Bàn thắng của Than Paing khiến hàng ngàn khán giả Myanmar vỡ òa trong niềm vui sướng và họ liên tục cổ vũ cho các cầu thủ chống trả những đợt tấn công liên tục của đối thủ U19 UAE và giữ nguyên tỷ số cho đến hết trận đấu.
Kết quả, với chiến thắng sít sao 1-0, U19 Myanmar là đội bóng đầu tiên của châu Á đoạt 1 trong 4 chiếc vé để có mặt ở VCK U20 thế giới diễn ra vào năm sau tại New Zealand, và là đội bóng đầu tiên của Đông Nam Á có mặt ở vòng bán kết U19 châu Á 2014.
Ở trận đấu diễn ra cùng lúc 16h00, U19 Nhật Bản đã cay đắng nhìn chiếc vé thứ 2 có mặt ở vòng bán kết U19 châu Á 2014 (cũng là chiếc vé thứ 2 của châu Á góp mặt tại VCK U20 thế giới 2015) lọt vào tay đối thủ Triều Tiên khi thua 4-5 ở loạt đá luân lưu 11m, sau khi hòa nhau 1-1 ở các hiệp đấu chính lẫn phụ.
Nói “cay đắng”, bởi U19 Nhật Bản là đội bóng chơi hay hơn, cầm thế trận nhiều hơn và liên tục tạo ra những cơ hội để có thể tạo thành bàn thắng. Tiếc là may mắn đã không đứng về phía họ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn