Quốc kỳ và những chiếc áo cờ đỏ sao vàng được những CĐV Việt Nam phủ rực đỏ cả một góc khán đài, và áp đảo hoàn toàn so với các cổ động viên đối phương.
Tiếng kèn trống hòa cùng tiếng hô vang “Việt Nam, Việt Nam” vang vọng cả sân vận động Ansan Wa. Không khí hừng hực ấy khiến tất cả các thành viên của đội Olympic Việt Nam cảm thấy rất xúc động. Thủ môn Bửu Ngọc đã bày tỏ: “Nhìn không khí này, bọn em không chơi… khô máu thì còn đợi đến lúc nào nữa!”.
Tiến lên thôi, Việt Nam!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn