iduna Park để “tận hưởng trận đấu”.
Erling Haaland, tiền đạo của Man City, đang sống trong một giấc mơ diệu kỳ khi bất ngờ trở thành nhân vật mới trong tựa game yêu thích của mình: Clash of Clans.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn