ĐT Anh và "Hoàng tử" Harry Kane

Minh Việt
10:06 ngày 29-03-2015
79 giây sau khi được tung vào sân, chỉ bằng 3 lần chạm bóng, Kane đã có bàn thắng đầu tiên cho Tam sư. Ở Anh, người ta bắt đầu gọi Kane là “Hoàng tử”. Ở Anh, người ta bắt đầu mơ về “hàng công nguyên tử”. Bởi không chỉ Kane, mà cả Danny Welbeck và Wayne Rooney đều đang chơi tuyệt vời.
HARRY KANE MUỐN BÀN THẮNG LÀ ĐƯỢC
Harry Kane đang là cơn bão ở Premier League. Harry Kane đang là hiện tượng của bóng đá Anh. Biết là Kane tài năng thật, nhưng chẳng ai nghĩ rằng anh lại có màn ra mắt tuyển Anh hơn cả tuyệt vời đến thế. Phút 71, anh được Roy Hodgson tung vào sân. 79 giây sau, chỉ bằng 3 lần chạm bóng, Kane đã có bàn thắng đầu tiên cho ĐT Anh, lại ngay trong trận ra mắt. 

Chưa hết, phút 76, Kane kiến tạo cho Theo Walcott đối mặt với thủ môn Lithuania nhưng Walcott dứt điểm không thành công. Nghĩa là 20 phút có mặt trên sân, Kane có 1 bàn thắng, cùng 1 đường chuyền quyết định. Không thể đòi hỏi nhiều hơn nữa ở một tiền đạo mới 21 tuổi, lại chơi trận đầu tiên ở ĐTQG.

Bây giờ, Kane không còn chỉ là hiện tượng của xứ sương mù, mà là cơn bão càn quét cả thế giới. Người ta tính được rằng chỉ 1 phút sau khi Kane ghi bàn, đã có 11.487 lượt Twitter từ đủ 5 châu lục nhắc đến anh rất hài hước. BBC Sport so sánh Kane với Siêu nhân (Superman). CĐV chế ảnh Kane giơ Cúp vàng thế giới, chế ảnh tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng Kane ghi bàn bất cứ khi nào anh muốn. 

Anh 4-0 Lithuania


Các nhà cái thì bắt đầu ra tỷ lệ cược đặt 1 ăn 50 cho khả năng Kane sẽ vượt qua số bàn thắng cho ĐT Anh của Wayne Rooney. Huyền thoại Gary Lineker thậm chí còn táo bạo hơn: “Có lẽ chỉ cần 50 cú chạm bóng nữa thôi, Harry Kane sẽ phá kỷ lục bàn thắng của Bobby Charlton”.

Phải, nếu Jose Mourinho được coi là “vua Midas” trong thế giới HLV, bởi ông đến đâu cũng đồng nghĩa với cơn mưa danh hiệu, thì Kane đang được coi là “vua Midas” trong giới cầu thủ. Không cần màu mè như Luis Suarez, không cần siêu kỹ thuật như Lionel Messi, Kane rất đơn giản thôi, anh chạm bóng là có bàn thắng. 

Giới chuyên môn cứ so sánh Kane với Alan Shearer. Nhưng với những gì đã thể hiện, Kane thậm chí còn toàn diện hơn Shearer. Anh đánh đầu hay như Shearer. Anh dứt điểm tốt bằng cả 2 chân. Và Kane còn hơn Shearer ở chỗ: Anh có tốc độ, biết đi bóng và tự tạo cơ hội cho mình. 

5 tháng trước, chẳng ai biết Harry Kane là ai. Vậy mà bây giờ, Kane đã có 30 bàn trên mọi đấu trường mùa này. Anh ghi bàn ở cúp châu Âu, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Premier League, và bây giờ “mở tài khoản” ở Tam sư. Sự thăng tiến của Harry Kane còn hơn cả điều kỳ diệu. 


MƠ VỀ “HÀNG CÔNG NGUYÊN TỬ”
Mà người Anh bây giờ đâu chỉ có Harry Kane. Cả hàng tiền đạo của họ đang chơi cực kỳ xuất sắc. Hãy nhìn vào Danny Welbeck. Chân sút 24 tuổi này chưa bao giờ được đánh giá cao về khả năng ghi bàn từ hồi đá cho M.U. Sang Arsenal, thành tích của Welbeck cũng chẳng được cải thiện là bao. 

Ấy vậy mà cứ lên ĐT Anh, Welbeck lại “nổ” ầm ầm. Trận gặp Lithuania, Welbeck ghi 1 bàn và in dấu giày ở 1 bàn khác. Tính từ đầu vòng loại EURO 2016, Welbeck đã có 6 bàn/4 trận cho ĐT Anh. Không phải Rooney, không phải Van Persie, không phải Ronaldo, mà Welbeck mới là chân sút đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới vòng loại EURO 2016. Chuyện nghe cứ như đùa, bởi Welbeck vẫn bị chê là “chân gỗ”. Nói vậy để thấy, Welbeck duyên thế nào trong màu áo Tam sư.

Chưa hết, người Anh còn có một Rooney đang ngày một chín chắn hơn. Trước Lithuania, Rooney ghi 1 bàn, có 2 cú sút trúng khung gỗ, và giờ chỉ còn kém kỷ lục bàn thắng của Sir Bobby Charlton đúng 2 bàn nữa. Đấy là còn chưa kể đến tiền đạo số một của Anh ở World Cup 2014, Daniel Sturridge còn đang dưỡng thương. 

Cách đây vài ngày, Alan Shearer nói rằng ĐT Anh đang có hàng công hay nhất trong 20 năm trở lại đây. Rõ ràng, với Hoàng tử Kane, với “gà son” Welbeck, với Rooney đang ở độ chín nhất của sự nghiệp, với “của để dành” Sturridge, HLV Hodgson đang sở hữu hàng tiền đạo nguyên tử thực sự.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x